Top 5 những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới

Loạt địa điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng và lý tưởng nhất trên thế giới dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn choáng ngợp và trầm trồ!

Du lịch để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên chính là một cách tận hưởng cuộc sống. Cùng với bình minh, hoàng hôn cũng là khoảnh khắc mê đắm tâm hồn và thị giác con người bằng vẻ đẹp lung linh của nó.

Hoàng hôn Cầu U Bein (Mandalay, Myanmar)

Cầu U Bein được xem là cây cầu gỗ dài nhất thế giới, chiều dài dài 1,2km bắt ngang qua Hồ Taungthaman với sự qua lại nhộn nhịp cảu các nhà sư hay người dân nơi đây. Chiều tà, những tia sáng cuối ngày vươn lại bên những nhịp cầu để lại bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp đơn sơ lạ thường.

Từ giữa năm 1800, cầu được xây dựng bằng gỗ tếch tận dụng từ các cung điện hoàng gia cổ xưa, tổng chiều dài 1,2 km, gồm hơn 1.000 cột trụ và hàng nghìn tấm ván. Mỗi chiều, nơi đây lại tấp nập du khách và dân địa phương qua lại hay cùng ngồi ngắm hoàng hôn buông trên sông. Hai bên cầu là những làng mạc, chùa chiền nên bạn dễ bắt gặp những bóng áo cà sa đỏ thấp thoáng trong ánh nắng chiều. 

Ngồi đây, bạn cũng dễ dàng quan sát, cảm nhận nhịp sống yên bình của người dân địa phương. Đây được xem là nét văn hóa giản dị mà đặc sắc của đất nước Myanmar. Trên cầu có những băng ghế bằng gỗ dài để bất cứ ai cũng có thể ngồi nghỉ, ngắm cảnh và chuyện trò. Vì thế, đây còn là nơi những đôi trai gái, nhóm bạn cùng hẹn hò, vui đùa, tâm sự.

Empty
Empty
Empty
Chiều tà, những tia sáng cuối ngày vươn lại bên những nhịp cầu để lại bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp đơn sơ lạ thường. Ảnh: Mèo Già.

Chiều tà, những tia sáng cuối ngày vươn lại bên những nhịp cầu để lại bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp đơn sơ lạ thường. Ảnh: Mèo Già.

Hoàng hôn Núi Guanshan (Kenting, Đài Loan)

Guanshan là một ngọn núi cao 152m nằm trong khu vườn quốc gia Kenting. Nơi đây với những khu rừng tuyệt đẹp và mùa xuân dịu mát hay những gian hàng san sát nhau kéo dài đến chùa Gaoshanyen trên con đường mòn Guashan sẽ đem đến cho bạn những khung cảnh mặt trời lặn tuyệt vời nhất.

Nơi đây không có xe lửa hay đường cao tốc, vì vậy cảnh quan tự nhiên như thiên đường vẫn đang được bảo tồn nguyên vẹn. Nếu đến đây vào mùa xuân, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khu rừng tuyệt đẹp dịu mát hay những gian hàng san sát nhau kéo dài đến chùa Gaoshanyen trên con đường mòn Guashan. Một điểm thuận lợi khi tham quan nơi đây đó chính là những chuyến bay, xe lửa hoạt động mỗi ngày từ những thành phố trung tâm đến Kenting.

Empty
Nơi đây không có xe lửa hay đường cao tốc, vì vậy cảnh quan tự nhiên như thiên đường vẫn đang được bảo tồn nguyên vẹn. Ảnh: Reddit.

Nơi đây không có xe lửa hay đường cao tốc, vì vậy cảnh quan tự nhiên như thiên đường vẫn đang được bảo tồn nguyên vẹn. Ảnh: Reddit.

