Thiên nga phá phách ở Anh đã không chịu 'sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky'
Người dân nước Anh đang cảm thấy mệt mỏi vì con thiên nga phá phách, suốt ngày đi gõ cửa từng nhà.
Người dân một khu phố Northampton ở Anh cảm thấy mệt mỏi vì bị con thiên nga tên Cedric quấy rối suốt ngày. Cụ thể, con thiên nga phá phách này đã lấy mỏ gõ vào cửa, khua khoắng hộp thư của mọi ngôi nhà trong suốt 5 năm nay. Không ai hiểu được hành động cục súc này của nó cả.

Stephen Legg, 70 tuổi, ủy viên hội đồng quận cho biết, từ 7 - 8 năm qua, có hai con thiên nga sống trong cái hồ nhỏ cạnh khu phố. Ông cũng tâm sự thêm "Khoảng thời gian này 5 năm trước, con thiên nga bắt đầu quậy phá trước cửa nhà tôi. Nó dùng mỏ cậy nắp hộp thư, đập vào kim loại tạo thành tiếng ồn. Dù không gây thiệt hại gì nhưng con chim này khiến chúng tôi cực kỳ khó chịu". Ban đầu, ông Stephen nghĩ con vật làm hành động này chỉ vì muốn kiếm thức ăn nên đã tìm cách không để côn trùng bám vào cửa, nhưng vô ích.

Con chim rất kiên trì đến gõ cửa nhà ông 3 tiếng/lần. Tình trạng này đã kéo dài suốt mùa hè. Thậm chí, ông Stephen đã tốn hàng đống tiền để mua thiết bị tạo tiếng ồn siêu âm, với hy vọng xua đuổi được con thiên nga xấu tính. Tuy nhiên, ông lại không ngờ rằng càng có âm thanh, con thiên nga lại càng kích thích. Ông Stephen đã phải che toàn bộ cửa để không bị làm phiền nữa.

Tuy nhiên, mỗi lần người đưa thư đến, ông lại phải mở cửa sổ lên. "Rất phiền toái", ông kết luận.
Y tá về hưu Wendy Howard cho biết, bà thấy Cedric làm việc đó gần như hàng ngày. "Mỗi lần nhìn thấy lại buồn cười. Tôi thấy may vì trong số bị làm phiền không có nhà tôi. Quả thực hành động của con chim này rất ồn ào", bà nói.

Hiệp hội Hoàng gia về phòng chống ngược đãi động vật (Anh) nghi ngờ người dân trong khu phố đã từng cho thiên nga ăn ở trước cửa nhà họ nên nó mới cư xử như thế. Họ cũng khuyến khích mọi người đừng lấy tay đưa thức ăn cho thiên nga vì rất dễ bị cắn hoặc lây bệnh.
Hy vọng con thiên nga phá phách này sẽ sớm "sống đẹp" để mọi người trong khu phố đỡ đau đầu.
