Thị trấn Tam Đảo lúc 0h mờ mờ ảo ảo tựa như ở tiên giới
Thị trấn Tam Đảo đẹp mờ ảo trong làn mây mù nhưng cũng khiến nhiều thực khách thất vọng vì đi mãi không tìm thấy được hàng quán phở, cháo.
0h, từng đợt mây tràn vào thị trấn Tam Đảo nhấn chìm tất cả trong màn sương mù. Không gian lúc này chỉ còn đường nét của những cây thông và những hàng quán đã đóng cửa. Ẩn hiện trên nền khung cảnh đó là những ánh đèn led quảng cáo gần xa của các khách sạn.
Tam Đảo lúc 0h chỉ còn nhìn thấy ánh sáng từ đèn led biển hiệu khách sạn
Những tiếng hát từ các quán karaoke cứ thế thưa dần rồi tắt hẳn, thị trấn Tam Đảo lại chìm vào tĩnh lặng. Âm thanh thỉnh thoảng có ở thị trấn là tiếng động cơ xe của những du khách vừa đến trung tâm thị trấn, âm thanh của cả xe máy và ô tô.
Không có bóng người đi dạo ngoài đường như ở Hà Nội
Anh Mai Trung Kiên - 1 du khách đến từ Hà Nội nhận xét rằng Tam Đảo về đêm có vẻ đẹp khắc hẳn. “Thật không uổng công tôi ra đường giờ này” - Anh Kiên chia sẻ. Tam Đảo yên tĩnh đến lạ, là không gian khiến cho nhiều người cảm thấy bình yên để suy ngẫm về những điều đã qua.
Vị trí được nhiều du khách check - in nhất
Những ô cửa mái vòm nằm trong khuôn viên nhà thờ đá là một trong những địa điểm được nhiều du khách check in khi đến thị trấn Tam Đảo.
Một nhóm khách đến từ Thái Nguyên ngắm nhìn nhà thờ ngay trong màn đêm. Chị Thanh Thảo nói rằng “Nhóm tranh thủ đi chơi đêm vì phải về ngay sáng mai. Nếu tìm thấy hàng quán sẽ ngồi lại chơi lâu hơn nếu không sẽ phải về chỗ nghỉ”.
Cửa hàng gần như không có khách và đã đóng từ lúc nào
Thật tiếc đó là họ không tìm được hàng phở, hàng cháo ăn đêm ở thị trấn Tam Đảo và đã phải quay lại khách sạn. Nhiều du khách cảm thấy thất vọng về dịch vụ đêm ở thị trấn. Các quán cà phê gần như không mở và nhận khách nữa. Tam Đảo về đêm thật đẹp nhưng nó lại mang một nét buồn đó là không có gì ăn và chơi.
Du khách thất vọng về dịch vụ ăn uống nơi đây
Thị trấn Tam Đảo có diện tích 2.1km2. Hàng tháng nơi đây đón hàng chục nghìn người tham quan. Tuy nhiên, một điểm bán duy nhất còn sáng đèn về đêm ở đây là dãy quán đồ nướng đối diện với chợ Tam Đảo.
Chủ quán cho biết: “Ngày thường sẽ đến 12 giờ rưỡi đêm là đóng cửa, cuối tuần khách hàng ghé mới đông”.
Bên cạnh đó, các du khách cũng khá là thất vọng khi mà các món ăn ở đây chưa thực sự tạo được ấn tượng riêng. Nó có thể tìm thấy được hầu hết các vùng miền Bắc như cơm lam, cá viên xiên, bò cuốn nấm kim châm….
Hàng quán ít ỏi còn mở cửa
Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Vĩnh Phúc - Bà Đàm Thị Hằng cho biết rằng sản phẩm du lịch của địa phương còn đơn điệu và chưa chất lượng. Các dịch vụ phụ trợ cũng đang rất hạn chế nên chưa thực sự hấp dẫn các du khách. Bên cạnh đó do thiếu đội ngũ lao động chuyên nghiệp nên khách đến chưa thực sự đông.
Gần sáng Tam Đảo được bảo phủ bởi một lớp sương mù dày đặc
Nhưng dù sao, thị trấn Tam Đảo vẫn đẹp và là điểm đến tuyệt vời cho khoảng thời gian 1 - 2 ngày. Đây cũng là nơi thích hợp với tính chất công việc, tài chính của nhiều người như không được nghỉ nhiều, tài chính eo hẹp. Thanh xuân này, Tam Đảo sẽ cho bạn những bức hình đẹp mắt. Chúng tôi nghĩ rằng nó xứng đáng là nơi bạn đến để khám phá và nghỉ dưỡng!
