‘Tôi thích chụp ảnh khỏa thân khi đi du lịch’
Trút bỏ áo quần, hòa cơ thể trần trụi và tâm hồn dung dị vào thiên nhiên, đó là cách mà tận hưởng cảm giác tự do, tự tại trong những đi du lịch của cô gái đầy cá tính này.

Nguyễn Thu Thúy (32 tuổi, Hà Nội) là một cô gái theo đuổi chủ nghĩa tự nhiên, rất thích đi du lịch. Cô thường giới thiệu những điểm đến bằng cách riêng của mình, đó chính là những bức hình khỏa thân giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Trong quá khứ, Thúy từng là một người bị ám ảnh rất nhiều về ngoại hình không hoàn hảo của mình. Nhưng hiện tại, cô luôn tự hào về cơ thể vốn có nhờ học được cách bỏ qua chuẩn mực của cái đẹp. Và đối với cô, chụp ảnh khỏa thân là cách để cô tôn vinh, san bằng mọi tự ti, ám ảnh về ngoại hình.
“Tôi cho rằng, cơ thể là một ngôi đền thiêng liêng và nó xứng đáng được ca tụng thay vì đem đi so sánh, miệt thị, sửa đổi. Chúng ta tự do trong mọi sự, kể cả việc mặc hay không mặc quần áo, chụp khỏa thân hay chụp với trang phục trọng đại”, cô cho biết.


Thúy cho biết, những bức hình khỏa thân giữa thiên nhiên được cô chụp ngẫu hứng khi đi du lịch ở Nha Trang, Quảng Ninh, Thanh Hóa,... và hoàn toàn không được chuẩn bị trước hay đầu tư về mặt hình ảnh. "Với tôi, khỏa thân là một sự bình thường cũng giống như mặc quần áo vậy nên bất cứ nơi nào đủ riêng tư và đẹp tôi đều chụp lại. Thích khỏa thân là khỏa thân thôi", cô chia sẻ.

Mặc dù chụp một cách tự nhiên và rất ngẫu hứng, không đầu tư nhiều về kỹ thuật nhưng những bức hình của Thúy luôn cuốn hút người xem nhờ cách chụp rất độc đáo và nghệ thuật. Cô cho biết tất cả những bức ảnh nghệ thuật này đều được chụp bằng điện thoại và người chụp đều là những người bạn bình thường của cô, không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.


Ranh giới giữa nghệ thuật và trần trụi rất mong manh. Nhưng với Thúy, cái ranh giới mong manh này hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì cô luôn cho rằng nghệ thuật hay trần trụi đều do người xem cảm nhận. Nếu một người có ý nghĩ trần trụi thì mọi bức ảnh khỏa thân hay không khỏa thân đều trở nên trần trụi trong mắt họ.

Trong một vài lần, khi chia sẻ những bức ảnh khỏa thân táo bạo của mình lên mạng xã hội, Thúy cũng gặp một số nhận xét tiêu cực. “Khi tôi đăng ảnh lên các nhóm trên Facebook, cũng có người này, người kia vào hỏi kiểu “hoang dã thì phải cởi sao?” “thả lỏng phải cởi sao?”, khi đó tôi chỉ biết cười thôi và không quan tâm nhiều đến những ý kiến đó. Dù gì đi nữa, ý kiến của họ không ảnh hưởng gì tới điều tôi thích cả”, Thu Thúy nói.


Những bức ảnh khỏa thân táo bạo giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp luôn là khoảng khắc đáng nhớ của cô trong những chuyến đi du lịch. “Cảm ơn cuộc đời đã cho phép tôi được đến những nơi nên đến và đắm mình vào những khoảnh khắc không bao giờ có lần thứ hai. Tất cả những bức ảnh này đều là báu vật đối với tôi”, Thúy nêu cảm nhận khi thực hiện loạt ảnh khỏa này.

Là một người luôn yêu và trân trọng từng nét đẹp tự nhiên mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ, Thúy cho rằng hiện nay có quá nhiều người có ngoại hình rất đẹp nhưng họ vẫn chưa từng hài lòng về những gì mình đang có. Chính điều này khiến họ lạc mất bản thân mình.

Mỗi người phụ nữ từ khi sinh ra đã là hiện thân của cái đẹp, Thúy mong muốn phái đẹp học được cách yêu thương, trân trọng vẻ đẹp tự nhiên của mình. Cô nói: “Đen đẹp kiểu của đen, trắng đẹp theo cách của trắng. Cao đẹp theo cách của cao, thấp cũng vậy. Chúng ta không cần áp chuẩn mực nào lên mình. Chỉ cần là chính những gì đang có thì tự nhiên cái đẹp đó sẽ trở nên trọn vẹn”.

Ảnh: Nhân vật cung cấp.
BÀI CÙNG TÁC GIẢ:



