Theo chân A little Vietnam khám phá 3 điều độc đáo ở Đắk Lắk
Gần đây, cộng đồng hội xê dịch rất thích thú trước clip du lịch Đắk Lắk siêu độc đáo và dễ thương của team A little Vietnam. Hãy cùng TravelMag.vn khám phá 3 điều “OK nhất" của Đắk Lắk mà A little Vietnam giới thiệu nhé!
Đôi nét về A little Vietnam
A little Vietnam là một kênh video của một nhóm bạn trẻ đam mê du lịch. Điểm đặc biệt của A little Vietnam là đi tìm những điều “OK nhất Việt Nam” tại mỗi địa phương bằng cách kể chuyện “đi thực, trải nghiệm thật”.
Nhóm hiện tại có 2 thành viên chính: Hí Du Ký, được biết đến với bộ ảnh Jeju năm 2017 và Han với xuất thân là một phóng viên. Các thành viên hiện tại đều đang làm việc văn phòng tại những thành phố lớn, chính vì vậy mỗi chuyến đi của họ như một hành trình thật sự. Và để không hoài phí những chuyến đi này, A little Vietnam đã tìm cho mình một concept đầy cảm hứng: đi tìm điều OK nhất Việt Nam.
Hành trình đi tìm những điều OK nhất Việt Nam.
Nhóm đã vi vu được những chữ cái alphabet đầu tiên, tức An Giang (A), Bình Thuận (B), Cần Thơ (C) và Đắk Lắk (D). Để có thể kể về những điều “OK” tại một địa phương cụ thể, nhóm đã phải ghé thăm địa phương đó nhiều lần để trải nghiệm và cảm nhận vùng đất và văn hoá địa phương. Tất cả các địa điểm ở trên đều được nhóm ghé thăm ít nhất hai lần mới thực hiện video.
Các thành viên A little Vietnam.
Hành trình đi tìm 3 điều “OK nhất Việt Nam" tại Đắk Lắk
Với A little Vietnam, trải nghiệm địa phương cần có thổ địa mới thú vị. Vì vậy trước khi quyết định đi, bạn có thể nhắn tin cho những người bạn cũ hoặc làm quen với những người bạn thổ địa mới trên hành trình của mình. Đồng hành cùng A little Vietnam lần này là Vũ, anh chàng thổ địa Đắk Lắk đã cùng nhóm bạn 3 người vi vu đến nơi được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” của Việt Nam với mong muốn hiểu hơn về mảnh đất này.
Theo chân A little Vietnam trong chuyến hành trình khám phá Đắk Lắk, 3 điều OK nhất Việt Nam được nhóm lựa chọn ở đây là:
1. Tảng đá nguyên khối OK nhất Việt Nam: núi Đá Voi Mẹ
Địa điểm ban đầu mà các thành viên dự định sẽ đón bình minh là hồ Lắk chứ không phải núi Đá Voi Mẹ. Tuy nhiên vì đường đi quá xa và chủ trương du lịch “kế hoạch là không có kế hoạch" nên đây trở thành địa điểm mà nhóm check-in đầu tiên trong clip. Cái cảm giác bước chân lên tảng đá cao chót vót này như thể đang bước trên lưng một chú voi khổng lồ. Cảm giác như chỉ cần mạnh chân thì loài vật ấy sẽ đứng dậy, di chuyển - điều chỉ nhìn thấy trong những bộ phim viễn tưởng. Không khí ở núi Đá Voi Mẹ, theo như lời A little Vietnam là chỉ cần một chút là “quá đủ cho những người đang làm việc tại các thành phố đông đúc và bận rộn như tụi mình”.
Núi Đá Voi Mẹ
Nhóm bạn trên núi Đá Voi Mẹ.
2. Cặp thác đực – cái OK nhất Việt Nam: cặp thác Dray Nur - Dray Sáp
Địa điểm tiếp theo trong hành trình là cặp thác Dray Nur - Dray Sáp hay còn gọi cặp thác đực - cái, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 40 phút di chuyển. Lần này, thổ địa của cả nhóm là hai cô bé bán măng dọc đường. Chính yếu tố bất ngờ này đã tạo nên sự thú vị cho cả chuyến đi.
Cặp thác Dray Nur - Dray Sáp

3. Hồ tự nhiên có độ sau OK nhất Việt Nam: hồ Lắk
Điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình là địa danh khá quen thuộc với những ai ghé thăm thủ phủ của cà phê: hồ Lăk. Từ Buôn Mê đến đây khoảng 50km. Tuy nhiên khoảng cách chỉ còn là con số khi hai bên đường là những cánh đồng cỏ xanh mướt, vô cùng mát mắt. Lòng hồ yên ả sẽ đưa bạn về với thiên nhiên đúng nghĩa. Thả hồn vào không gian này sẽ giúp bạn sống chậm đi một chút, bỏ đằng sau những bộn bề của cuộc sống và công việc, trân trọng từng phút giây của bản thân và của thiên nhiên.
Hồ Lắk
Thông điệp nhân văn đằng sau mỗi hành trình của A little Vietnam
“Nếu yêu Việt Nam, hãy yêu môi trường” - đó có lẽ là câu nói mà bạn nghe đi nghe lại trong mỗi hành trình của A little Vietnam. Với thông điệp này, ngoài việc nhân rộng niềm tự hào về du lịch Việt Nam, nhóm cũng mong muốn mang đến thông điệp du lịch thân thiện môi trường cho chính cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi. Chuyến đi đến Đắk Lắk lần này cũng không ngoại lệ.
Hai cô bé thổ địa đáng yêu của chuyến đi.
Cưỡi voi là hoạt động vô cùng phổ biến mỗi khi nhắc đến du lịch Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận thức được rằng đó là loài vật này đang bị lợi dụng quá mức cho phát triển dịch vụ du lịch.
Theo A little Vietnam, chúng ta có thể thay hoạt động cưỡi voi bằng trả phí chụp ảnh. Điều này không chỉ để giải thoát những chú voi của đại ngàn khỏi sợi dây buộc chặt trên người mỗi ngày vừa không ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch của người dân địa phương.
"Nếu yêu Việt Nam, hãy yêu môi trường".
Kết lại chuyến hành trình của mình là những hình ảnh đẹp nhất, thực nhất do nhóm bạn ghi lại được. Đồng thời A little Vietnam không quên nhắn nhủ rằng hy vọng những video này không chỉ đơn giản là chia sẻ kinh nghiệm mà còn là động lực để các bạn trẻ khám phá những điều “OK nhất" của dải đất hình chữ S xinh đẹp!
