Thủ Đức: Đi chơi với bạn, một bé trai 6 tuổi ngã xuống kênh Ba Bò tử vong
Chiều ngày 26/4, một bé trai 6 tuổi, quê ở Đồng Tháp đã ngã xuống kênh Ba Bò và tử vong trong lúc chơi đùa cùng bạn. Đế tối muộn, bố mẹ bé đi làm về mới phát hiện ra vụ việc.
Khoảng 15h chiều ngày 26/4, hai bé trai rủ nhau ra ngoài kênh Ba Bò (tỉnh lộ 43, BÌnh Chiểu, Thủ Đức) trèo lên lan can ngồi chơi. Trong lúc chơi đùa, bé T (6 tuổi, quê ở Đồng Nai) không may ngã xuống kênh và tử vong do đuối nước.
Thấy bạn bị ngã xuống dòng kênh, bé trai còn lại hoảng hốt chạy về nhà mà không hô hoán người cứu bạn. Đến gần tối, ba mẹ của bé T đi làm công nhân về không thấy con trai đâu liền chạy sang nhà bé trai kia hỏi. Lúc này, em bé mới kể lại đầu đuôi vụ việc và chỉ chỗ bé T ngã.
Gia đình bé T đã hốt hoảng gọi người dân ra kênh Ba Bò tìm con. Người dân địa phương cùng chính quyền đã huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Hiện tại, người dân đã tìm thấy và đưa thi thể của bé T lên bờ.
Hiện tại, thi thể của bé T đã được đưa về nhà để lo hậu sự.
Kênh Ba Bò nằm giáp ranh giữa thị xã Thuận An (Bình Dương) và quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Từ lâu, đây được xem mà một con kênh thối, “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường.
Từ năm 2009, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án cải tạo kênh Ba Bò nhằm cải thiện thực trạng ô nhiễm nói trên. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai dự án, ô nhiễm nơi đây không hề thuyên giảm. Ngày ngày, người dân khốn khổ sống chung với mùi hôi thối...
Về dự án cải tạo kênh Ba Bò, sau khi xây dựng, kênh Ba Bò lớn hơn cả chục lần với đáy kênh rộng 12m, miệng kênh 24m. Không thể phủ nhận việc cải tạo kênh Ba Bò đáp ứng được nhu cầu thoát nước, mở được đường nhánh phụ góp phần giải quyết được áp lực giao thông trên đường tỉnh lộ 43 và đường Ngô Chí Quốc (quận Thủ Đức). Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu là ô nhiễm nguồn nước vẫn chưa có lối ra.
