Trinh Phạm gợi ý trăng mật tại Tokyo 'ngọt không tưởng' - P2

Phần 2 của series trăng mật 10 ngày ở Nhật Bản từ Trinh Phạm đã lên sóng. Mời bạn đọc cùng dõi theo cặp đôi khám phá Tokyo muôn màu!

Tiếp nối phần 1 vlog "Chơi hết Osaka trong 3 ngày", cặp đôi vàng Trinh Phạm - Thành Trần đã cho "ra lò" tiếp phần 2 vlog " Hai ngày ăn ngập mặt ở Tokyo" trong chuyến trăng mật 10 ngày Nhật Bản.  Liệu chỉ có hai ngày ở Tokyo thì có kịp khám phá nơi này không? Tất cả câu hỏi sẽ được bật mí trong vlog dưới đây.

Bài liên quan

Sau khi lên sóng phần 1 "Chơi hết Osaka trong 3 ngày", vlog về tuần trăng mật của Trinh Phạm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ fan hâm mộ. Không lâu sau đó, nữ beauty blogger cho ra mắt phần 2 của chuyến trăng mật 10 ngày ở Nhật Bản. Phần 2 tiếp tục là chuỗi ngày khám phá Tokyo của đôi vợ chồng trẻ. Sau khi tạm biệt thành phố Osaka, Trinh Phạm và Thành Trần thẳng tiến thủ đô Tokyo trên con tàu cao tốc Shinkansen.

Ngay sau khi vừa đến Tokyo, Trinh Phạm và Thành Trần nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi khởi hành Hitachi Seaside Park - Công viên hoa đẹp có tiếng ở Ibaraki gần Tokyo. Trinh Phạm cho biết, công viên Hitachi trồng rất nhiều hoa, mỗi mùa lại là một loài hoa với màu sắc khác nhau: Đỏ, tím, xanh, hồng... Mùa này Trinh đi thì Hitachi sẽ là một biển hoa màu xanh rất đẹp. Từ Tokyo, Trinh Phạm đi tàu JR và xe bus để đến được Hitachi Seaside Park.

Trinh Phạm dạo bước ở công viên Hitachi Seaside Park. Ảnh: Trinh Phạm.

Trinh Phạm dạo bước ở công viên Hitachi Seaside Park. Ảnh: Trinh Phạm.

Sau khi trở lại Tokyo, hai vợ chồng ăn tối ở tiệm mì nổi tiếng Tokyo - Akihabara Ramen Waizu. Tô mì ở đây được đánh giá rất hấp dẫn với rong biển, thịt, rau xanh, trứng lòng đào nhìn thôi đã "bụng đói cồn cào". Bạn đọc nhớ ghi chú lại tiệm ăn này để thưởng thức khi có cơ hội du lịch đến Tokyo nhé.

Tô mì nước ở Akihabara Ramen Waizu. Ảnh: Trinh Phạm.

Tô mì nước ở Akihabara Ramen Waizu. Ảnh: Trinh Phạm.

Ngày tiếp theo trong hành trình, vợ chồng nhà Trinh Phạm đi ngắm hoa hồng ở vườn hồng Keisei Rose Garden rồi thăm quan và thưởng thức bữa tối ở tòa tháp Tokyo Skytree - tòa tháp được mệnh danh là tòa nhà cao nhất Nhật Bản với độ cao 634m. Trinh Phạm đến đài quan sát ở tầng 350 rồi mới xuống tầng 345 để ăn tối. Nàng beauty blogger chia sẻ, thời tiết hôm đó khá đẹp nên cô có thể ngắm nhìn trọn vẹn Tokyo từ trên cao. 

Cặp đôi nhí nhảnh check-in bên dưới tháp Tokyo Skytree. Ảnh: Trinh Phạm.

Cặp đôi nhí nhảnh check-in bên dưới tháp Tokyo Skytree. Ảnh: Trinh Phạm.

Bữa tối lãng mạn và sang chảnh ở tháp Tokyo Skytree khá hợp với những cặp đôi đi tuần trăng mật như vợ chồng Trinh Phạm - vừa thưởng thức bữa tối riêng tư, lãng mạn vừa có thể ngắm nhìn Tokyo từ trên cao. Nếu bạn đọc có dự định dành tuần trăng mật của mình ở Nhật, có thể tham khảo gợi ý này từ Trinh.

Bữa tối lãng mạn ở tầng 345 tòa tháp Tokyo Skytree. Ảnh: Trinh Phạm.

Bữa tối lãng mạn ở tầng 345 tòa tháp Tokyo Skytree. Ảnh: Trinh Phạm.

Kết thúc 2 ngày ở Tokyo là Trinh Phạm đã đủ 5 ngày vi vu trên đất Nhật rồi. Điểm đến tiếp theo của cặp đôi trong hành trình 10 ngày ở Nhật Bản là Sapporo - thành phố ở miền bắc Nhật Bản. Cùng đón xem những ngày nên thơ trên đất Nhật Bản của cặp đôi này trong phần tiếp theo nhé.

Đọc thêm: Check-in quên lối về với chiếc cổng kính vạn hoa ảo diệu ở Tokyo