Trải nghiệm lãng mạn tại các điểm ngắm mùa thu lá đỏ ở Kanto
Kanto Nhật Bản được xem là nơi tụ hội tất cả mọi cảnh đẹp trong độ thu về, đặc biệt là bạt ngàn sắc lá đỏ phủ kín nơi đây tạo nên một vùng trời riêng vô cùng lãng mạn, làm nhẹ lòng và cảm thấy bình yên cho mỗi du khách khi đến nơi này.
Mùa thu luôn là sự kết tinh những vẻ đẹp mang tính lãng mạn nhất của thời tiết tự nhiên lên mọi cảnh vật với lá đỏ khẽ lay động trong gió. Đây cũng là thời điểm mà con người tìm về với tự nhiên hoang sơ, mơ mộng mà cũng êm đềm dịu nhẹ bởi những gì mùa thu mang đến cho cảnh vật là vô hạn. Kanto của Nhật Bản là một nơi như thế.
Lá đỏ khi thu về là cảnh vật đặc trưng tại Nhật Bản. Ảnh: Internet
Kanto với cảnh vật bao quanh khi thu về là một màu đỏ rực cháy, được bao phủ bởi hệ thống những hàng cây đang vào độ thay lá làm nên một khung cảnh trời đất đẹp tuyệt vời thu hút rất đông du khách kiếm tìm sự lãng mạn để đi đến nơi đây. Và dù với khu vực nào ở Kanto thì mọi người khi đến đây đều có thể thu vào tầm mắt những cảnh tuyệt sắc nhất trên khắp mọi miền.
Nasu Kogen ở tỉnh Tochigi
Chìm đắm vào cảnh sắc của mùa thu. Ảnh: Internet
Nasu Kogen được mệnh danh là một trong những danh lam đẹp nhất của vùng Kanto, và đến đây du khách sẽ tự giải đáp được cho mình lý do tại sao người ta lại khẳng định như thế. Phương tiện thích hợp nhất dành cho du khách để có thể thưởng ngoạn hết mọi thứ vào tầm mắt của mình ấy chính là cáp treo để lên núi Tyausu.
Riêng xét về góc độ tọa lạc của ngọn núi này giữa rừng cây là đủ đẹp mắt rồi, nhưng kết hợp thêm với cảnh sắc tuyệt đẹp của mùa thu nữa thì không còn lời nào hơn để diễn tả toàn cảnh nơi này. Thời điểm hợp lý nhất để ngắm lá đỏ là vào tháng mười. Ngoài việc đến đây bằng tàu shinkansen, du khách có thể đi bằng xe bus từ Tokyo để đến được nơi này.
Lá đang vào độ chuyển mùa. Ảnh: Internet
Oze ở tỉnh Gunma
Đây là tỉnh có sự chuyển biến màu sắc của lá khi thu đến nhanh nhất ở Nhật. Với khoảng độ từ giữa tháng chín lá đã bắt đầu chuyển màu, và mất nửa tháng tiếp theo để nhuộm đỏ một vùng trời riêng. Điểm mang điều đặc biệt nhất nơi đây đó là không chỉ lá mà đến cả cỏ cũng nhuốm màu khi thu về. Loại cỏ này được gọi là Kusamomiji, và đến nơi đây mọi người có thể đi dạo qua những cánh đồng cỏ vàng tuyệt đẹp. Oze cũng được xem là nơi có cánh đồng hoang lớn nhất Nhật Bản, là nơi trú ngụ của hơn 800 loài động thực vật.Thiên nhiên nơi đây cũng đem đến sự nhìn ngắm hài lòng cho mọi du khách ngoài việc ngắm lá đỏ.
Lạc vào chốn tiên cảnh. Ảnh: Internet
Nagatoro ở tỉnh Saitama
Lá đỏ ở vùng này không chỉ ngắm nhìn dưới một góc độ mà còn được nhìn ngắm qua lăng kính phản chiếu nữa là dòng sông Arakawa hiền hòa. Nên rất thích hợp cho những ai với ham muốn được ôm lấy mọi cảnh vật vào tầm mắt ngắm nhìn. Di chuyển đến nơi này trên con tàu chầm chậm lướt qua mọi địa điểm xinh đẹp, du khách sẽ bị choáng ngợp trước sự huyền ảo của những chiếc lá mùa thu được soi tỏa dưới ánh đèn. Thời điểm mùa thu đẹp đến độ chín nhất là vào tháng mười một.
Khung cảnh lãng mạn. Ảnh: Internet
Tanigawadake ở tỉnh Gunma
Tanigawadake được biết đến là khu trượt tuyết nổi tiếng, hấp dẫn những du khách đam mê trò chơi giải trí này. Ngoài ra nơi đây còn được biết đến với vẻ đẹp của mùa thu lá đổ. Mọi người đến đây có thể dùng cáp treo để đi lên đỉnh núi, vừa đi vừa thưởng ngoạn mọi cảnh vật. Nơi ngắm lá đỏ đẹp nhất của vùng là Ichinokura, với nét đặc trưng của bức tường đá đẹp nhất của đất nước.
Chèo thuyền trên dòng sông thu. Ảnh: Internet
Núi Takao ở Tokyo
Một góc núi nhuốm màu lá đỏ. Ảnh: Internet
Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai vừa muốn được ngắm cảnh nhưng lại lười đi xa ra khỏi vùng Tokyo. Ngọn núi Takao này nằm trong địa phận Tokyo và chỉ mất khoảng 1 giờ để di chuyển. Cảnh đẹp ở vùng này đều đạt ngưỡng đỉnh cao quang năm, nhưng riêng với mùa thu là hơn cả. Ngoài việc ngắm cảnh,mọi người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi đền Takaoyakuoin được xây từ 1260 năm trước. Nơi này, lá thường chuyển màu vào khoảng đầu tháng 11 và chấm dứt vào cuối tháng.
