Travel blogger Lý Thành Cơ: 'Sẽ không bao giờ ngừng viết'
Đó là tuyên bố đầy quả quyết và đáng mong đợi từ Lý Thành Cơ, sau khi đứa con tinh thần thứ 3 - quyển "Trăng mật với bản thân" chào đời.
Nhận thấy khả năng Lý Thành Cơ bị bạn bè "cuỗm" đi ăn mừng sự kiện quyển "Trăng mật với bản thân" sold out (tạm hết hàng) tại TIKI là rất cao; chúng tôi quyết định "đi tắt đón đầu" để được nghe Cơ trải lòng nhiều hơn về tác phẩm mới, cũng như về những dự định trong tương lai của chàng travel blogger không chỉ chung tình với những cung đường, mà còn nặng nợ với con chữ này.

Cơ này, nếu chỉ cho bạn 1 phút để giới thiệu về "Trăng mật với bản thân - Bí kíp du lịch một mình" theo kiểu… vòng ứng xử thi Hoa Hậu, Cơ sẽ nói gì? Tính giờ luôn đây!
“Trăng Mật Với Bản Thân" không phải là một quyển sách du ký, như tựa nhỏ của sách (Bí kíp đi du lịch một mình) cũng nói lên đây là quyển cẩm nang cho những người say mê du lịch một mình như Cơ.
Trong quyển sách là những suy nghĩ, trăn trở, nỗi sợ của Cơ trong những chuyến đi một mình, thông qua đó để truyền cảm hứng cho các bạn đi nhiều một mình nhiều hơn. Ngoài ra, những kinh nghiệm đúc kết được sau 6 năm xê dịch của Cơ cũng được ghi chép trong sách, giúp bạn đọc biến chúng thành hành trang cho những chuyến đi của mình.
Phần cuối là những gợi ý các địa điểm để bạn đi “trăng mật” trong nước lẫn nước ngoài, xem xong có thể lên kế hoạch đi luôn, haha!

Nguồn cảm hứng lớn nhất để Cơ cho ra đời tác phẩm này?
70% các chuyến đi của Cơ đều là những chuyến đi một mình. Vì sao à? Năm 22 tuổi, Cơ quen một bạn (bây giờ là người yêu cũ, lúc đó Cơ đi làm, còn bạn đang là sinh viên năm 2. Vừa thử ra khỏi đất nước để bước tới Hong Kong, Cơ nhận ra mình mê đắm du lịch, càng đi càng nhớ và muốn chia sẻ khoảnh khắc ngắm nhìn đất nước lạ cùng bạn ấy.
“Em còn đi học.”
“Em chưa có đủ tiền.”
“Thôi, em lười lắm.”
Thế nhưng, đó lại là những câu nói Cơ nhận được qua nhiều lần rủ nhau đi trốn. Sau Hong Kong là Singapore, rồi Campuchia, rồi Nhật Bản - Cơ đều đi một mình. Dần dần Cơ nhận ra, mỗi lần đi là mỗi lần sống thật sự, mở rộng tầm mắt thật sự, nên Cơ quên đi nhu cầu cần một người bạn ở bên mình khi xê dịch.
Cơ nghĩ, nếu cứ chờ người phù hợp, thì bao giờ mới được đi? Thế là Cơ lên đường, nhiều hơn, thường xuyên hơn.

Cơ tin chắc những suy nghĩ này của mình cũng tương đồng với nhiều bạn đọc ngoài kia: Luôn khắc khoải vì muốn đi xê dịch cho thoả mãn đam mê nhưng lại sợ hãi việc phải đi một mình. Quyển sách này ra đời để phá vỡ nỗi sợ hãi đó, để bạn tự tin hơn bước ra ngoài kia trên đôi chân của mình mà không cần chờ đợi người phù hợp.
Bên cạnh những “Bí kíp đi du lịch một mình” đúng như cái tên, thông điệp khác mà Cơ muốn truyền tải qua quyển sách này là gì?
Cơ muốn bình thường hoá việc xê dịch một mình. Xê dịch một mình không phải là một chuyến đi đổi đời, không phải là chúng ta trốn chạy khỏi cuộc sống thường ngày, cũng không phải là vì không ai muốn đi cùng chúng ta.

