Theo chân Quang Vinh - Yến Trang đến mùa hoa tam giác mạch Hà Giang
Đi nhiều nơi là vậy nhưng Hà Giang vẫn là điểm dừng chân được hoàng tử sơn ca Quang Vinh yêu thích. Cùng mục sở thị những thước phim đẹp mãn nhãn về một phố núi thơ mộng, hấp dẫn, đẹp tựa "tiên cảnh" ngay và luôn!
Lần đầu đặt chân đến Hà Giang, chàng hoàng tử sơn ca Quang Vinh đã bị nét đẹp hoang sơ của nơi đây thu hút, đến mức về đến nhà cứ nhớ mãi không thôi. Vì vậy, chỉ sau 3 tháng, khi sương trắng không còn che mờ lên khắp bản làng, Quang Vinh đã quyết định trở lại mảnh đất phố núi. Một Hà Giang đầy sức sống với những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài rực rỡ, một Hà Giang thơ mộng với trải nghiệm đi thuyền ngắm dòng Nho Quế xanh trong uốn lượn, mộ Hà Giang hấp dẫn với những món ăn đặc sản đậm vị núi rừng. Cùng theo chân Quang Vinh và bạn đồng hành - Yến Trang đi khám phá ngay nhé!
Điểm dừng chân đầu tiên trong tập 22 "Quang Vinh Đi Việt Nam" là dốc Thẩm Mã. Theo chia sẻ, tên gọi này bắt nguồn từ tập tục sinh sống của đồng bào dân tộc. Một con ngựa tốt phải thồ được hàng từ chân dốc lên đến đỉnh. Vì vậy, tên gọi dốc Thẩm Mã có thể hiểu nôm na là "dốc thẩm định sức ngựa". Đây là một trong những cung đường huyền thoại mà bất cứ phượt thủ nào cũng muốn được chinh phục. Tuy có độ dốc cao, cua gắt nhưng đây vẫn là một trong những cung đường đèo đẹp ở vùng núi phía Bắc.
Ảnh: @quangvinh.
Quang Vinh và Yến Trang trong hành trình khám phá Hà Giang. Ảnh: @quangvinh.
"Khi mà lên điểm dừng này, mình sẽ thấy các bé dân tộc đeo gùi hoa rất đặc trưng ở Hà Giang nên Vinh thấy hầu như du khách nào đến đây đều chụp hình cùng". Ngoài ra, Quang Vinh cũng cho biết, dịch vụ này không niêm yết giá tiền, bạn có thể gửi các bé bao nhiêu cũng được.
Ảnh: @yentrangnguyen_.
Ảnh: @yentrangnguyen_.
Các bé dân tộc đeo những gùi hoa rực rỡ. Ảnh: @yentrangnguyen_.
Những tháng cuối năm là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Hà Giang, bởi đây là mùa hoa tam giác mạch nở rộ. "Loài hoa này có vòng đời khoảng một tháng. Mới đầu hoa nở có màu trắng, sau chuyển sang phớt hồng rồi mang một sắc tím rực rỡ, sau cùng sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm là khi hoa sắp tàn có nghĩa là mùa hoa tam giác mạch đã khép lại", Quang Vinh chia sẻ trên Instagram của mình. Và không thể bỏ lỡ cơ hội, chàng hoàng tử sơn ca cùng Yến Trang đã kịp ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ở cánh đồng hoa tam giác mạch Hà Giang.
Ảnh: @quangvinh.
Ảnh: @quangvinh.
Cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp mơ màng giữa núi rừng. Ảnh: @yentrangnguyen_.
Sông Nho Quế là biểu tượng của vùng đất địa đầu Tổ Quốc, là điểm đến du lịch được du khách yêu thích. Để đến được bến thuyền, Quang Vinh và Yến Trang đã phải trải qua một đoạn đường khá khó khăn. Tuy nhiên, cô nàng cũng gợi ý rằng, nếu không chắc tay lái thì bạn nên thuê người dân bản địa chở đi cho an toàn. Quãng đường khoảng 10km với mức giá 150.000 đồng/ người/ khứ hồi.
Dòng sông Nho Quế xanh ngát một màu. Ảnh: @yentrangnnguyen_.
"Giá thuyền trên sông Nho Quế có giá 100.000 đồng/ người, sức chứa 30 người. Thông thường chỉ khoảng 5 người là đi được rồi. Như đoàn mình đi vào ngày vắng nên 7 người có thể thuê riêng một chiếc để đi tham quan". Bên cạnh đó, cô nàng Yến Trang cũng khuyến cáo rằng, bạn nên lựa chọn những đôi giày chống trượt, có thể leo núi và dễ giặt rửa. Không nên đi giày trắng vì đường đất đá, gập ghềnh và có nhiều đoạn phải xuống đi bộ.
Ảnh: @quangvinh.
Đèo Mã Pí Lèng huyền thoại. Ảnh: @yentrangnnguyen_.
Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình khám phá Hà Giang là đèo Mã Pí Lèng. Đây là một trong tứ đại đường đèo nổi tiếng ở Việt Nam, dài khoảng 20km với nhiều khúc quanh hiểm trở. "Khung cảnh quá đẹp, đẹp đến xúc động, không thể diễn tả bằng hình ảnh mà phải nhìn bằng mắt mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp nơi này", giọng ca Mây Trắng chia sẻ trong vlog.
Hành trình "Quang Vinh đi Việt Nam" đã, đang và sẽ đem đến cho người xem những thước phim tuyệt đẹp, chia sẻ thú vị. Cùng chờ đón vlog du lịch tiếp theo của chàng hoàng tử sơn ca nhé!

