Trước khi ly hôn: Đan Trường nhẫn nại để giữ gìn hôn nhân, Thuỷ Tiên mệt mỏi vì làm vợ người nổi tiếng
Đan Trường và Thuỷ Tiên từng chia sẻ với khán giả những khó khăn trong cuộc hôn nhân của họ.
Sau 8 năm chung sống, mới đây, bà xã Thủy Tiên đã chính thức công bố cặp đôi "đường ai nấy đi". Thông tin được chia sẻ khiến dân mạng không khỏi bất ngờ bởi trước đó, vợ chồng nam ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc sống hôn nhân viên mãn và cậu con trai kháu khỉnh.

Được biết trước khi ly hôn, Đan Trường và vợ doanh nhân từng chia sẻ với khán giả những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng.
Trong một bài phỏng vấn với báo chí, Đan Trường trải lòng: "Tôi và bà xã trái ngược nhau trong cách sinh hoạt. Mỗi lần ra ngoài ăn, tôi chỉ thích một món còn bà xã thì thích nhiều.
Chúng tôi trái ngược nhau trong cách sinh hoạt. Mỗi lần ra ngoài ăn, tôi chỉ thích một món còn Tiên thì thích nhiều. Cô ấy chọn tới, chọn lui, đến nơi thì đóng cửa. Tôi làm gì cũng chỉn chu, cẩn thận còn bà xã hứng lên thì làm, không có sự chuẩn bị. Trong cuộc sống hôn nhân, tôi là người nhẫn nại nhiều hơn để giữ gìn hạnh phúc".
Do tính chất công việc nên Thuỷ Tiên định cư ở nước ngoài, Đan Trường thường xuyên đi đi về về để chăm sóc cho gia đình, đồng thời phát triển con đường nghệ thuật của bản thân ở quê nhà.
Trong khi đó, Thuỷ Tiên từng mệt mỏi vì làm vợ Đan Trường. Cô cho biết việc làm vợ của nghệ sĩ là một quá trình không dễ dàng, có những lúc mệt mỏi nhưng luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân.
Cô chia sẻ: "Khi anh Trường công bố chuyện tình cảm, tôi không nghĩ là sẽ bị mọi người vây quanh, gửi tin nhắn, gọi điện thoại nhiều như thế. Có những lúc, tôi không dám cầm điện thoại của mình và check tin nhắn Facebook nữa. Tôi không lường được là mọi chuyện như thế và cũng chẳng biết phải chuẩn bị tâm lý thế nào, ngoài việc cứ giữ im lặng thôi.
Hiện tại, Thiên Từ đang ở với mẹ Thủy Tiên tại Mỹ.
Có lúc tôi thấy mệt vì xưa nay công việc chính của mình là cố vấn tài chính, bất động sản. Sau này, có thêm công việc khác là trở thành vợ người của công chúng nữa... Tôi mất thêm rất nhiều thời gian, cứ như làm nhiều việc một lúc vậy. Rồi cả sự lo lắng rằng mình làm công việc đó đã tốt chưa, có chỗ nào cần hoàn thiện không..."
