'Thủ thành' Tấn Trường 'gieo sầu' cho Malaysia và hành trình 'giải oan' sau 12 năm
Ở phút thứ 38 của trận đấu, 'thủ thành' Tấn Trường đã có màn rướn người xuất sắc đẩy trái bóng ra ngoài và cứu Việt Nam một bàn thua trông thấy.
Mặc dù đến với UAE trong sự ngoài nghi rất lớn từ mọi người ngay sau khi trở lại sân cỏ nhưng thủ thành thuộc biên chế của CLB Hà Nội, Bùi Tấn Trường đã chơi một trận 'ra trò' khi cứu nguy cho tuyển Việt Nam ở nhiều tình huống, đánh dấu một sự trở lại thật sự 'ngọt ngào'.
Hình ảnh HLV Caristal và Tấn Trường cách đây 12 năm sau trận thua của tuyển Việt Nam trước Malaysia bị dân tình đào mộ lại gây tranh cãi. Ảnh: Facebook
Ngay sau khi tuyển Việt Nam giành được chiến thắng trước tuyển Malaysia, mở rộng cửa đi vào vòng đấu tiếp của World Cup 2022 thì cái tên Tấn Trường cũng như những hình ảnh của anh được CĐM chia sẻ rầm rộ.
Trong đó, đáng chú nhất là hình ảnh cũ cách đây 12 năm trước cho thấy HLV Caristal đang có hành động khó hiểu đối với Tấn Trường.
>>Đọc thêm: Thủ quân Quế Ngọc Hải tiết lộ mình bị đối thủ chơi đòn tâm lý trước khi sút phạt
Thời điểm này khi U23 Việt Nam đang bước vào đêm chung kết SEA Games 2009 nhưng lại ngậm ngùi để thua trước Malaysia và Tấn Trường trong con mắt của những người hâm mộ và truyền thông được xem là 'tội đồ'.
Hình ảnh thủ môn Tấn Trường bị thương năm đó. Ảnh: Facebook
Thủ thành người Đồng Tháp đã thàh tâm điểm chỉ trích của giới hâm mộ cũng như truyền thông sau sai lầm khiến tuyển U23 để vuột tấm HCV.
Chính vì thế hình ảnh HLV Caristal dùng tay đè lên cổ Tấn Trường phía hàng ghế băng trong đêm chung kết SEA Games 2009 đã gây nhiều tranh cãi.
>>Xem ngay: Báo Trung tố Văn Toàn 'ngã lươn', CĐM tung bằng chứng đắt giá
Thủ thành người Đồng Tháp ngay sau đó đã lên tiếng giải thích rằng lúc đó sau khi thua, anh đã không đủ can đảm đối diện và muốn đi vào phòng thay đồ nhưng vị HLV trưởng Caristal đã giữ lại và ghì anh xuống và nói rằng nếu như anh 'là một thằng đàn ông' thì phải ở lại.
Khoảnh khắc sau đó khi hai thầy trò ôm nhau khóc đã không được truyền thông ghi lại.
Sự trở lại của Tấn Trường sau hành trình 12 năm bị chỉ trích. Ảnh: Internet
Tấn Trường cũng cho biết trong trận đấu đó mình bị chấn thương và HLV trưởng Caristal biết điều đó nên đã quyết định không thay anh ra chứ không phải Tấn Trường 'cố tình không muốn ra' như chỉ trích của nhiều người.
Bức ảnh này cũng như 'nỗi oan' của Tấn Trường trong suốt thời gian dài đã khiến anh chịu nhiều chỉ trích.
Tưởng rằng sự nghiệp của thủ thành người Đồng Tháp đã dừng lại ở năm 2019 nhưng cuối cùng anh đã quay trở lại cùng Hà Nội FC vào năm 2020 cũng như lấy lại phong độ của mình.
Trở lại sân cỏ ở tuổi 35 với đội tuyển quốc gia Việt Nam, dù không còn xa lạ gì với màu áo của tuyển nhưng ở góc độ nào đó, Tấn Trường vẫn được xem là một 'tân binh' sung mãn.
Sự xuất hiện của các thủ môn trẻ cùng sự thiếu ổn định đã khiến nhiều người lo ngại với sự trở lại của Tấn Trường.
Pha cản phá thành công gỡ cho tuyển Việt Nam trận thua trông thấy trong trận đấu đêm qua đã giúp Tấn Trường 'giải nỗi oan' trong suốt mấy năm qua. Ảnh: Sport5
Đáng nói hơn, trong hơn 1 thập kỷ vừa qua, người ta nói nhiều đến Tấn Trường về những sai lầm, sở thích chơi game chứ không phải kể đến anh bằng những thành tựu dù rằng bộ sưu tập danh hiệu của anh cũng khiến nhiều người phải mơ ước.
Trên thực tế, thủ thành Tấn Trường đã quay trở lại với bóng đá từ đợt tập trung vào cuối năm ngoái nhưng chỉ để phục vụ trận giao hữu với các đàn em U22.
Do đó, khi cái tên Tấn Trường được xướng lên trong danh sách chính thức tuyển Việt Nam tham dự World Cup 2022 khu vực Châu Á, trang fanpage chính thức của AFC Champions League đã đăng lại đoạn video về sai lầm của Tấn Trường 5 năm trước.
Việc vượt qua được bức tường 'định kiến' của mọi người thực sự là điều khó khăn và Tấn Trường hiểu điều đó nên anh chỉ đáp lại khá ngắn gọn rằng hãy xem anh thể hiện, hãy đặt niềm ti ở anh và anh sẽ cố gắng để lấy lại niềm tin ấy.
Dù giới chuyên gia nhận định Trấn Trường đã thi đấu rất tốt sau khi trở lại, được xem là 'chặn vững chãi' của CLB Hà Nội nhưng cái bóng của V.League quá nhỏ và không đủ phủ sóng đến phần đông đại chúng nên anh vẫn chưa nhận được sự công nhận từ tất cả.
Chỉ đến khi trong màu áo của tuyển quốc gia và đến với UAE anh mới có cơ hội để xoá bỏ định kiến này hoàn toàn.
Pha cứu thua ở phút thứ 38 theo như truyền thông ca ngợi thì nó đã biến Bùi Tấn Trường từ ZERO thành HERO và anh đã chứng minh được năng lực của mình với fan hâm mộ cả nước.
Giữa bối cảnh tuyển Malaysia gây áp lực lên hàgng phòng ngự của chúng ta thì 'người gác đền' Tấn Trường vẫn khá bình tĩnh với cái đầu lạnh và giữ được phong độ ổn định của mình trong suốt hơn 90 phút của trận đấu.
Ít ai nhớ rằng, 12 năm trước, cũng chính người Malaysia đã 'gieo sầu' cho Tấn Trường, khiến anh vướng vào chuỗi hiểu lầm kéo dài hàng thập kỷ.
Nhưng hôm nay có lẽ cục diễn đã khác, thủ thành người Đồng Tháp đã đi được đích đến 'giải oan' cho mình khi 'gieo sầu' trả lại cho người Malaysia và lấy lại được phong độ vốn có của mình, là người anh cả vững trãi trong thủ thành của đội tuyển Việt Nam.
