Trịnh Sảng có động thái mới về thông tin tự sát sau những ngày 'im hơi lặng tiếng'

Trịnh Sảng có động thái mới sau hàng loạt scandal. Tuy nhiên, hành động của cô không nhận được sự đồng cảm từ công chúng.

Trước bê bối đời tư nghiêm trọng nhờ người mang thai hộ rồi ruồng bỏ con rồi bị đồn là đã nhảy lầu tự tử vì không chịu được áp lực. Sau khi tiếp nhận những tin đồn trên nữ diễn viên nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai và còn tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý để điều trị chứng trầm cảm. Sau tất cả, nữ diễn viên "Vườn sao băng" đã có động thái mới cho thấy thông tin trên là không đúng sự thật. 

Empty
Trịnh Sảng còn nợ số tiền 68.000 đô la (gần 1,6 tỷ đồng) phí dịch vụ. Ảnh: Internet

Trịnh Sảng còn nợ số tiền 68.000 đô la (gần 1,6 tỷ đồng) phí dịch vụ. Ảnh: Internet

Lời tố cáo của đại diện nơi cung cấp dịch vụ mang thai hộ nói về Trịnh Sảng. Ảnh: Internet

Lời tố cáo của đại diện nơi cung cấp dịch vụ mang thai hộ nói về Trịnh Sảng. Ảnh: Internet

Cụ thể, Trịnh Sảng đã dùng tài khoản Weibo chính của mình bình luận về vụ việc một người đàn ông bị đột tử sau khi làm việc 2 giờ. "Tại sao vấn đề được quan tâm lại là chuyện bồi thường mà không phải là tại sao anh ta lại đột ngột ngất xỉu" - nữ diễn viên để lại dòng bình luận đã chứng minh được rằng Trịnh Sảng không hề tồi tệ và hoảng loạn như tin đồn. Hơn thế, động thái này của Trịnh Sảng được cho là để phủ nhận chuyện cô nhảy lầu tự sát khiến người hâm mộ hoang mang toàn tập.

Trước đó, bạn trai cũ Trương Hằng tiết lộ nữ diễn viên có hai con nhờ phương pháp mang thai hộ tại Mỹ, cô không hề quan tâm tới con mà còn muốn cho nhận nuôi. Scandal liên tiếp diễn ra khiến cô bị cấm sóng trên mọi nền tảng.

Cả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh nhưng họ mới chỉ trả cho bên mang thai hộ 100.000 đô la (2,3 tỷ đồng), khoản tiền 68.000 USD cho đến nay vẫn chưa thấy đâu

Cả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh nhưng họ mới chỉ trả cho bên mang thai hộ 100.000 đô la (2,3 tỷ đồng), khoản tiền 68.000 USD cho đến nay vẫn chưa thấy đâu". Ảnh: Internet

Bài liên quan

Trương Hằng đề cập đến việc Trịnh Sảng kiện anh ra tòa đòi trả 20 triệu tệ (tương đương 71 tỷ đồng) với Trịnh Sảng và vấn đề nuôi con. Bài đăng có nội dung như sau: Về việc một số người nói rằng tôi bỏ trốn với số tiền 4 triệu tệ (15 tỷ đồng), nếu thực sự có chuyện đó hãy gọi ngay cho số điện thoại cảnh sát 110. Sau khi bảo vệ được các con, tôi sẽ lập tức bay về Trung Quốc chờ bị bắt đi! Về việc tôi vay 20 triệu tệ (71 tỷ đồng), tôi thực sự không có hứng thú làm việc này, tôi không thiếu tiền tiêu, tôi thừa nhận là vì sĩ diện nên ban đầu đã không ký hợp đồng. Dù sao nếu tôi có đòi, họ cũng không cho, nên tôi không thể trơ trẽn tiếp tục đòi mãi thế được. Vậy nên giờ đây tôi mới bị chà đạp, bị kiện cáo mà không thể nói được gì. Nếu thua kiện thì coi như tôi tiêu tiền để mua một bài học. Sở dĩ tôi tiếp tục theo vụ kiện này là vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình, giành lại danh dự.

Về con cái, tôi và gia đình vẫn tự nuôi dạy các bé ở Denver, và tôi sẽ tiếp tục tự nuôi dưỡng các con cho đến khi chúng khôn lớn. Một số người nói rằng tôi làm vậy để đòi tiền nuôi con, xin lỗi, tôi chưa bao giờ yêu cầu trợ cấp. Tôi tự bỏ tiền của mình ra nuôi 2 đứa con của mình. Còn việc tôi có đi tìm ai đó đòi trợ cấp hay không thì tôi chưa từng làm, sau này cũng không có hứng thú. Sau khi phiên tòa kết thúc, mọi người có thể vào trang web chính thức để xem danh sách kháng cáo của cả hai bên trong vụ án. Dù sao thì nó cũng được công khai và chân tướng sẽ rõ ràng.