Trung úy trẻ hoãn lễ cưới để đi chống dịch Covid-19: ‘Cưới vợ, ai mà không háo hức’
Trung úy trẻ tâm sự: “Để phòng, chống dịch Covid-19 được hiệu quả nên tôi thấy việc tạm hoãn đám cưới là cần thiết"
Bộ Y tế sáng 11-5 cho biết có thêm 28 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Ninh 13 ca. Tổng số ca bệnh cả nước lên 3.489. Đây là lúc cả nước đang cùng nhau chung tay chống dịch, nhiều trường hợp cảm động, chấp nhận hi sinh vì mục tiêu lớn của đất nước.
Mới đây, câu chuyện về một chàng chiến sĩ đã tạm dừng lễ cưới của mình vì ra tuyến đầu chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, cảm ơn. Người lính ấy là Trung úy Nguyễn Văn Công, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 594, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ảnh: Báo Nhân Dân
Anh đã lên kế hoạch chu toàn cho đám cưới trong mơ của mình, cả hai rất háo hức khi sắp được “về chung một nhà”, vậy mà dịch Covid-19 bùng phát khiến anh cùng gia đình phải cân nhắc và quyết định hoãn đám cưới vì tình hình chống dịch cấp bách. Lúc này, anh Công quyết định ở lại đơn vị sát cánh với đồng đội của mình.
Theo kế hoạch, ngày 9/5 sẽ tổ chức lễ cưới ở nhà gái và 13/5 sẽ tổ chức ở nhà trai. Chia sẻ với báo Thanh niên, trung úy Nguyễn Văn Công cho biết: “Là một cán bộ chiến sĩ, thời điểm này nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, nên tôi bàn với vợ và xin phép bố mẹ hai bên tạm hoãn để tập trung chống dịch”.
Ảnh: bestie
Anh cùng vợ mình đã lên kế hoạch ngày cưới, đặt tiệc nhà hàng, chụp ảnh cưới,.. thì dịch Covid-19 tái bùng phát. Vợ sắp cưới của chàng trung úy trẻ là chị Tô Thị Diệu Anh, giáo viên trường tiểu học Thủy Phù, ở xã Thủy Phù, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.
Cả hai quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa đại đội và trường tiểu học cách đây 3 năm. Ngay từ lần đầu gặp, chị Diệu Anh đã cảm thấy rất yêu mến tính tình chất phác, giản dị của chàng trai khoác trên mình màu áo lính. Vì tính chất công việc đặc thù nên anh Công thường xuyên phải đi trực, cả hai thường chỉ nói chuyện qua điện thoại, thi thoảng vào ngày nghỉ mới có thể lên thăm.
Hình cưới của trung úy Nguyễn Văn Công và cô giáo Tô Thị Diệu Anh
Anh Công chia sẻ: “Cưới vợ, ai mà không háo hức. Mặc dù hơi buồn một chút nhưng vì sức khỏe của cộng đồng và để phòng, chống dịch Covid-19 được hiệu quả nên tôi thấy việc tạm hoãn đám cưới là cần thiết. Chưa cưới bây giờ sau này khi hết dịch sẽ tổ chức lại. Còn nếu lỡ xảy ra việc gì từ đám cưới của mình, thì tôi sẽ hối hận cả đời”.
