Trải nghiệm tắm onsen và chụp ảnh không biết chán ở Thung lũng tử thần
Onsen và chụp ảnh không biết chán ở Thung lũng tử thần là những trải nghiệm mà nhiều du khách cho rằng bạn không nên bỏ lỡ khi đến Jigokudani
Những dòng nước nóng lên đến 80 độ C, khói bốc nghi ngút ở giữa núi đá khiến cho du khách quốc tế thích thú khi đến đây.
Thung lũng tử thần thuộc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản
Năm ở tỉnh Hokkaido, thành phố Noboribetsu có khoảng 50.000 dân sinh sống nhưng mỗi năm lại đón về trên 3 triệu khách du lịch. Đây được biết đến là khu vực onsen hàng đầu của đất nước Nhật Bản. Nó cung cấp được trên 10.000 tấn nước nóng tự nhiên. Jigokudani là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở thành phố này.
Người dân cho rằng đây là sự khởi nguồn của suối nước nóng Noboribetsu
Để miêu tả Jigokudani, người dân trong vùng nói rằng “Đó là sự khởi nguồn của Noboribetsu Onsen”. Jigokudani được gọi với tên khác là Thung lũng tử thần. Thung lũng trải rộng trên diện tích 11 ha, có rất nhiều mạch nước nóng cung cấp cho cả một vùng rộng lớn.
Khung cảnh nơi đây khiến cho du khách khó lòng quên được
Hoạt động onsen và chụp ảnh không biết chán ở Thung lũng tử thần này được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp của nó rất kỳ diệu. Dòng nước nóng bốc khói mịt mù nơi khung cảnh của núi rừng. Điều này khiến cho nhiều du khách ấn tượng và không thể nào quên được.
Theo lối đi bằng gỗ kéo dài vài trăm mét, bạn hãy tản bộ đến bục quan sát ở trung tâm của thung lũng này. Mạch nước ngầm có tên là Tessen Ike nằm giữa Thung lũng tử thần. Nhiệt độ nước nơi này lên đến 80 độ C. Rất nhiều du khách onsen và chụp ảnh không biết chán ở Thung lũng tử thần đã tung những đồng xu mệnh giá nhỏ xuống với hi vọng có thể quay lại nơi đây.
Khói bóc lên nghi ngút tạo nên bức tranh huyền ảo
Có rất nhiều đường mòn thoai thoải để bạn có thể khám phá các khu vực xung quanh. Có chặng gần nhất chỉ gần 600m, bạn chỉ cần di chuyển trong vòng 10 phút. Khi đi xuyên qua các rừng cây để onsen và chụp ảnh không biết chán ở Thung lũng tử thần bạn có thể ngắm thung lũng từ trên cao xuống.
Bạn sẽ mất khoảng 20 phút để di chuyển từ Thung lũng tử thần tới hồ Oyunua với nhiệt độ lên đến 50 độ. Quanh hồ thường có đường đi cho ô tô qua lại và tiếp cận được với mép nước.
Nhiệt độ của thung lũng rất cao
Nếu như bạn chịu khó lắng nghe kỹ bạn sẽ cảm nhận được tiếng của bọt nước sôi lục bục trong hồ chứa. Nước bốc mùi sulfur nồng nặc vì thế đôi khi du khách cảm thấy khó chịu.
Onsen và chụp ảnh không biết chán ở Thung lũng tử thần bạn đừng bỏ lỡ khung cảnh khói trắng mong manh, nghi ngút trên các mảng đá xám nhé! Chúng tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền bí.

Dòng sông Oyunumagawa bắt nguồn từ Oyunuma len lỏi trong rừng. Dòng nước trở thành điểm ngâm chân ngoài trời vô cùng lý tưởng. Mùa thu là thời điểm đẹp nhất để onsen và chụp ảnh không biết chán ở Thung lũng tử thần. Thời gian này, sắc lá vàng đỏ điểm tô cho khung cảnh kỳ vĩ của Thung lũng tử thần. Vào mùa đông, một số nơi không thể di chuyển được.


Khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp
Đến đây onsen và chụp ảnh không biết chán ở Thung lũng tử thần bạn đừng quên chụp ảnh với các con quỷ tốt bụng bảo vệ nguồn nước nóng nhé! Du lịch Hokkaido để tới Thung lũng tử thần bạn có thể di chuyển bằng tàu hoặc bằng bus đi từ thành phố Sapporo tới Noboribetsu. Tiếp đó bạn hãy đi bộ 5 phút từ bến xe bus Noboribetsu Osen là được. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và có nhiều kỷ niệm, bức ảnh đẹp nhé!
