Thu đi để lại lá vàng/Người săn mây để lại toàn... rác không!

Đồi Đa Phú (phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng) vốn nổi tiếng là khu vực săn mây đẹp nhất Đà Lạt, giờ đây ngập ngụa rác thải. Liệu đây có phải là cái giá phải trả cho “sự nổi tiếng”?

Sáng ngày 28/10, một du khách từ TP.HCM đã chia sẻ hình ảnh khu vực đồi Đa Phú ngập ngụa trong nào bát, chai nhựa và túi plastic bị vứt rải rác khắp nơi, gây mất mỹ quan của ngọn đồi. Vị khách này chia sẻ thêm: “Năm ngoái, mình cũng đến đây chụp hình mà không thấy hình ảnh rác như này. Đây là đoạn cao nhất trên đồi Đa Phú. Sau khi cắm trại, một số thành phần thiếu ý thức lại vứt rác khắp nơi”.

Ngay sau khi bài đăng này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong lòng cư dân mạng. Đa số ý kiến đều tỏ ra khó chịu, bực bội với cách hành xử thiếu văn minh của nhiều khách du lịch, cắm trại.

Đồi Đa Phú đẹp thơ mộng buổi sáng sớm. Ảnh: Đà Lạt Review.

Đồi Đa Phú đẹp thơ mộng buổi sáng sớm. Ảnh: Đà Lạt Review.

Đồi Đa Phú ngập ngụa trong rác thải. Ảnh: Quốc Kiệt

Đồi Đa Phú ngập ngụa trong rác thải. Ảnh: Quốc Kiệt

Cư dân mạng Chu Trần Trung Hiếu bình luận: “Người ở xa lên đồi cao để tận hưởng cảnh đẹp mà các bạn nỡ lòng nào vứt bừa bãi như thế. Hôm lên đồi Thiên Phúc, mình cũng thấy cảnh tương tự”.

Một cư dân mạng khác gay gắt lên tiếng: “Ý thức chán thật. Đà Lạt có nhiều điểm rất đẹp nhưng cần sự quản lý chặt chẽ hơn. Cứ để tự do thế này, chẳng mấy chốc đâu cũng thành bãi rác”.

Hay như anh Tuấn Anh, sau khi nhìn thấy những bức hình vô ý thức của nhiều người đi du lịch cư xử kém văn minh cũng đã lên tiếng: “Cắm trại, chụp ảnh hay du lịch trên đồi không xấu. Tuy nhiên, sau khi có được những bức hình mình mong muốn, các bạn cũng nên nhắc nhở nhau thu dọn cho người đến sau nữa chứ”.

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh đồi săn mây ngập ngụa trong rác thải được chia sẻ. Trước đó, vào giữa tháng 5 quản lý đồi săn mây Yumonang (Lâm Đồng) cũng đã cấm khách tham quan do một số người thiếu ý thức.

Ngọn đồi Yumonang ngập rác thải sau những cuộc viếng thăm của khách du lịch. Ảnh: Facebook.

Ngọn đồi Yumonang ngập rác thải sau những cuộc viếng thăm của khách du lịch. Ảnh: Facebook.

Được biết, ngọn đồi này thuộc chủ sở hữu của của chị Phương. Ban đầu, chị Phương mua ngọn đồi nhằm trồng cây phủ xanh nên rất ít người biết đến, đa số người đến đây chủ yếu là các nhiếp ảnh gia. Theo thời gian, mọi người rỉ tai nhau và coi đây như một địa chỉ phải đến để săn mây. Và những gì chủ sở hữu Yomonang nhận lại được là các bãi rác đầy, cây cỏ bị đạp nát cùng nhiều khu vực bị đào bới do tạo thành chỗ nhóm lửa. Đến cuối tháng 4, tình trạng xả rác xảy ra nhiều hơn khiến chị Phương phải tuyên bố đóng cửa để đảm bảo cảnh quan không bị hủy hoại.

Vào đầu tháng 5, cộng đồng du lịch Đà Lạt vô cùng bức xúc khi hình ảnh đường vào cây thông cô đơn ngập tràn rác được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đường vào cây thông cô đơn ngập tràn rác. Ảnh: Hồ Thanh Toàn

Đường vào cây thông cô đơn ngập tràn rác. Ảnh: Hồ Thanh Toàn

Suy cho cùng, dù là vẻ đẹp tự nhiên hay nhân tạo thì cảnh quan của Đà Lạt đều đang bị đe dọa bởi những hành động vô ý thức của con người. Nhất là những hành động xả rác bừa bãi, vẽ bậy lên tường, phá hoại cây xanh… Chính vì thế, mong rằng trong thời gian tới mỗi vị khách du lịch sẽ có ý thức về việc bảo vệ cảnh quan môi trường. 

Theo Zing

Bài liên quan