Thủ phạm đánh ngất nữ sinh lớp 6 là thanh niên 16 tuổi
Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được V.H.T là thủ phạm trong vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh ngất.
Khoảng 18h ngày 17/3 chị Trần Thị Thu Hương trú tại KP.Hoàng Giao, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức đã nghe thấy tiếng kêu cứu "O ơi cứu con với" khi đang ngồi trong nhà. Chị nhìn ra ngoài thì thấy cháu ruột của mình là bé Trần Ngọc T.M sinh năm 2009, học lớp 6 trườngTHCS Phan Bội Châu, TT.Ngãi Giao mặt mày bị bầm tím, sưng vù khóc lóc mếu máo. Cháu M sau một hồi trấn tĩnh đã cho biết bị một đối tượng bất ngờ chặn đánh ngất xỉu trong lô cao su.

Cháu M cũng kể rằng khi cháu đạp xe đạp từ trường về nhà, có đi qua khu vực lô cao suthuộc đội 3, nông trường Bình Ba, TT Ngãi Giao, Châu Đức, lúc này cháu đã bị một người chạy theo giật tóc khiến cháu bất ngờ bị ngã xuống đường. Người này sau đó còn thực hiện hành động ngồi chèn lên cổ, đánh cháu liên tiếp vào đầu khiến cho cháu ngất xỉu. Sau khi sự việc xảy ra, cháu bị ngất đi và một lúc sau có người gọi cháu dậy lúc này cháu mới tỉnh và tự đạp xe đến nhà cô ruột để kêu cứu.
Sau đó cháu M đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Châu Đức và được chuyển viện xuống Bệnh biện đa khoa Bà Rịa để chữa trị. Theo chẩn đoán ban đầu bác sĩ cho biết em M. đã bị đa chấn thương và chủ yếu bị tổn thương nhiều ở vùng mặt. Tuy nhiên các vết thương chỉ ở phần mềm nên không bị nguy hại đến tính mạng.
Sau khi nhận được tin trình báo, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng nhà trường và phía gia đình nạn nhân để làm rõ nguyên nhân. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Đức đã triệu tập được nghi phạm là V.H.T 16 tuổi cùng trú tại địa phương.

Theo khai nhận tại cơ quan điều tra, V.H.T cho biết khoảng 16h30 17/3, T đang đi bộ cùng bạn về nhà qua khu vực lô cao su, do biết hàng ngày M vẫn đi học về qua đường này nên T. nảy sinh ý định chọc ghẹo M, nên đã kêu bạn về trước. Khi thấy M. tới gần thì T. chạy tới nắm tóc kéo lại khiến cho nạn nhân ngã xuống, do bị ngã đau nên M. đứng dậy và chửi đánh T nhiều phát vào mặt.
T. bực tức vì bị đánh đau nên đã dùng tay chân để đánh liên tiếp vào người, mặt, đầu của nạn nhân khiến em ngất xỉu. Xong xuôi, T tưởng M. đã chết nên kéo M. cùng xe đạp vào sâu bên trong lô cao su để che giấu tội rồi về nhà bạn nằm chơi.
Được khoảng 30 phút sau, T đi bộ quay lại hiện trường để gọi kiểm tra xem M. còn sống không thì nạn nhân đã tỉnh dậy mà bỏ về.
Được biết, gia đình V.H.T có hai anh em, mẹ làm công nhân công ty trên địa bàn huyện, còn cha hằng ngày đi bẫy rắn, bắt cá.T nghỉ học từ lớp 6. Từ Tết Nguyên đán đến nayT bỏ nhà đi lang thangvới bạn bè.
