Trúc Nhân tiết lộ tuổi thơ 'đầu gấu' đánh bạn hàng xóm bể đầu chảy máu

Những chia sẻ của Trúc Nhân về quá khứ đã nhận được nhiều sự chú ý từ đồng nghiệp và cộng đồng mạng.

Trúc Nhân đã có những tiết lộ thú vị về tuổi thơ “dữ dội” của mình trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết bản thân từng có một người bạn thân. Trong quá khứ, Trúc Nhân và bạn mình thường xuyên xảy ra tranh chấp và cãi nhau. Thậm chí, nam ca sĩ từng đánh bạn thân chảy máu đầu. 

“Năm mình học lớp 3 mình đánh một đứa trong xóm, mình đạp nó ngã vào tủ kính bán tạp hoá của mẹ mình vỡ toang, nó chảy máu khá nhiều (hiện vẫn còn sống).

Cũng là thằng đó, nhưng mình lớp 4, nó leo lên kệ bán hàng của mẹ mình chơi, nó nói: "Mẹ mày nghèo hơn mẹ tao". Mình đẩy nó té từ trên kệ xuống bị móc kẽm gai vô đầu.

Vẫn là nó, vẫn lớp 4, chơi đá banh mấy đứa trong xóm, nó đánh em trai mình. Chiều tập trung mấy đứa trong xóm, mỗi đứa cầm mỗi tô cơm ăn, mình đã lén bỏ cát vào tô cơm nó và nói là "muối mè đó! ăn đi”.

Cám ơn ba mẹ đã sinh con ra và cho con sống đúng bản chất từ nhỏ”.

Nguyên văn bài chia sẻ của Trúc Nhân. Ảnh chụp màn hình.

Nguyên văn bài chia sẻ của Trúc Nhân. Ảnh chụp màn hình.

Sau những chia sẻ của Trúc Nhân, hội bạn thân đã nhanh chóng phản hồi bằng các bình luận trêu chọc. Trấn Thành hài hước hỏi: “Mà quan trọng là: sau bao biến cố thập tử nhất sinh sao thằng đó vẫn chơi với em vậy?”. Chưa dừng ở đó, Huỳnh Lập cũng tham gia góp vui: “Ủa sao công an chưa bắt anh nữa?”. 

Đoạn đối thoại hài hước giữa Trúc Nhân và hội bạn thân nổi tiếng. Ảnh chụp màn hình.

Đoạn đối thoại hài hước giữa Trúc Nhân và hội bạn thân nổi tiếng. Ảnh chụp màn hình.

Đây không phải là lần đầu tiên Trúc Nhân chia sẻ về tuổi thơ của mình. Trong một chương trình đối thoại, nam ca sĩ cũng từng có những tiết lộ liên quan đến người bạn thân thuở nhỏ: “Bốn đứa trong xóm thường chơi chung với nhau lắm. Chiều phụ huynh thường hay đưa chén cơm cho con đi ăn. Má nó kêu “Trung ơi”, nó chạy vô nhà là em bóc nắm cát. Em bỏ hai lần chứ không phải một lần. Nó cũng trả thù có vừa đâu, nó còn xách đá chọi vô đầu em mà”.