Trước khi Ngô Mạnh Đạt qua đời, Châu Tinh Trì liên tục hỏi thăm, quan tâm bạn
Sự ra đi của nam tài từ Ngô Mạnh Đạt đã khiến cho người bạn diễn lâu năm cũng như cộng đồng người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.
Theo Appledaily đưa tin, nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt đã qua đời vào chiều 27/2 tại bệnh viện, hưởng thọ 68 tuổi. Ông ra đi chỉ sau gần 2 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Mẹ, vợ và các con đã ở bên ông đến những giây phút cuối cùng.
Điền Khải Văn, một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất ở bệnh viện trong thời khắc bạn nguy kịch đã chia sẻ với truyền thông: "Anh ấy không còn phản ứng gì, tình hình không mấy khả quan".
Thông tin này đã khiến cho "vua hài kịch" Châu Tinh Trì cũng như người bạn thân thiết của Ngô Mạnh Đạt vô cùng tiếc thương. Chia sẻ với phóng viên, nhà sản xuất Hong Kong cũng cho biết Châu Tinh Trì rất quan tâm đến tình hình của cộng sự cũ. "Anh ấy rất lo lắng cho Ngô Mạnh Đạt và liên tục cập nhật tình hình qua bạn bè cũng như báo chí. Tinh Gia bảo rằng nếu cần giúp đỡ gì cứ gọi cho anh ấy. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ việc gì trong khả năng, anh ấy sẽ hỗ trợ hết mình", Điền Khải Văn tiết lộ.
Gia đình chưa định ngày cử hành tang lễ. Nghệ sĩ nhập viện hôm 20/2 để hóa trị. Tối 26/2, ông được đưa vào phòng chăm sóc tích cực. Những ngày cuối đời, ông đau đớn vì ung thư di căn, thuốc không tác dụng.

Được biết, Ngô Mạnh Đạt là nghệ sĩ kỳ cựu của Hong Kong, sinh năm 1951 (có nguồn ghi 1953) ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và theo cha mẹ tới Hong Kong sinh sống từ bảy tuổi. Năm 1973, ông thi đỗ vào lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB. Năm 1979, Mạnh Đạt được khán giả chú ý qua phim Sở Lưu Hương truyền kỳ. Hai năm sau, ông đoạt Nam diễn viên phụ xuất sắc giải Kim Tượng, với Thiên nhược hữu tình. Năm 1990, Mạnh Đạt nổi danh cùng "vua hài" Châu Tinh Trì khi họ hợp tác trong Thánh Bài. Từ đó, hai người tung hứng trong nhiều bộ phim ăn khách như Bách chiến tinh quân, Vua hài kịch, Tinh võ môn, Hoàng tử bánh trứng, Đội bóng Thiếu Lâm...
Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt là cặp bài trùng trên màn ảnh Hoa ngữ một thời
Suốt thời gian qua, Ngô Mạnh Đạt giấu kín bệnh tình với bạn bè, báo giới và không muốn nhiều người tới thăm. Ông cũng từ chối nhận sự hỗ trợ tài chính từ đồng nghiệp dù chi phí điều trị lên đến 1 triệu HKD.
