'Tôi mắc kẹt ở Việt Nam, nhưng giờ tôi chẳng muốn trở về nữa'
Đó là tâm sự chân thành từ một du khách Mỹ. Cô bối rối vì mắc kẹt ở Việt Nam bởi dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 nhưng sau vài tháng, mọi thứ đổi khác...
Kênh Things On The Road vô tình gặp du khách Brigette ở Mũi Né. Theo Brigette, cô sinh sống ở Chicago và đã Việt Nam hồi tháng 2/2020. Dù chỉ định ở lại Việt Nam trong 3 tháng nhưng vì ảnh hưởng của đại dịch, Brigette mắc kẹt ở Việt Nam một thời gian dài. Việc này dẫn đến một quyết định lớn: Brigette sẽ ở lại Việt Nam và không có kế hoạch quay lại Mỹ nữa.

Sau một thời gian mắc kẹt ở Việt Nam, Bridgette quyết định sẽ... dọn đến đây sinh sống. Ảnh: @the_mightyb
Brigette kể, cô đã "mắc kẹt ở Việt Nam" được 14 tháng. Sau ngần ấy trải nghiệm, cô đã nghỉ việc và có nguyện vọng định cư tại Việt Nam lâu dài. Ngay khi tình hình dịch được kiểm soát, Brigette dự định sẽ trở lại Chicago, dành một tháng ở đó để thăm người thân và thu xếp hành lý rồi trở lại Việt Nam.

Brigette ở Huế.
Trên trang Instagram của mình, Brigette có ghi nhận khá nhiều về những suy nghĩ, cảm nhận của cô khi ghé thăm một số điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam. Từ Sài Gòn, Hội An đến Mũi Né, Đà Lạt... người lữ khách độc hành này đều đã đặt chân đến.

Brigette nói: "Thế giới ngoài kia đang hỗn loạn, có thể nói là thế. Vậy mà ở Việt Nam, mọi thứ vẫn như thế và tôi cảm thấy yên bình khi ở đây. Ảnh: Brigette ở Ninh Bình.
Brigette hện đang hoàn thiện một quyển sách kể về những trải nghiệm du lịch một mình ở Việt Nam. Cô kể, việc du lịch đơn độc ở một quốc gia xa lạ khiến cô căng thẳng, đặc biệt khi bản thân lại là nữ. Tuy nhiên, Brigette nhận ra những nỗi sợ cô tự đặt ra ban đầu ấy không có thật ở Việt Nam. Dù vẫn có những rắc rối xảy đến, chúng không làm Brigette phiền lòng mà trái lại còn khiến cô mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trong hành trình khám phá Việt Nam.
Xin chúc Brigette sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời xin mượn lời cô để kết thúc bài viết này: "Thế giới đáng sợ thật, nhưng cũng hàm chứa những điều kì diệu. Cứ ra khỏi vùng an toàn ban đầu, bạn sẽ thấy thế trong mình rộng mở..."