'Tôi muốn để mọi người biết Giang Kim Cúc là người không đáng tin'

Chị ruột của gia L.V.T. cho hay, gia đình chỉ muốn đưa sự thật ra ánh sáng, để mọi người biết Giang Kim Cúc là một người không đáng tin.

Tối ngày 7/9, trưởng nhóm từ thiện 0 đồng - Giang Kim Cúc - đã lên tiếng đính chính vụ việc bị tố ăn chặn tiền từ thiện. Theo đó, chị cho biết, do phát hiện gia đình anh T. gặp vấn đề nên chị đã ngừng kêu gọi, đồng thời khẳng định không có chuyện chị ăn chặn hơn 100 tiền ủng hộ của các mạnh thường quân cho gia đình.

Sau lời đính chính của Giang Kim Cúc, mới đây chị N.T.M.H. - dì ruột của anh L.V.T., người tham gia đã nộp đơn kiện Cúc đến cơ quan điều tra cũng đã lên tiếng, giải thích rõ hơn về vụ việc này.

Cuộc gặp gỡ với Giang Kim Cúc

Chị H. cho biết, anh T. uống thuốc cỏ tự tử vì buồn chuyện gia đình. Sau khi bị 2 bệnh viện từ chối tiếp nhận điều trị, chị H. nhờ xe của bà chủ nơi chị làm thuê đưa T. đến gặp lương y ở Đắk Nông để điều trị.

Và chính bà chủ của chị H. đã nhờ Giang Kim Cúc kêu gọi hỗ trợ cho anh T. Sau khi nhận được thông tin, Cúc đã lập tức đến để livestream kêu gọi. Trước khi Cúc kêu gọi hỗ trợ, gia đình có gợi ý nên đăng số tài khoản của anh T. hoặc người thân trong nhà để minh bạch nhưng Cúc đã đăng số tài khoản cá nhân của mình để kêu gọi hỗ trợ.

Giang Thị Kim Cúc trong lần gặp gỡ gia đình anh T. (Facebook Giang Thị Kim Cúc)

Giang Thị Kim Cúc trong lần gặp gỡ gia đình anh T. (Facebook Giang Thị Kim Cúc)

Chị H còn cho biết, gia đình đều nghe rất rõ Giang Kim Cúc nhận điện thoại của một số người ở nước ngoài có ngỏ ý muốn quyên góp 20 triệu đồng và 1.000 USD.

Sau khi ngừng kêu gọi, Giang Kim Cúc đã nhắn tin qua Zalo gọi chị H. xuống Nhà ăn 0 đồng Lộc Ninh để trao trả lại số tiền ủng hộ của mạnh thường quân. Chị H. cùng các thành viên trong gia đình đã đến nơi hẹn để nhận tiên.

Lúc hỏi kêu gọi được bao nhiêu tiền thì Cúc trả lời là 17-18 triệu. Gia đình thắc mắc tại sao số tiền chỉ có như vậy thì Cúc trả lời: "Số tiền đó chuyển khoản em khỏi tính đi. Giờ người ta có quyên góp bao nhiêu 100 triệu hay 1 tỷ là quyền của người ta. Còn cho gia đình bao nhiêu là việc của chị".

Trước những lời nói đó, gia đình cũng phải đồng ý để có tiền lo thuốc men cho anh T. nhưng vẫn không được nhận luôn mà phải làm đơn nộp cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi có đơn, Cúc lại muốn đưa cho lương y thay vì người nhà. Cho nên, gia đình rất bức xúc.

Lợi dụng con gái nạn nhân để kêu gọi hỗ trợ

Không chỉ tố cáo Giang Kim Cúc ăn chặn tiền từ thiện của anh T., chị H. còn tố cáo trưởng nhóm tình nguyện 0 đồng còn có ý định lợi dụng bé K. - con gái của anh T. để xin tiền hỗ trợ. Chị H. cho biết, Cúc đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa bé K. về nhà và do suy nghĩ đang nhờ sự giúp đỡ nên chị H. đã đồng ý.

Giang Thị Kim Cúc và bé K. (Facebook Giang Thị Kim Cúc)

Giang Thị Kim Cúc và bé K. (Facebook Giang Thị Kim Cúc)

Tuy nhiên, chị H. không ngờ rằng chị Cúc bóp méo sự thật, nói rằng gia đình giam lỏng bé K. để kêu gọi tiền ủng hộ. Cho nên, gia đình vô cùng phẫn nộ. Chị H. còn cho biết Cúc đã cố tình bôi nhọ danh dự của chị bằng các từ ngữ như "bà cô tâm ma", "tâm địa ác độc".

Vì quá uất ức nên chị H. đã từng có ý định lấy một lọ thuốc và ra bờ suối chuẩn bị cho cái chết của mình. May mắn bà chủ đã phát hiện và kịp thời khuyên can chị H. "Chị vì bà Cúc này mà muốn tự tử luôn. Đây là một chuyện quá sốc đối với chị. Nỗi oan này không biết phải làm sao cho hết", chị H. xúc động chia sẻ.

Đâm đơn kiện Giang Kim Cúc

Sau một thời gian không có phản hồi của Giang Kim Cúc về số tiền mạnh thường quân ủng hộ, chị H. đã quyết định đâm đơn kiện đến Công an Lộc Ninh. Ngay sau đó, Cúc đã liên hệ lại cho gia đình để trao số tiền là 19,7 triệu đồng nhưng gia đình từ chối nhận

Tại trụ sở Công an Lộc Ninh, lực lượng chức năng đề nghị hai bên hòa giải. Tuy nhiên, chị H. chỉ đồng ý hòa giải với điều kiện chị Cúc phải livestream đính chính lại sự thật và công khai xin lỗi, cũng như sao kê minh bạch số tiền mà mạnh thường quân đã ủng hộ.

Đơn thư tố cáo Giang Kim Cúc của gia đình anh T.

Đơn thư tố cáo Giang Kim Cúc của gia đình anh T.

Tuy nhiên, Giang Thị Kim Cúc chỉ đưa ra danh sách các mạnh thường quân do chị tự liệt kê và hứa để mọi chuyện lắng xuống sẽ livestream để xin lỗi. Tin những lời này của chị Cúc, chị H. đã ký vào giấy tờ. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, chị Cúc vẫn không thực hiện lời hứa.

Chị H. chia sẻ: "Giờ số tiền không còn quan trọng với gia đình chị nữa, nó chỉ cần thiết lúc cháu T. thập tử nhất sinh. Cháu T. được trời phật phù hộ cũng qua khỏi rồi, gia đình làm lụng trả nợ cũng sắp xong. Giờ chỉ muốn cho mọi người biết chị Cúc không đáng tin tưởng, để những người nghèo như gia đình khỏi bị lợi dụng. Chứ gia đình khổ thì khổ nhiều rồi, ăn cháo cũng sống qua ngày được chứ đâu cần số tiền đó đâu".

Bài liên quan