Theo chân 9X gốc Thái khám phá Mường Lát tình như bài thơ
Mường Lát tại Thanh Hoá hiện vẫn hoang sơ, mộc mạc nên đây sẽ là điểm du lịch mang đến trải nghiệm để đời cho bất kỳ ai.
Đam mê đến những nơi hoang sơ, trải nghiệm một địa điểm mới lạ, chưaphát triểndịch vụ du lịch, chắc chắn chuyến đi đến Mường Lát - Thanh Hoá sẽ khiến cho bạn đọc "thích mê".

Ngân Văn Hùng trên bản Kéo Hượn
Mới đây, Ngân Văn Hùng (sinh sống tại Thanh Hoá) đã có chuyến du lịch tới huyện Mường Lát với những khung cảnh hoang sơ và hùng vĩ. Anh chàng dành hẳnmộtngày lui tới các địa điểm đẹp, gần gũi với thiên nhiên tại đây và tin chắc rằng chuyến đi trải nghiệm này sẽ khiến hội "mê xê dịch" thích thú, muốn "xách ba lô lên và đi" ngay.

Theo Ngân Văn Hùng, tất cả các địa điểm nêu trên đều khá dễ đi, mọi người có thể đi về trong ngày. Anh bạn cũng khuyên nếu có thể nên, độc giả nên du lịch bằng xe máy để ngắm trọn vẹn cảnh đẹp thiên nhiên ơở nơi này, vì đâu đâu cũng đậm chất thơ tình, lãng mạn.

Ngân Văn Hùng chia sẻ: "Khi tới Mường Lát, mọi người cần có một hướng dẫn viên là người bản địa đi cùng để hướng dẫn đi từng cung đường, vì nơi đây khá hoang sơ, đường đi sẽ khó với những người chưa từng đến đây.

Mỗi mùa, Mường Lát sẽ mang một vẻ đẹp riêng.
Anh nói thêm: "Mỗi mùa, Mường Lát sẽ mang một vẻ đẹp riêng. Hiện tại là tháng ba hoa mận nở trắng đường và sắp tới tháng 5, mùa lúa chín sẽ là một khung cảnh đẹp, tráng lệ.
Mọi người nhất định phải thử cá sông nướng than, thịt trâu gác bếp, nộm hoa đu đủ, rượu cần...".

Điểm đầu tiên Ngân Văn Hùng giới thiệu chính là bản Kéo Hượn thuộc xã Nhi Sơn. Nơi đây có ngọn đồi hoang sơ nhưng "đẹp vô cùng", nếu ngắm bình minh hoặc hoàng hôn ở đây sẽ là một phong cảnh khó mà quên được. Đây là địa điểm được Ngân Văn Hùng thích nhất vì có thể ngắm hoàng hôn và có thể nướng đồ ăn, cùng bạn bè tận hưởng thiên nhiên.



Tiếp đến là ghé bản Cặt với những ngôi nhà cổ và hoa mận nở trắng trời. Nơi dừng chân với cái tên lạ lẫm" này sẽ khiến nhiều người nhớ nhung vì tĩnh lặng, dịu dàng như cô gái sơn cước đang ngủ quên.



Rời bản Cặt cách đó chừng 2 cây số sẽ có một con đường lên núi. Đây sẽ là một địa điểm check in dù không có tên tuổi nhưng khá ấn tượng.

Con đường lên núi không tên nhưng đẹp mắt.
Nếu thích cắm trại, thư giãn cùng tiếng suối chảy róc rách, dòng thác tại bản Cơm, xã Pù Nhi sẽ đưa du khách về với thiên nhiên hùng vĩ.


Tạm rời dòng thác, đồi hoa dại ở Hua Pù, xã Pù Nhi sẽ là một địa điểm cho những aiyêu hoa.Tất nhiên khi tới đây, mọi người cũng nên lưu ý để không làm dập, nát hoa, tránh mất cảnh quan đẹp.


Cách đó chừng vài cây số, hoạt động du thuyền trên sông Mã sẽ thu hút mọi người đến với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của nơi đây. Dạo một vòng thuyền ngắm hai bên sông là một trải nghiệm tương đối thú vị.

Tin rằng với những chia sẻ của anh chàng điển traiNgân Văn Hùng, bạn đọc sẽ có thêm cho mình những điểm đến hấp dẫn, mới lạ mà không mấy người chú ý ở Thanh Hóa.

