Trải nghiệm "ngủ cùng voi" có một không hai tại Thái Lan
Ở Thái Lan, có một căn phòng trong suốt rộng 22 mét vuông, đầy đủ tiện nghi nhưng không có tivi, vì những chú voi sẽ là tâm điểm của bạn, ngay cả trong giấc ngủ.
Căn phòng đặc biệt này nằm trong khu du lịch Tam giác Vàng ở thị trấn Chiang Saen, sát rìa biên giới phía Bắc của Thái Lan, cách thành phố Chiang Rai hơn một giờ đi xe.
Phòng nghỉ có giá 17.700 baht (hơn 13 triệu đồng) một đêm cho mỗi cặp vợ chồng. Bạn cần đến khu nghỉ dưỡng trước khi mặt trời lặn, sau đó lái xe sẽ chở bạn qua một con đường đất, rồi đi bộ một đoạn ngắn qua cánh đồng lúa và đến nơi. Khu nghỉ dưỡng có một quy định khá nghiêm ngặt là du khách đến đây sẽ không được phép chạm hay cho voi ăn.
Bên trong căn phòng "bong bóng rừng xanh" - Ảnh: CNN.
Không gian phòng rộng 22 mét vuông, có điều hòa, giường ngủ, nhà vệ sinh tiện nghi, bàn ghế nhỏ. Ở đây không có tivi và những chú voi sẽ là tâm điểm của bạn. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng của căn phòng sẽ thay đổi theo độ chiếu sáng của mặt trăng. Cảm giác sẽ siêu thực hơn khi bạn nghe thấy tất cả các loại âm thanh thú vị phát ra từ những chú voi nơi đây. Nếu bạn thích sự riêng tư, phòng nghỉ cũng sẽ có rèm che xung quanh, không làm bạn bị đánh thức bởi những người chăm sóc voi.
Các phòng nghỉ chỉ cách chuồng voi vài mét để du khách có được tầm nhìn tốt nhất - Ảnh: CNN.
Ý tưởng cho khu nghỉ dưỡng Bong bóng rừng xanh đến từ Tổng Giám đốc Gauderic Harang, người đã từng ở đây khoảng một năm rưỡi. Ông nói rằng họ muốn vượt qua các ranh giới và cung cấp trải nghiệm độc đáo, phù hợp, sang trọng và hiện đại cho du khách.
“Ở phía Bắc Thái Lan, chúng tôi may mắn có khí hậu đa dạng hơn so với phần còn lại của đất nước. Các căn phòng đều được trang bị máy điều hòa không khí, máy sưởi không gian và máy hút ẩm để đảm bảo khí hậu thoải mái cho tất cả các mùa”, ông Harang nói.
Các chú voi nơi đây thuộc chương trình chăm sóc và giám sát đặc biệt của tổ chức phi lợi nhuận GTAEF - Ảnh: CNN.
Bên cạnh những điều kiện tiện nghi thì khách hàng không khỏi băn khoăn về độ an toàn của những căn phòng này. Ông John Roberts, Giám đốc chăm sóc voi của Anantara cho hay, ba chú voi trong khu nghỉ dưỡng đều được đưa đến đây trong giai đoạn 2006-2010, vì vậy anh và đồng nghiệp đã có thời gian quan sát và làm quen với tính khí của chúng. “Chúng tôi đã cân nhắc về kích thước và việc chúng có thể sống thoải mái trên khu đất có sẵn. Những con voi cũng có thể hòa nhập giống như con người, chỉ là chúng có thêm 3,5 tấn trọng lượng”, Roberts nói.
Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Tam giác Vàng - Ảnh: CNN.
Ngoài những căn phòng "bong bóng" độc đáo. Khu nghỉ dưỡng còn có 2 nhà hàng khác chuyên phục vụ món Thái và Ý. Phòng ốc nơi đây rộng rãi, trang trí theo kiểu truyền thống của Thái Lan, có ban công nhìn ra sang Lào và Myanmar.
Từ ban công khu nghỉ dưỡng nhìn sang Lào và Myanmar - Ảnh: CNN.
Đến đây, bạn có thể tham gia các chuyến đi trong ngày đến 2 nước láng giềng trong khu Tam giác Vàng, trải nghiệm hành trình chu du trên sông Mê Kông qua một vùng nông thôn gần đó.
