Thì ra ngoài nhà hàng hạng sang, siêu mẫu 'Indo gốc Việt' Minh Tú cũng mê đồ ăn lề đường chẳng kém ai
Ngon, rẻ và đa dạng. Chẳng trách mà siêu mẫu Minh Tú cũng mê mẩn đồ ăn lề đường ở Uluwatu (Indonesia) như bao người.
Bali là một hòn đảo thuộc Indonesia. Đây là địa điểm du lịch được các tín đồ xê dịch yêu thích nhờ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, có núi, có biển và sự thân thiện, nhiệt tình của người dân. Nhưng đi du lịch một tuần, một tháng thì vui chứ bị mắc kẹt tận hơn 5 tháng ở Bali như siêu mẫu Minh Tú thì quả là "cười ra nước mắt".
Mắc kẹt ở Indonesia và hành trình trở thành… "đại sứ du lịch"
Vì tình hình dịch bệnh, trong chuyến công tác 4 ngày tại Bali của Minh Tú đã kéo dài hơn 5 tháng. Mọi hoạt động liên quan đến người mẫu đều bị đình trệ nên không có nguồn thu nhập. Khoảng thời gian này, Minh Tú luôn phải tiêu xài tiết kiệm, nấu ăn mỗi ngày. Tính ra mức chi tiêu chỉ khoảng 100.000 đồng - 150.000 đồng/ ngày (chưa kể tiền phòng).
Minh Tú đã có khoảng 5 tháng bị mắc kẹt trên đảo Bali (Indonesia).
Thế nhưng, Minh Tú đã biến "nguy" thành "cơ", từ việc đi chợ trả giá bằng ngôn ngữ Bahasa bản địa cho đến việc quay Vlog, clip vui nhộn gửi đến gia đình, bạn bè và những người hâm mộ ở Việt Nam. Thậm chí, cô nàng còn tự tin mở lớp dạy tiếng Indo nữa. Chính vì thế mà cư dân mạng đã gọi Minh Tú bằng một cái tên khá thú vị "siêu mẫu Indo gốc Việt" hay "đại sứ du lịch Bali".
Đại chiến giữa nhà hàng và đồ ăn lề đường
Nếu bàn về những tấm gương luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh thì chắc chắn Minh Tú là một ví dụ điển hình. Hơn 5 tháng bị mắc kẹt, cô nàng đã quay lại cuộc sống thường nhật của mình tại Bali, từ một ngày làm gì, học làm cà phê hay dạo chơi bên bờ biển. Trong một Vlog gần đây, Minh Tú đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi cô nàng siêu mẫu này lại mê đồ ăn lề đường ở Uluwatu (Indonesia) đến như vậy.
Khi nhận được thông báo từ Đại Sứ Quán còn khoảng 3 - 4 tuần nữa được trở về Việt Nam, Minh Tú đã quyết định chi một khoản tiền để trải nghiệm du lịch Uluwata. Và đại chiến giữa nhà hàng và đồ ăn lề đường đã được diễn ra...
Ăn nhà hàng hay đường phố?
"Nếu ai thích ăn kiểu Healthy hoặc burger thì có thể ghé quán này, còn không thì đừng nên nha. Minh Tú chọn ăn trưa ở đây là hơi sai vì nhà hàng này sẽ hợp ăn sáng hơn". Dù thực đơn ăn sáng có nhiều món khá ngon nhưng khi nhà hàng chủ yếu chỉ phục vụ burger cho bữa trưa và bữa tối. Vì thế, cô nàng đã lựa chọn một phần salad và một phần gỏi cuốn. Tuy nhiên, "... nhìn là biết ở Việt Nam ngon hơn rồi đó" - Minh Tú chia sẻ về món gỏi cuốn.
Món gỏi cuốn mà theo chia sẻ "...nhìn là biết ở Việt Nam ngon hơn rồi đó".
Sau đó, cô nàng đã quyết định chén thêm một phần súp gà viên tại một xe đẩy lề đường. "Chắc tại mình thích ăn mấy cái món lề đường á nên mình thấy nó rất là ngon". Phần thịt viên mềm, mịn còn nước súp đậm đà khiến cô nàng thích thú và liên tưởng đến các món súp được bán trước cổng trường học tại Việt Nam. Giá của một tô súp gà viên khá rẻ. Tính ra trong đại chiến lần này thì 1-0 đã nghiêng về đồ ăn lề đường ở Uluwatu rồi đấy nhỉ?
Món súp gà viên khiến Minh Tú mê mẩn.
Ai bảo siêu mẫu thì chỉ được ngồi trong những nhà hàng hạng sang? Cứ "lê la" vỉa hè, ngồi ăn các món ăn lề đường như siêu mẫu "Indo gốc Việt" Minh Tú cũng khiến người xem cảm thấy gần gũi hơn nhiều. Hiện nay thì cô nàng đã quay trở về Việt Nam và tiếp tục hoạt động người mẫu của mình. Thế nhưng 5 tháng mắc kẹt ở Bali chắc chắn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của Minh Tú trong năm 2020.

