Triệu phú Trung Quốc chi 400.000 đô la để cứu sống loài vật này
Nếu thú cưng của bạn bị bắt trộm, bạn sẽ mất bao lâu để nguôi ngoai? Một triệu phú Trung Quốc đã chấp nhận chi toàn bộ tài sản vì nỗi đau mất đi người bạn đồng hành trung thành.
Wang Yan, một triệu phú Trung Quốc, phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng như những người nuôi thú cưng khác, khi không thấy chúng quay về nhà. Kể từ khi chú chó yêu quý của Yan đi ra ngoài và không bao giờ trở về nữa, anh bắt đầu làm mọi cách để tìm kiếm chú chó của mình. Nhưng ngày tháng trôi qua, dường như cơ hội tìm thấy "bảo bối" của Yan trở nên mơ hồ và vô vọng. Cuối cùng, Yan phải tìm đến một lò giết mổ cho trường hợp chú chó của anh bị bắt rồi đưa đến đó và chứng kiến những điều kinh khủng ở nơi này.
Ngay lúc đó, Yan nhận ra mình cần phải làm điều gì để cứu sống những con vật đáng thương đang run rẫy, với ánh nhìn sợ hãi mọi thứ xung quanh. Yan chỉ nghĩ chú chó cưng của anh có thể cũng đã trải qua nỗi kinh hoàng này, nhưng hơn 2.000 con chó trong lò mổ vẫn còn cơ hội được sống.
Triệu phú Trung Quốc, Wang Yan chấp nhận mất toàn bộ tài sản để cứu sống những chú chó ở lò giết mổ. Ảnh: Lifegate.
Triệu phú Trung Quốc đã dùng toàn bộ tài sản của mình và từ chối nhận tiền hỗ trợ từ những mạnh thường quân để giúp đỡ những chú chó đáng thương. Cụ thể, Yan đã trả 400.000 đô la (tương đương 9.3 tỷ đồng) để mua lại lò mổ và biến nó thành nơi cư trú mới cho những chú chó bị bắt trộm. Người yêu động vật vô cùng hào phóng này hiện đã giúp khoảng 1.800 con hồi phục. Đáng buồn thay, Yan đồng thời cũng mất tài sản và gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng vì hành động đẹp trên. Tuy nhiên, Yan nhận lại vô số lời động viên và những người bạn trung thành đủ loài, kích cỡ để bù đắp cho khoản tiền bị mất đi.