Cơ muốn mọi người hiểu rằng xê dịch một mình là cách để chúng ta có thể tự do khám phá thế giới theo múi giờ của riêng mình, tốc độ của riêng mình, và đi theo đam mê của mình mà không cần phải chờ đợi một người nào khác.
Tự nhận bản thân đã chán cô đơn trong “Thế Giới Rộng Lớn, Đừng Đi Một Mình”, vì sao Cơ lại quay về “trăng mật" với chính mình?
Nếu bạn có đọc qua “Thế Giới Rộng Lớn, Đừng Đi Một Mình" thì sẽ biết 80% quyển sách là những chuyến đi lang thang một mình của Cơ qua các quốc gia, từ mùa đông đến mùa hạ. Quyển sách ấy đã miêu tả lại một cảm xúc lúc đó của Cơ - có thèm thuồng một người cạnh bên, nhưng không vì vậy mà Cơ quên đi những chuyến đi một mình vốn là lẽ sống ngay từ ban đầu. Có thể nói trong quyển sách mới này, Cơ đang về lại bản ngã của mình: Một đôi chân thích đi hoang.

Đâu là phần/câu viết mà Cơ tâm đắc nhất trong tác phẩm này?
“Khi đi một mình, tôi được tìm đến khung giờ của riêng mình, không phải chạy theo sự sắp xếp của tour, hay đi theo ý thích của người bên cạnh trong khi mình không muốn. Những ngày tham lam, tôi đi nhiều, cho đôi chân rã rời. Những ngày thư giãn, tôi tự động tìm quán cafe mà ngồi ngắm thành phố, làng quê lạ. Tôi đi theo múi giờ của chính mình, múi giờ nơi tôi không thấy bị jetlag, không quá nhanh, không quá chậm, đơn giản là múi giờ tương hợp nhất.”
Vậy phần khiến Cơ trăn trở, tốn thời gian “tạo hình” nhất là?
Phần 1: “Tôi nói gì khi nói về xê dịch một mình". Tuy là phần 1 nhưng lại là phần sách hoàn thành sau cùng. Vì đó là một phần tuyên ngôn cho chủ nghĩa xê dịch một mình của Cơ, những cảm xúc, nỗi sợ hãi, và cả niềm vui tột đỉnh trong đó. Thế nên Cơ phải chắt lọc lại để biến những suy nghĩ ấy thành từ ngữ truyền cảm hứng nhất, để khi bạn đọc xong là muốn xách ba-lô lên và đi ngay.

Với một người không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực xuất bản như Cơ, khó khăn nào làm Cơ đau đầu nhất trong quá trình “nhào nặn” nên một quyển sách?
Văn phong của Cơ không hay, đó là một điểm yếu mà Cơ phải thừa nhận. Cơ chỉ viết như đúng những gì mình suy nghĩ, không quá trau chuốt. Nhưng may mắn là nhiều bạn thích cách viết này vì dễ đọc, dễ hiểu.
Cơ cũng chưa hiểu được cách để quảng bá ấn phẩm của mình một cách hiệu quả nhất nên thường sẽ cần rất nhiều sự am hiểu của NXB. May mắn là lần này đồng hành với Wings Books của NXB Kim Đồng, Cơ được hỗ trợ rất nhiều trong khâu sản xuất và quảng bá sách.

Những đóng góp mang tính xây dựng và “phi xây dựng” nhất về 2 tác phẩm trước?
“Xây dựng nhất" là những nhận xét rằng những địa điểm Cơ viết hơi ngắn, chưa đủ độ dày cho một địa điểm. Điều này giúp Cơ có thêm động lực để viết một quyển sách sâu hơn về một nơi chốn nào đó. Dự án này Cơ sẽ dành sau khi qua dịch.
“Phi xây dựng" nhất chắc là nhận xét về bìa màu trắng (cuốn 1 - Tuổi Trẻ Trong Ví, Bạn Mua Được Gì) dễ dơ quá, haha! Nhưng cũng khá hữu ích để Cơ chú ý phần in ấn hơn.

