Trong tình yêu, ai không được yêu là người thứ ba

Làm gì có chuyện đến trước đến sau, trong tình yêu, người thứ ba là người không còn được yêu thương nữa. Giờ đây, tôi chính là người thứ ba trong mối tình của tôi.

Chúng tôi yêu nhau trong những ngày tuổi trẻ mơ mộng. Anh yêu tôi vì tính tôi mạnh mẽ và thẳng thắn. Tôi yêu anh vì sự đào hoa và nhã nhặn của anh. Nhưng đến cuối cùng, tôi không ngờ rằng lý do chúng tôi đến với nhau cũng chính là nguyên nhân khiến chuyện tình của cả hai tan vỡ.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò khi đang học lớp 11. Tình yêu kéo dài đến năm cuối đại học thì kết thúc. Mối tình gần 6 năm lại không có một kết thúc lãng mạn như phim. 

Đầu năm 4 đại học, tôi và anh bắt đầu đi thực tập, cả hai ít dành thời gian cho nhau hơn, những dòng tin nhắn cũng thưa dần. Tôi tự trấn an bản thân rằng cả hai đứa đang lo tương lai sự nghiệp nên có hơi lơ là chuyện tình cảm thôi, không sao cả.

4849767fb996ac348d33753683ed2a62

Vậy mà đến một ngày, tôi phát hiện anh đang nhắn tin mùi mẫn với người con gái khác. Những dòng tin nhắn ấy ngọt ngào và lãng mạn như lúc chúng tôi mới bằng đầu yêu. Anh hỏi thăm cô ấy về đủ thứ trên đời, hai người còn call video cho nhau. 

Tôi hỏi anh về cô ấy, hỏi rằng cả hai đã yêu nhau chưa, đã đi đến giai đoạn nào rồi, sao anh lại giấu tôi. Anh chỉ buông lời xin lỗi. Anh bảo tình cảm hai đứa nhạt nên mới nhắn tin với người khác để tìm chút không khí xưa, cô ấy không hề biết về tôi nên không phải là kẻ thứ ba.

Tôi nghe mà chết lặng. Tình cảm phai nhạt thì cùng nhau tìm cách hâm nấu và làm mới, sao anh lại dối lừa tôi và bắt đầu cưa cẩm người con gái khác. Anh bảo tôi đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh sẽ chấm dứt với cô ấy. Hai người bọn họ chỉ là đồng nghiệp là chưa bao giờ đi quá giới hạn. 

Tôi tạm tin anh nhưng sự tin tưởng của tôi đã đặt nhầm chỗ. Hai người đâu chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp. Người con gái đó đã chủ động đến tìm tôi. Cô ấy bảo đã biết ah có bạn gái nhưng vẫn chấp nhận. Cô ấy yêu anh và muốn đem đến hạnh phúc cho anh. Người con gái ấy còn bảo cả hai đã quan hệ với nhau nhiều lần. Cô ta thậm chí còn nói chuyện điện thoại với mẹ anh, bác gái còn mời cô ta về quê chơi.

c30c934861ad438207c6bfe96265ce08

Suốt bao nhiều năm yêu nhau, anh chưa bao giờ giới thiệu tôi với gia đình. Anh bảo khi nào hai đứa đã tốt nghiệp và ổn định công việc, anh sẽ dắt tôi về ra mắt với gia đình. Thì ra, tình cảm gần 6 năm cũng không bằng người anh yêu 4 tháng.

Tôi nói lời chia tay anh sau khi gặp cô ấy. Anh không níu kéo, anh không giải thích. Anh bảo rằng đã hết yêu tôi lâu rồi nhưng sợ tôi tổn thương nên không chia tay. Anh bảo cô ấy khiến anh bồi hồi và rung động, anh yêu cô ấy rất nhiều.

Trong tình yêu, làm gì có sai có đúng, cũng đâu có người đến trước và người đến sau. Trong một mối tình chỉ có người được yêu và người không được yêu. Và ai không được yêu là người thứ ba