Thuyết âm mưu: Sơn Tùng quay ra 'đổ' Hải Tú vì giống Thiều Bảo Trâm khi xưa?
Thông tin Sơn Tùng M-TP chia tay Thiều Bảo Trâm được cho là vì Hải Tú đang khiến dân mạng xôn xao.
Đêm ngày 20/1, thông tin Sơn Tùng chia tay Thiều Bảo Trâm sau hơn 7 năm gắn bó yêu đương thực sự khiến người hâm mộ phải "sốc". Dù chưa một lần công khai mối quan hệ tình cảm nhưng những ai yêu mến và thường xuyên theo dõi cặp đôi này đã có nhiều bằng chứng khẳng định tình yêu ngọt ngào suốt nhiều năm qua của họ.

Vậy nên trước thông tin cặp đôi chia tay, các fan hâm mộ và ngay cả các celeb cũng vô cùng bất ngờ. Ngay lập tức, hình ảnh về Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm trong quá khứ và nhất là Hải Tú người được cho là "Trà xanh" trong chuyện tình Trâm - Tùng được "truy lùng" khắp cõi mạng.
Và mới đây, netizen bất ngờ "đào lại" ảnh thuở bắt đầu nghi vấn hẹn hò với Sơn Tùng của Thiều Bảo Trâm, có thể hình ảnh của cô nàng được cho là có nhiều nét giống với Hải Tú thời điểm bây giờ. Ngay lập tức nhiều nghi vấn đã đặt ra, liệu có phải Sơn Tùng quay ra 'đổ' Hải Tú vì giống Thiều Bảo Trâm khi xưa?
Hình ảnh Thiều Bảo Trâm 6 năm trước được cho là có nhiều nét giống Hải Tú
s
Story của Thiều Bảo Trâm
Hải Tú
Mới đây dân mạng "đào" lại tiêu chí chọn người yêu 5 năm trước của "sếp" và cho rằng cô nàng Hải Tú khá hợp với những gì mà chàng ca sĩ điển trai chia sẻ. “Cái gì càng khó chinh phục, càng có 'giá trị lâu dài', yêu cũng vậy. Khi bạn chinh phục được một cô gái kiêu kỳ, cô ấy sẽ là của bạn mãi mãi. Tôi thích con gái nói ít với người khác nhưng phải nói thật nhiều với mình. Tóc ngắn ngang vai càng hay, vừa dịu dàng vừa có chút gì đó cá tính”, Sơn Tùng nói. Nhưng cũng có thể thấy tại thời điểm nam ca sĩ chia sẻ điều này thì cô nàng Thiều Bảo Trâm cũng có nhiều điểm tương đồng.
Thiều Bảo Trâm khi để tóc ngắn.
Yêu một người đó không chỉ là cảm xúc hiện tại, đó là quá trình, đó là nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, là gắn bó, là yêu thương, là tri kỉ cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời? Ai đã bên mình lúc khó khăn, nâng mình đứng dậy lúc thất bại, đó mới là người đáng trân quý... giống như tri kỉ của cuộc đời.
