Vụ khủng bố 11/9 đã trôi qua được 20 năm nhưng nỗi đau và ám ảnh mà nó mang lại không thể nào xoá nhoà trong ký ức của những nạn nhân. Dù may mắn sống sót qua thảm kịch, tuy nhiên những thương tích về cơ thể và tâm lý khiến họ chịu đau đớn và giày vò trong suốt khoảng thời gian dài.
Mới đây một cuộc phỏng vấn với 3 người may mắn thoát khỏi ngọn lửa khủng bố 11/9 được Sky News ghi lại. Vào ngày định mệnh ấy, bọn họ đều có mặt ở Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC, New York, Mỹ). Mỗi người có một trải nghiệm riêng nhưng tất cả đều mang một nỗi đau không thể nào quên.
Bà Lauren Manning may mắn thoát chết sau khi bị thiêu sống bởi ngọn lửa trong vụ khủng bố 11/9. Dù vậy cơ thể bà bị bỏng hơn 80% và mất khoảng thời gian rất dài mới có thể phục hồi. Vào thời khắc định mệnh ấy, bà Lauren vừa bước vào toà tháp Bắc của WTC thì chiếc máy bay đầu tiên lao trúng nó. Cuộc va chạm tạo nên quả cầu lửa khổng lồ khiến nó đập xuống trục thang máy và rơi xuống sảnh.
"Ngay sau đó, tôi bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Nỗi đau thấm sâu vào tận cơ thể. Tôi bị thiêu sống. Không có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác ấy" - bà nhớ lại. Ngay lập tức, bà chạy ra ngoài để tìm cho mình một con đường sống. Người phụ nữ băng qua một con đường rồi lăn trên đám cỏ và được một người đàn ông giúp đỡ. "Tôi đã không ngã xuống và chết trong ngọn lửa. Tôi tìm cách chống lại nó. Tôi hét lên với người đàn ông rằng hãy đưa tôi ra khỏi đây" - bà Lauren tiếp lời.
Trong lúc chiến đấu với ngọn lửa đang thiêu sống mình, bà Lauren nhìn thấy chiếc máy bay thứ hai lao vào toà tháp Nam của WTC. Nhiều người rơi khỏi những tòa nhà chọc trời. Bà được chuyển tới bệnh viện và may mắn giữ được mạng sống. Tuy nhiên bà Lauren phải trải qua 6 tháng điều trị và 10 năm để phục hồi. Trước đó người phụ nữ này cũng từng may mắn sống sót trong vụ đánh bom WTC năm 1993.
Bà Lynn Tierney là người thứ hai được phỏng vấn. Vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố 11/9, bà đang là một nhân viên cứu hoả. Bà Lynn đã có mặt tại WTC sau khi toà tháp bị đâm bởi hai chiếc máy bay.
"Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Cả hai toà tháp bốc cháy. Ngọn lửa nhấn chìm những tầng trên. Điều tồi tệ nhất là có người nhảy xuống đất. Tôi thấy một cặp đôi nhảy xuống khi nắm chặt tay nhau. Không thể tin được", bà Lynn lại những gì mình chứng kiến vào thảm cảnh 11/9.
Điều đáng buồn là 12 lính cứu hoả có mặt tại toà tháp cùng bà Lynn đã bị thiệt mạng khi đang cố gắng dập lửa. "Bụi dày tới mức bạn có thể nhai nó. Tất cả đều khó thở. Đó là lần duy nhất tôi nghĩ về cái chết", bà chia sẻ.
Khi toà tháp thứ hai sụp đổ, bà Lynn đã có mặt ở Tòa Thị chính New York. Được biết có khoảng 343 lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9.
Người thứ ba được phỏng vấn là ông Briton Charlie Gray. Khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra, trong lúc đang làm việc tại toà tháp Bắc, ông đã nghĩ đó là một trận động đất ở New York cho đến khi nhìn thấy những mảnh vụn rơi từ tầng trên xuống.
"Bạn có thể nhận ra những thứ đang bốc cháy... Mất khoảng 17 phút để đi xuống 9 tầng. Cảnh tượng bên ngoài WTC giống như chiến trường. Các bộ phận thi thể nằm ngổn ngang trên đường, xe hơi bị phá huỷ. Tôi đếm được 20 người nhảy ra khỏi toà tháp. 20 người bạn của tôi đã thiệt mạng" - ông Gray nhớ lại.
Sau khi thoát chết khỏi thảm kịch 11/9, ông đã mắc chứng "rối loạn tội lỗi" khi luôn tự hỏi bản thân: "Tại sao rất nhiều người đã chết, còn mình thì không".
Được biết, sau 20 năm kể từ vụ khủng bố 11/9, có thêm hai nạn nhân được xác định danh tính. Đó là một người tên Dorothy Morgan và một người đàn ông (gia đình yêu cầu giấu tên).
Đây là hai nạn nhân thứ 1.646 và 1.647 được xác nhận trong vụ khủng bố cách đây gần 20 năm. Nạn nhân Morgan làm việc cho một công ty bảo hiểm trên tầng 94 của toà tháp Bắc.
Vụ khủng bố 11/9 đã đi qua hai thập kỷ, nhưng những đau thương và mất mát mà nó để lại quá lớn. Những gia đình bị mất người thân, những nạn nhân xấu số, những cái chết chưa được xác nhận danh tính và cả nỗi đau của những người may mắn sống sót. Đôi khi thời gian không thể xoá nhoà mọi thứ.