Hoàng hôn Làng Oia (Santorini, Hy Lạp)

Oia – ngôi làng cổ nổi tiếng nằm ở rìa phía tây bắc của hòn đảo Santorini, Hy Lạp. Nhắc đến Hy Lạp, ta lại liên tưởng đến một vùng đất cổ kính, tâm linh với những nền văn minh cổ đại lâu đời. Ít ai ngờ rằng, nơi đây lại sở hữu một Oia mang trong mình vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên, của biển trời bao la, kết hợp cùng kiến trúc tài tình có một không hai do bàn tay của con người xây dựng nên. Không những vậy, Oia còn được biết đến là nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới.

Cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống, từng dòng người lại đổ về Oia để chìm đắm trong khoảnh khắc kết thúc một ngày. Mặt trời chuyển dần từ vàng sang đỏ, cả vùng biển như một chảo lửa khổng lồ, nước biển đổi từ màu xanh sang dát bạc lóng lánh và huyền ảo. Du khách đến đây thường hay chọn cho mình những góc tĩnh lặng để đợi khoảnh khắc lộng lẫy của hoàng hôn cuối ngày.

Empty
Empty
Oia còn được biết đến là nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới. Ảnh: Pinterest.

Oia còn được biết đến là nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới. Ảnh: Pinterest.

Hoàng hôn Đảo Phục Sinh (Chile)

Đảo Phục Sinh là một hòn đảo ở đông nam Thái Bình Dương, thuộc chủ quyền Chile, nằm ở cực đông nam Tam giác Polynesia. Đảo Phục Sinh nổi tiếng vì 887 bức tượng đá, gọi là moai, được tạo ra bởi người Rapa Nui cổ. Năm 1995, UNESCO công nhận đảo Phục Sinh là một Di sản thế giới, với đa phần diện tích được bảo vệ trong vườn quốc gia Rapa Nui.

Những tảng đá bí ẩn của văn hóa Rapa Nui mang những ý niệm tâm linh chưa có lời giải. Nơi đây vào cuối mỗi ngày, mặt trời buông xuống, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua những tảng đá hình người, để lại sự huyền hoặc mê mẩn.

Empty
Nơi đây vào cuối mỗi ngày, mặt trời buông xuống, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua những tảng đá hình người, để lại sự huyền hoặc mê mẩn. Ảnh: Pinterest.

Nơi đây vào cuối mỗi ngày, mặt trời buông xuống, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua những tảng đá hình người, để lại sự huyền hoặc mê mẩn. Ảnh: Pinterest.

Hoàng hôn Vực Grand Canyon (Arizona, Mỹ)

Canyon tiếng Anh là hẻm núi, Grand Canyon chính là những hẻm núi lớn hay còn gọi là đại vực. Grand Canyon dài 446 km, rộng 0,4 đến 24 km và sâu hơn 1.600m, được xếp vào top kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Canyon được hình thành từ 2,5 triệu năm trước do nước sông Colorado xói mòn, tạo nên rất nhiều hẻm khổng lồ.

Grand Canyon nằm trọn gần như trong Vườn Quốc gia Grand Canyon ở tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ. Và đây cũng chính là nơi mà thổ dân da đỏ từng định cư và xây các khu định cư. Điều đặc biệt ở Canyon là thiên nhiên đã tạo ra những bức tranh màu sắc kỳ thú. Tùy vào từng thời điểm trong ngày, phụ thuộc vào ánh sáng mà màu sắc của những hẻm núi biến ảo khôn lường. 

Empty
Empty
Tùy vào từng thời điểm trong ngày, phụ thuộc vào ánh sáng mà màu sắc của những hẻm núi biến ảo khôn lường. Ảnh: Grand Canyon.

Tùy vào từng thời điểm trong ngày, phụ thuộc vào ánh sáng mà màu sắc của những hẻm núi biến ảo khôn lường. Ảnh: Grand Canyon.

Màu đỏ của đá, màu vàng của nắng và màu xanh biếc của những con suối liên tục thay đổi hòa cùng với màu xanh ngắt của bầu trời tạo cho tôi nhiều cảm xúc khi thưởng ngoạn những bức tranh đa phong cách, từ hiện thực, siêu thực đến trừu tượng vào lúc hoàng hôn.