Cơ rút ra được bài học/suy nghĩ gì từ những đánh giá này?
Đều là những điều nói đúng về sách, có những hạn chế về văn phong, Cơ phải tự nhìn nhận để làm tốt hơn, chứ không thể nào tự huyễn rằng mình đang làm rất tốt thì sẽ rơi vào cái bẫy của “cái tôi".
Từ những đúc kết trên cũng như chiêm nghiệm cá nhân, Cơ tự nhận xét mình đã có cải thiện gì trong tác phẩm mới nhất?
Trong tác phẩm này hoàn toàn khác thể loại với 2 tác phẩm trước đều là du ký. Quyển sách này Cơ tập trung những phần mình mạnh nhất, như là những kinh nghiệm thực tế trong những chuyến đi để phần văn phong không ảnh hưởng quá nhiều đến nội dung sách.
Những phần chia sẻ về địa điểm, Cơ tập trung xây dựng nội dung có sườn rõ ràng để bạn đọc biết cách xê dịch đến nơi đó hơn là tập trung vào cảm xúc của mình.

Sách cũng được hỗ trợ vẽ minh hoạ cho từng chương nên rất sinh động và dễ đọc - nhờ công của chị Nha Đam. Nói về phần nhìn, có thể nói là quyển sách có phần nhìn hoàn hảo nhất trong 3 tác phẩm của Cơ.
Có người viết sách để sẻ chia, người viết sách để ghi lại những cột mốc trong đời và chắc chắn có người xem việc này như thú vui thỏa mãn nhu cầu... được viết của bản thân: Cơ thuộc nhóm nào?
Đối với tác phẩm lần này, Cơ nghĩ mình là người muốn sẻ chia, vì những nội dung trong quyển “Trăng Mật Với Bản Thân" đều có ích cho bạn đọc. Cơ đã viết để thoả mãn cái tôi của mình ở 2 quyển trước rồi. Nên giờ Cơ sẽ viết vì bạn đọc của Cơ nhiều hơn.
Viết sách có phải là một trong những hướng phát triển lâu dài của Cơ không?
Sẽ không bao giờ ngừng viết, vì đó là những gì đã tạo nên Cơ của hôm nay, và những con chữ qua thời đại nào vẫn sẽ mang giá trị của riêng nó.

Người ta bảo “Thời nay còn ai đọc sách giấy đâu. Xuất bản làm gì rồi cũng… chết!” - Cơ nghĩ sao về nhận định này?
Cơ nghĩ nhận định này không sai. Tuy nhiên, sách ra mắt vẫn có dự án ebook hoặc thậm chí audiobook về sau để theo kịp xu hướng công nghệ. Còn sách giấy Cơ thấy vẫn bán chạy đó chứ, nếu không thấy bán được thì NXB không dám ra sách đâu, hihi.
Cơ có đang ấp ủ dự định cho ra đời tác phẩm nào khác trong tương lai không nhỉ?
Cơ dự tính sau khi hết dịch, Cơ sẽ đi tác nghiệp ở nước ngoài trong 3 - 6 tháng, sẽ quay lại một nơi mà Cơ thích như Nhật, Pháp hoặc Ý để viết về một trong những đất nước đó trong một quyển sách chuyển sâu hơn.

Một lời chia sẻ với những travel blogger/bạn trẻ đang “ủ mưu” cho ra đời một quyển sách về du lịch?
Mọi thứ đều gần như không thể khi bạn chưa bắt đầu, thế nên cứ mở laptop hay cầm bút lên rồi viết thôi.
Cảm ơn Lý Thành Cơ vì những chia sẻ chân thành của bạn. Thương chúc Cơ một tương lai thật rực rỡ!
Về "Trăng mật với bản thân"
Bạn có thể tìm thấy sách ở các nhà sách Kim Đồng trước, và các nhà sách Phương Nam, FAHASA trên toàn quốc.
Ngoài ra, bạn có đặt hàng trực tuyến trên các trang thương mại điện tử (Tiki, Shopee, Kim Đồng) để được tặng 3 postcards xinh xắn.
Hiểu nhiều hơn về Cơ tại: Lý Thành Cơ: 'Tôi là người tình của những cung đường'

