Tìm về bản Lao Xa đầy thơ mộng giữa cao nguyên đá
Hà Giang là nơi ai đến rồi cũng phải lưu luyến không muốn về, giữa cao nguyên đá ấy còn có một bản Lao Xa đầy thơ mộng
Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, những con đường uốn lươn hiểm trở thách thức những tay lái chính phục và cả con người nơi đây cũng ấm áp và gần gũi vô cùng.
Đến Hà Giang, chắc hẳn bạn sẽ được tham quan những địa danh nổi tiếng thế những ít ai biết rằng ở cao nguyên đá cằn cỗi ấy còn có một bản làng nghề làm bạc lâu đời, bản làng Lao Xa chìm trong sướng sớm, nơi sinh sống của đồng bào người dân tộc Mông.


Ảnh: Hoàng Long Photo.
Đường tới Lao Xa không mấy dễ dàng, từ Sủng Là bạn đi khoảng 2km sẽ thấy ngã ba có biển chỉ dẫn đường để đến Lao Xa, vào những ngày thời tiết âm u đường đi càng trở nên khó khăn hơn gặp sương mù và sỏi đá.
Trên đường tới Lao Xa bạn cũng sẽ bắt gặp những ngôi nhà trình tường màu vàng đất, mùa xuân ở Lao Xa đẹp như một bức tranh mà chắc chắn bạn sẽ không bao giờ bắt gặp được ở một nơi nào khác. Những bông hoa mận trắng và đào rừng phủ kín khắp bản làng, đẹp đến nao lòng.

Ảnh: Hoàng Long Photo.

Đến Lao Xa bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp được những đứa trẻ người Mông đang nô đùa hay những người phụ nữ trong bản xúng xính mặc những chiếc váy thổ cẩm nhiều màu sắc đón xuân về.
Bản Lao Xa còn được biết đến với nghề làm bạc lâu đời, có những nhà vẫn duy trì nghề ấy trải qua 5 đến 6 đời, họ không trải qua một lớp học nào, chỉ là người trước truyền lại cho người sau thế nhưng những sản phẩm làm ra lại hết sức tỉ mỉ và tinh xảo. Đó không chỉ là nghề truyền thống mà còn đậm nhất nét văn hóa của vùng cao.

Lao Xa không chỉ có cảnh sắc mộng mị níu giữ chân du khách khi tới mà người dân nơi này cũng rất hiếu khách, bạn có thể trò chuyện cùng những người dân nơi này để có thể hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục tập quán.
Nếu có cơ hội đến Hà Giang, nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm bản Lao Xa nhé!
