Thí sinh Olympia: 'Tại sao Newton ngồi dưới gốc cây táo, mà không phải cây mít?', hoá ra lý do lại cực đơn giản
Hoá ra thắc mắc bấy lâu nay của học sinh lại được cư dân mạng giải đáp cực đơn giản.
Đường Lên Đỉnh Olympia có lẽ là chương trình thu hút nhiều sự chú ý của học sinh nhất. Tinh thần giải trí cùng tinh thần học thuật đỉnh cao đã làm nên tên tuổi của Olympia, ai cũng khát khao được một lần đặt chân lên đài vinh quang, đội vòng nguyệt quế và giành học bổng du học.
Xuất hiện trong cuộc thi ở tuần 2 - tháng 2 - quý III, nam sinh Kiều Ngọc Bảo (THPT Đông Anh, Hà Nội) không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình "gây thương nhớ" mà còn có một thắc mắc rất thú vị. Anh chàng chia sẻ: "Em rất muốn gặp Newton để hỏi tại sao ông lại ngồi dưới gốc cây táo, mà không phải gốc cây khác như cây mít hay cây sầu riêng?".
Câu hỏi thắc mắc khiến khán giả thích thú (Ảnh: Cao Thủ)
Và đây là lời giải đáp của cư dân mạng khiến ai nấy đều gật gù (Ảnh: Top Comment)
Trong giới khoa học từ lâu lan truyền câu chuyện rằng nhà bác học Isaac Newton khám phá ra lực hấp dẫn sau khi bị một quả táo rơi trúng đầu trong lúc ngồi dưới gốc cây táo trong vườn nhà mình. Nhưng trên thực tế, Newton không bị quả táo nào rơi vào đầu khi khám phá ra lực hấp dẫn.
Khám phá của Newton về trọng lực là kết quả của nhiều lần nghiên cứu và suy nghĩ chứ không phải chỉ nhờ khoảnh khắc quả táo rơi trúng đầu.

Chiến thắng với số điểm 215 điểm, Ngọc Bảo xuất sắc giành được vòng nguyệt quế, mang về niềm tự hào cho trường THPT Đông Anh.
Bên dưới bài đăng, rất nhiều bình luận thú vị khác cũng có câu trả lời cho nam sinh điển trai này:
"Vậy phải hỏi cái cây tại sao chỉ rớt 1 quả mà không rớt 1 cành lớn?"
"Ngồi dưới gốc cây mít sâu riêng thì Newton xuống với ông bà rồi lấy đâu ra định luật mà học".
"Nếu newton ngồi dưới gốc sầu riêng thì đã có định luật vạn vật hấp hối".
"Đã đẹp trai còn học giỏi thì chắc chắn không thuộc về hành tinh này".
"Là người Anh nhưng nó có nói là ông đang ngồi ở nước Anh đâu?"
