Thêm tình tiết gây sốc tại phiên toà của Trịnh Sảng, nữ diễn viên thừa nhận đã từng muốn bỏ con
Netizen đang cảm thấy vô cùng sốc trước những lời khai của Trương Hằng và Trịnh Sảng tại phiên tòa. Nhiều người cho rằng cả hai đã điên hết rồi.
Phiên toà tranh chấp quyền nuôi con củaTrịnh Sảngvà Trương Hằng tiếp tục có thêm diễn biến mới khiến cộng đồng mạng câm nín.
Sau khi những tình tiết ban đầu như Trịnh Sảng thừa nhận thuê người sinh hộ, cả hai từng có ý định đưa con về Trung Quốc để chăm sóc. Sáng ngày hôm nay, trang iFeng lại tiếp tục tung ra những tình tiết khiến cư dân mạng được một phen chấn động.
Theo đó, Trịnh Sảng đã thừa nhận bản thân từng nghĩ tới việc bảo người mang thai hộ phá thai. Nữ diễn viên cho biết quyết định này bắt nguồn từ việc cô đã nhìn thấy những nội dung trong điện thoại của Trương Hằng. Những nội dung này khiến cô sụp đổ và nghĩ rằng không thể cho 2 con một gia đình trọn vẹn với Trương Hằng. Chính vì vậy cô đã có ý định muốn phá thai hoặcnhượng quyền nuôi con cho người khác, chấm dứt quá trình mang thai hộ.

Trương Hằng và hai con tại Mỹ.
Trương Hằng tiết lộ, trong quá trình quay phim, tinh thần Trịnh Sảng hoàn toàn không ổn định. Cô không thể kiếm soát cảm xúc cá nhân, tự nhốt mình trong phòng không ăn uống, thậm chí còn từng mua thuốc đòi tự tử. Nữ diễn viên nói rằng chỉ cần uống 20 viên thuốc là có thể chết, sau đó đặt thuốc ngủ ngay dưới gối của cô.
Trong phiên toà, Trịnh Sảng nói rằng cô không hề được Trương Hằng và trung tâm mang thai hộ thông báo về việc hai con đã chào đời. Nữ diễn viên bày tỏ muốn được cùng Trương Hằng chia sẻ quyền nuôi con. Tuy nhiên, cô vẫn rất hy vọng có thể giao con cho bên thứ 3 uy tín để chăm sóc.
Trang iFeng cũng cho biết thêm, khi phía thẩm phán đặt câu hỏi về các con, Trịnh Sảng liên tục trả lời: "Tôi không biết". Nữ diễn viên được thẩm phán hỏi rằng có bao giờ tìm hiểu thông tin liên quan đến các con không, cô tiếp tục trả lời: "Không".

Trương Hằng và Trịnh Sảng thuở còn yêu nhau.
Trịnh Sảng bộc bạch mình và một vài người bạn thân chỉ mới gặp 2 con lần đầu tiên vào ngày 10/3 vừa qua. Cô đã phải tuân thủ yêu cầu của Trương Hằng như không được chụp ảnh, không được cho con ăn đồ ăn vặt.
Trịnh Sảng cho biết, 2 đứa trẻ rất ngoan ngoãn và tỏ ra yêu thích cô, thậm chí, hai đứa trẻ còn nằm trong lòng cô ngủ ngon lành. Tuy nhiên, Trương Hằng đã bác bỏhoàn toàn thông tin này và cho biết, khi nhìn thấy Trịnh Sảng, 2 đứa nhỏ đã ngơ ngác và lần lượt bật khóc dữ dội.
Trịnh Sảng cho biết cô đã ký giấy để Trương Hằng sang Mỹ đón con. Khi 2 đứa trẻ chào đời được 2 tháng, cô đã chủ động liên hệ với trung tâm mang thai hộ để tìm hiểu thông tin về con nhưng không ngờ Trương Hằng đã cắt đứt mốiliênhệ đó.
Sau đó, cô đã tạo group chat và thêm tài khoản của phía trung tâm đẻ thuê, luật sư và Trương Hằng vào. Tuy nhiên, Trương Hằng đã nhiều lần rút khỏi nhóm và từ chối liên lạc với cô. Mãi đến tháng 6/2020, lần đầu tiên Trịnh Sảng nhận được email từ phía Trương Hằng về thông tin, hình ảnh của các con, tới tháng 7, cô mới biết tới ngày sinh và nơi đẻ của 2 bé.

Hình ảnh Trịnh Sảng tại phiên tòa.
Vậy nhưng, Trương Hằng lại phủ nhận thông tin này. CEO họ Trương cho biết mình từng cố gắng liên lạc với Trịnh Sảng nhiều lần về vấn đề của2 đứa trẻ, đặc biệt là về visa, vậy nhưng Trịnh Sảng từ chối kết nối.Vào tháng 11, khi thị thực của Trương Hằng sắp hết hạn, anh tiếp tục liên lạc lại với Trịnh Sảng và không có hồi âm.
Thẩm phán hỏi Trịnh Sảng rằng những lời Trương Hằng nói có đúng hay không, ban đầu, cô cố ý vòng vo không chịu thừa nhận, nói mình không biết mọi việc vì không được liên lạc với Trương Hằng. Vậy nhưng, cuối cùng, sau nhiều lần bị đặt câu hỏi thẩm vấn, Trịnh Sảng đã chịu thừa nhận.
Theo thông tin chính thức từ tòa án Mỹ, phiên tòa tiếp theo đối với vụ án giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng ngày 6/4/2021.
Theo iFeng
