Thương nhớ Việt Nam, nữ nhân viên y tế cộng đồng người Mỹ gốc Việt tái hiện ký ức bằng mô hình tí hon
Huỳnh Lộng Ngọc – nữ nhân viên y tế cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Texas đã tái hiện ký ức Việt Nam bằng những mô hình tí hon độc đáo.
Chia sẻ với báo chí, Huỳnh Lộng Ngọc cho biết cô sang Mỹ từ năm 8 tuổi. Vì vậy hình ảnh của quê hương Việt Nam luôn khiến cô thương nhớ, khắc sâu vẹn nguyên. “Việt Nam, đặc biệt là Huế, đại diện cho những ký ức tuổi thơ của tôi. Nơi đó là quê hương, máu mủ, là định danh của tôi khi bước ra thế giới. Mẹ của tôi chính là hậu duệ của nhà Nguyễn. Việt Nam luôn trong tim tôi.”, Ngọc chia sẻ.
Nữ nhân viên y tế cộng đồng người Mỹ gốc Việt với gần 20 mô hình tí hơn tái hiện ký ức Việt Nam
Theo đó năm 2018, Ngọc bắt đầu tái hiện ký ức Việt Nam bằng những mô hình tí hon. Cô chia sẻ có lần cô muốn mua một chiếc móc khóa theo hình tô bún bò Huế nhưng không có, nên cô đã tự làm. Đó cũng là lúc hành trình tái hiện ký ức Việt Nam bắt đầu. Đến nay Ngọc đã hoàn thành gần 20 mô hình ký ức Việt Nam từ chất liệu gỗ, nhựa và giấy.
Những mô hình tí hon độc đáo, chân thực được Ngọc tỉ mẩn từng chi tiết
Bên cạnh mô hình về ẩm thực, Ngọc còn nhiều mô hình độc đáo mang đặc trưng riêng rất Việt Nam. Phải kể đến như: tủ sách của ba, mâm cỗ ngày Tết, xe bán cá cảnh, sạp bún bò Huế, trò chơi, tiệm tạp hóa, tiệm cắt tóc, hàng chè,...
Có thể thấy mô hình mỳ quảng, bún bò Huế, bánh xèo là những món ăn đặc trưng của Việt Nam
Trong hình là mô hình của một tiệm tạp hóa nhỏ và trò chơi bầu cua tôm cá
Tiệm hớt tóc không sót một chi tiết nào
Ngọc chia sẻ đây là mô hình tái hiện lại hàng chè ở chợ Đông Ba mà cô yêu thích
Nói về thành quả của mình, nữ nhân viên y tế công cộng người Mỹ gốc Việt cho biết mỗi một mô hình đều gắn với kỷ niệm của cô tại quê hương. Đặc biệt mô hình tủ sách gắn liền với người cha đã mất được cô trân quý nhất.
Mô hình tủ sách của ba được Ngọc yêu thích, trân quý nhất
Ngọc tâm sự: “Ba tôi có một tủ sách bằng gỗ được rất nhiều người bạn của ba yêu thích. Ngoài ra, ông còn có một cuốn sổ ghi lại những cuốn sách ông có cũng như những cuốn sách mà bạn ông đã mượn. Ba qua đời khi tôi còn bé nên hầu như tôi chẳng biết gì nhiều về ông ngoài tủ sách. Khám phá tủ sách, tôi như lần giở quá khứ để hiểu ba hơn”.
Hơn hết cô gái người Mỹ gốc Việt tái hiện ký ức bằng mô hình tí hon này sinh động như vậy cũng bởi tình yêu của người con xa quê dành cho đất nước
Chia sẻ niềm vui khi tự tay hoàn thành các mô hình tí hon về quê hương, Ngọc chia sẻ: “Khi thực hiện chúng, tôi có cảm giác tìm lại cô gái Huế nhỏ nhắn năm nào. Và tất nhiên, tôi là người Việt Nam, tôi không bao giờ quên được điều này”.
