Thưởng trà ngắm mưa tại 3 tiệm trà bình yên giữa lòng Đà Lạt

Đà Lạt đang trong tiết trời lãng mạn nhất, có cái se se lạnh của mùa thu, có chút mưa lất phất. Dừng chân tại 3 tiệm trà Đà Lạt dưới đây để tìm cho mình một khoảng lặng bình yên và quên đi những ồn ào của phố thị.

Nhiều người nghĩ rằng uống trà là thú vui tao nhã của những người lớn tuổi. Nhưng hiện nay, nhiều bạn trẻ cũng có sở thích uống trà và tận hưởng không gian yên tĩnh. Cùng TravelMag bỏ túi ngay 3 tiệm trà bình yên giữa lòng phố núi và dành thời gian ghé thăm khi có dịp nhé!

Ocha DaLat - tiệm trà nổi tiếng nhất Đà Lạt

Nếu bạn đang tìm một nơi để "thưởng trà" theo đúng nghĩa thì Ocha sẽ là sự lựa chọn thích hợp. Đây là điểm hẹn của những người yêu thích bộ môn trà đạo. Căn nhà gỗ ấm áp, được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Tuy giản dị nhưng lại vô cùng độc đáo, hài hòa từ nội thất cho đến cách bày trí. 

Ảnh: Ocha, DaLat.

Ảnh: Ocha, DaLat.

Ảnh: Ocha, DaLat.

Ảnh: Ocha, DaLat.

Nếu bạn đang tìm một nơi để "thưởng trà" theo đúng nghĩa thì Ocha sẽ là sự lựa chọn thích hợp. Không gian ấm cúng, có tiếng đàn du dương từ những nghệ nhân chơi đàn tranh đem đến không gian yên tĩnh và lắng đọng. Ngoài ra, Ocha DaLat còn là nơi thường xuyên diễn ra nhiều Workshop thú vị như: vẽ tranh, làm bánh, cắm hoa, thiền và tập Yoga. Nhân sinh như mộng như mơ, thưởng trà Việt tại Ocha DaLat là một cách gieo duyên với các bằng hữu yêu trà, yêu Dalat và yêu Ocha...

Ảnh: Ocha, DaLat.

Ảnh: Ocha, DaLat.

Ảnh: Ocha, DaLat.

Ảnh: Ocha, DaLat.

Địa chỉ: 63 Nguyễn Trãi, Đà Lạt.

Thời gian mở cửa: 8h00 - 22h30. 

Tiệm trà cô An - tiệm trà nổi tiếng nhất Đà Lạt

Tọa lạc trong một con hẻm trên đường Hoàng Văn Thụ, tiệm trà cô An tách biệt với phố thị đông đúc. Không gian mộc mạc, giản dị hòa quyện cùng khung cảnh thiên nhiên núi rừng lại càng yên bình hơn bao giờ hết. Một khoảng trời trong veo, ngắm bình minh, nhìn hoàng hôn, dạo quanh vườn rau xanh, chơi đùa cùng những chú mèo... 

Ảnh: Tiệm trà cô An.

Ảnh: Tiệm trà cô An.

Ảnh: Tiệm trà cô An.

Ảnh: Tiệm trà cô An.

Tiệm trà chẳng dám gọi là trà Thiền, cũng chẳng dám gọi là trà Đạo. Bởi tiệm trà Đà Lạt này chỉ là nơi "Mua nỗi buồn - Trao tặng niềm vui". Khách ghé quán có thể trò chuyện cùng cô chủ, nhâm nhi một ly trà và tận hưởng khoảnh khắc lắng đọng nhất trong cuộc đời. 

Ảnh: Tiệm trà cô An.

Ảnh: Tiệm trà cô An.

Ảnh: Tiệm trà cô An.

Ảnh: Tiệm trà cô An.

Địa chỉ: 90/3 Hoàng Văn Thụ, Đà Lạt. 

Thời gian mở cửa: 8h00 - 21h00. 

Tiệm trà của MAY - tiệm trà nổi tiếng nhất Đà Lạt

Cũng nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, tiệm trà của MAY gây thương nhớ bởi không gian nhỏ xinh cùng vườn hoa đầy màu sắc. Tiệm trà Đà Lạt này phù hợp với nhiều đối tượng, phục vụ các loại trà, cafe và đồ ăn phong phú. Do đó, dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng tiệm trà của MAY vẫn được nhiều du khách đánh giá cao và yêu thích.

Ảnh: Tiệm trà của MAY.

Ảnh: Tiệm trà của MAY.

Ảnh: Tiệm trà của MAY.

Ảnh: Tiệm trà của MAY.

Tiệm nổi tiếng với trà hoa. Loại thức uống mà không có lá trà, chỉ sử dụng các loại hoa, hạt, lá, vỏ hay cả rễ cây. Cùng những tên gọi ấn tượng như: Thanh vân trực thượng, Hoàng sơn mao đài ngọc, Diệu thủ hồi xuân... và các loại trà quen thuộc như: trà lài, trà hoa cúc, trà hoa hồng... 

Ảnh: Tiệm trà của MAY.

Ảnh: Tiệm trà của MAY.

Ảnh: Tiệm trà của MAY.

Ảnh: Tiệm trà của MAY.

Địa chỉ: 62 Hoàng Văn Thụ, Đà Lạt.

Thời gian mở cửa: 8h00 - 22h00.

Nếu muốn "thưởng trà ngắm mưa", tận hưởng bầu không gian yên tĩnh thì đừng bỏ lỡ 3 tiệm trà Đà Lạt này nhé! Chúc các bạn có một chuyến đi đáng nhớ và nhiều trải nghiệm thú vị.