Theo chân hotboy Mạnh Tiến Khôi khám phá dinh thự họ Vương độc đáo ở Hà Giang

Thiên nhiên và con người Việt Nam luôn chứa đựng những điều thú vị mà nhất định bạn nên khám phá và trải nghiệm. Hãy cùng TravelMag và hotboy Mạnh Tiến Khôi đặt chân đến Hà Giang, tìm hiểu về dinh thự họ Vương đầy bí ẩn và độc đáo.

Hà Giang, vùng đất gây thương nhớ với những cảnh đẹp rụng rời, khiến đôi chân người lữ khách không nỡ rời đi. Và đặc biệt là những địa điểm độc đáo hiếm nơi đâu có được như dinh thự vua Mèo - nơi đây có tuổi đời hơn 100 năm với những điều bí ẩn mà bạn nhất định nên check in khi khám phá Hà Giang.

Dinh thự họ Vương hay còn gọi là dinh thự vua Mèo Vương Chính Đức - địa điểm mà nhiều du khách lựa chọn tham quan khi có dịp đặt chân đến Hà Giang. Để đến được nơi đây là điều không quá khó, bạn có thể hỏi người dân địa phương hoặc nhờ vào sự trợ giúp của "chị" Google Maps.

IMG_2002
Dinh thự họ Vương là địa điểm mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Hà Giang

Dinh thự họ Vương là địa điểm mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Hà Giang

Dinh vua Mèo tọa lạc dưới chân một thung lũng nhỏ thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Có thể nói, đây là ngôi dinh thự sở hữu kiến trúc vô cùng đặc sắc cùng sự quyền uy bậc nhất một thời. Khiến ai ai cũng trầm trồ khi lần đầu đặt chân đến.

IMG_2004
Đến nay, dinh thự họ Vương vẫn giữ được nét kiến trúc đậm chất cổ kính

Đến nay, dinh thự họ Vương vẫn giữ được nét kiến trúc đậm chất cổ kính

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dường như dinh thự họ Vương vẫn giữ được nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng bỏi khí hậu khắc nghiệt và địa hình hiểm trở của vùng núi phía Bắc. Và với nét độc đáo khi kết hợp giữa kiến trúc Trung Quốc, Pháp và cách xây dựng của người Mông, dinh thự này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia vào năm 1993.

IMG_2006
Dinh thự vua Mèo được kết hợp giữa kiến trúc Trung Quốc, Pháp và cách xây dựng của người Mông

Dinh thự vua Mèo được kết hợp giữa kiến trúc Trung Quốc, Pháp và cách xây dựng của người Mông

Bước chân vào dinh thự họ Vương, bên cạnh việc chụp cho mình bức ảnh "chất chơi người dơi" như hotboy Mạnh Tiến Khôi, ta có dịp tìm hiểu thêm về lịch sử nơi đây. Thuở ấy, vua Mèo Vương Chính Đức đã xây dựng cho con trai mình là Vương Chính Sùng ngôi dinh thự này với số tiền lên đến 15 vạn đồng bạc trắng, nếu quy ra số tiền bây giờ thì sẽ lên đến 150 tỷ đồng.

Đặt chân đến Hà Giang, nhất định bạn không thể nào bỏ qua dinh thự họ Vương, địa điểm đậm chất cổ kính, dường như bạn đang lạc vào thế giới xưa cũ, hoài niệm về một gia tộc họ Vương giàu có và quyền lực. Và đừng quên chụp cho mình những bức ảnh với phông nền độc đáo mà hiếm nơi đâu có được.

Đi để trải nghiệm và trưởng thành hơn, dinh thự họ Vương nói riêng và Hà Giang nói chung là những nơi mà bạn có thể ghi dấu trên hành trình tô vẽ thanh xuân của mình. Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn khi bạn xách ba lô lên và đi, khám phá chân trời góc bể khắp nơi nơi trên mảnh đất Việt Nam xinh đẹp và trọn vẹn nghĩa tình.

Ảnh: Mạnh Tiến Khôi.