Trong cung không có nhà vệ sinh, vua chúa thời xưa 'giải quyết nỗi buồn' thế nào?

Có thể bạn chưa biết: Trong cung có tất cả nhưng không có nhà vệ sinh! Vậy những ai có "nhu cầu" thì làm thế nào nhỉ?

Bồn vệ sinh có xả nước (water closet) có từ thời kỳ Tudor bắt đầu xuất hiện với hình dạng gồm một bể chứa trên cao, uốn cong, ống đất và van vào khoảng năm 1770. Đây có thể coi là một trong những phát minh lớn của nhân loại. Vậy trong những thế kỷ trước, khi không có nhà vệ sinh, vua chúa thời xưa ''giải quyết nỗi buồn'' thế nào?

Trong cung không có nhà vệ sinh, vua chúa thời xưa ''giải quyết nỗi buồn'' thế nào?

Có vào thì phải có ra, và nhu cầu "giải quyết nỗi buồn" của con người là hoàn toàn hợp lý. Vì con người chỉ có tiến hoá lên về suy nghĩ chứ về cơ thể sau bao nhiêu năm cấu trúc cũng không có nhiều thay đổi.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Vua chúa thời xưa quan niệm, nhà vệ sinh là nơi bẩn thỉu, hôi hám, không thể xuất hiện ở những nơi trang trọng nguy nga như cung điện được. Nếu như những người dân thường giải quyết nhu cầu vào những cái rãnh và hố bên ngoài nhà thì vua chúa thuộc tầng lớp quý tộc sẽ sử dụng bình gốm tên Bourdalou để thực hiện chuyện "trọng đại" ấy.

Bình Bourdalou trong truyền thuyết.

Bình Bourdalou trong truyền thuyết.

Nguồn gốc bình gốm Bourdalou - nhà vệ sinh "di động" của vua chúa thời xưa

Bình gốm Bourdalou có hình bầu dục, được làm từ cả sứ và gốm. Thậm chí ở Trung Quốc, người ta còn sản xuất loại bình này để xuất khẩu sang châu Âu.

Được biết, bình gốm Bourdalou do một thợ gốm đồng thời là doanh nhân người Anh tên Josiah Wedgwood thực hiện. Ban đầu, ông gọi chúng là "coach pots". Cái tên này được cho là bắt nguồn từ tên của một nhà thuyết giáo người Pháp dưới thời vua Louis XIV. Và ông cũng là một trong những tên tuổi được mọi người vô cùng sùng kính bởi những bài thuyết giáo của mình.

Tuy nhiên theo quy định, nhà thờ hoặc nhà hát không được phép xây nhà vệ sinh. Vì vậy, để tránh gặp phải sự cố không muốn sau khi ngồi một thời gian dài nghe giảng, những người phụ nữ bắt đầu mang những chiếc bình này đến nhà thờ, giấu kín để sử dụng bí mật, và giấu cả bên dưới những chiếc váy rộng của họ. Sau khi "giải quyết vấn đề" xong, những người phụ nữ này sẽ đưa "phế phẩm" trong chiếc Bourdalou này cho người hầu đổ đi.

vua-chua-thoi-xua-di-ve-sinh-the-nao-3

Còn với các quý ông, việc "giải quyết nỗi buồn" đơn giản hơn rất nhiều. Trong một bữa tiệc, họ hoàn toàn có thể lấy nồi hoặc chậu để giải quyết nỗi buồn ngay tại phòng ăn, sau đó đưa cho người hầu dọn dẹp.

Còn đây được cho là nhà vệ sinh 'di động' cho vua chúa thời xưa. Tuy nhiên khi nào thực sự có nhu cầu chúng mới được đem tới và được cất kỹ.

Còn đây được cho là nhà vệ sinh "di động" cho vua chúa thời xưa. Tuy nhiên khi nào thực sự có nhu cầu chúng mới được đem tới và được cất kỹ.

Vì vậy, thật biết ơn khi loài người đã sáng chế ra cái toilet để con người có thể thoải mái "giải quyết nhu cầu". Tuy nhiên, bình Bourdalou vẫn là một trong những cổ vật được trưng bày tại một số bảo tàng lịch sử châu Âu mà nhiều người lầm tưởng rằng, đây là một chiếc bình trang trí đấy.

Bài liên quan