Tiktok-er xinh đẹp, 'triệu người dõi theo' ngỏ ý muốn trở thành travel blogger

"Hot Tiktok-er" Mèo Sao Hỏa khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước những ảnh đẹp như nàng thơ trong một cuộc thi về du lịch nổi tiếng.

Mèo Sao Hỏa (hay Phương Chipi) là một trong những Tiktok-er sáng giá hiện tại. Với vẻ đẹp trong trẻo, sự duyên dáng cùng chất giọng ngọt ngào, không lạ khi tài khoản Tiktok vui nhộn, lôi cuốn của người đẹp 9X này hiện sở hữu hơn 3 triệu lượt theo dõi. Gần đây, cô bạn trẻ lại khiến cộng đồng mạng chú ý với bài dự thi hấp dẫn, không kém cạnh blogger du lịch thứ thiệt tại cuộc thi Checkin - Holic mùa 2. Người hâm mộ truyền tai nhau rằng với nhan sắc và tiềm năng này, nếu Mèo Sao Hỏa không trở thành travel blogger thì thật đáng tiếc.

Cùng TravelMag hỏi đáp nhanh với Mèo Sao Hỏa để tìm hiểu dự định thực sự của cô ấy nhé.

3

Chào Mèo Sao Hỏa xinh đẹp!

Được biết bạn đang là thí sinh của Checkin Holic 2 - cuộc thi ảnh nhằm tìm ra đại sứ du lịch, được VTC Media tổ chức. Lý do Mèo Sao Hỏa tham dự cuộc thi đình đám này là gì?

Chào TravelMag. Mình tham dự Checkin Holic chắc chắn là vì tình yêu dành cho du lịch. Thông qua cuộc thi này, mình muốn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, những trải nghiệm qua góc nhìn cá nhân và năng lượng tích cực của mình đến càng nhiều người càng tốt.

Từ đó, mình hy vọng những hình ảnh, cảm xúc mang tính tích cực ấy sẽ chạm đến được người xem, làm họ vui vẻ hơn. Niềm vui nếu đem chia sẻ cho người khác sẽ được nhân đôi, mình luôn tâm niệm như vậy.

Mèo 4

Bài dự thi của bạn đang được không ít người ủng hộ (hơn 2000 vote tính tới hiện tại). Nhiều người cho rằng, kết quả này phần lớn là nhờ sức hút sẵn có trước đó của bạn. Mèo Sao Hỏa nghĩ thế nào về ý kiến này?

Trước tiên, mình xin phép được cảm ơn nhiều bạn đã, đang và tiếp tục bình chọn cho mình tại cuộc thi Checkin - Holic 2. Riêng về phần ý kiến trên, mình cũng thừa nhận là có phần đúng nhưng chưa đủ.

Việc mình có chút tiếng tăm nhỏ giúp mình có ưu thế hơn một tí xíu so với các thí sinh khác. Tuy nhiên, mình không cho rằng điều đó nắm vai trò quyết định cho bài thi của mình. Mình có tiếng tăm đến mấy nhưng làm bài dự thi "cho có", hời hợt... thì cũng khó lòng được bạn đọc công nhận và ủng hộ như vậy.

1

Dẫu vậy, cuộc thi vẫn còn tiếp diễn. Việc được bình chọn, quan tâm nhiều... chỉ là tạm thời và không dự đoán được gì từ đó. Mục đích chính mà mình tham gia cuộc thi này là để chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Mình cũng quan niệm việc dẫn đầu hay may mắn có được giải thưởng như một thứ gia vị thôi, thêm một chút vừa tới thì món ăn sẽ tuyệt vời hơn.

Điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi Mộc Châu vừa rồi của bạn là gì?

Tất cả trải nghiệm của mình tại Mộc Châu đều rất khó quên. Tuy nhiên, điều ý nghĩa và đáng nhớ nhất đó là trải nghiệm hái chè ở đồi chè Mộc Sương và giao lưu cùng nghệ nhân làm trà tại đồi chè Mộc Sương. Cả quá trình đó cho nhiều kiến thức bổ ích, khiến mình biết tôn trọng những văn hóa vùng miền của đất nước hơn.

Empty

Đặc biệt hơn, cả quá trình còn làm cuộc sống của mình trở nên yên bình và chậm rãi, khác biệt hẳn so với cuộc sống hằng ngày, vậy nên điều đó lưu lại dấu ấn rất sâu với mình.

Nếu có thể được du lịch thoải mái trở lại, Mèo Sao Hỏa muốn đến nơi nào nhất?

Nếu có thể du lịch thoải mái, mình muốn trải nghiệm nhiều hơn ở khắp mọi miền Việt Nam. Nước mình còn rất nhiều thứ mà bản thân mình chưa biết tới, nên mình hy vọng được du lịch nhiều hơn để có thể chia sẻ, lan truyền không chỉ là hình ảnh về danh thắng mà còn là văn hóa nước ta đến nhiều người hơn.

Mèo 5

Bạn có dự định thực hiện thêm nhiều nội dung về du lịch trên kênh Tiktok của mình chứ?

Tất nhiên, việc du lịch sẽ là nội dung thường xuyên sắp tới kênh TikTok của mình. Đây sẽ là định hướng sắp tới của mình và hy vọng sẽ được nhiều khán giả đón nhận và ủng hộ nhé!

Bạn có ý định phát triển bản thân thành travel blogger/reviewer trong tương lai chứ? Nếu có, bạn hy vọng người xem nhìn nhận mình là “kiểu” travel blogger nào?

Sau những chuyến đi, mình cảm thấy bản thân thực sự phù hợp và cũng có ý muốn trở thành travel blogger. Điều này cũng được rất nhiều đồng nghiệp và bè bạn, người thân xung quanh ủng hộ.

Untitled-1
Mèo 6

Mình hy vọng trở thành một travel blogger thiên về trải nghiệm. Định hướng này là động lực để mình học hỏi, chịu lăn xả để trở thành người hiểu biết, có kiến thức sâu rộng hơn. Đặc biệt là nếu phát triển theo hướng này, mình sẽ có cơ hội truyền tải những điều tốt đẹp từ khắp mọi nơi đến mọi người.

Cảm ơn Mèo Sao Hỏa vì đã dành thời gian cho TravelMag. Chúc bạn càng thành công và luôn xinh đẹp!

Bài liên quan
chu-ki-bu-1734-2328