Trước thềm bão số 9, bầu trời Huế, Phú Yên, Vũng Tàu chuyển màu lạ thường

Hiện tượng lạ này đang khiến nhiều người lo lắng rằng dấu hiệu của một siêu bão sắp đổ bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tiến vào đất liền các tỉnh miền Trung, sức gió mạnh nhất giật cấp 16, biển động dữ dội sóng biển cao từ 8-10 m. Từ ngày 28-31/10 vùng mưa lớn dịch ra phía Bắc, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Trước thông tin cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền, bầu trời các tỉnh được dự báo sẽ bị ảnh hưởng tiếp tục xuất hiện sắc tím kỳ lạ khiến mọi người vừa thích thú vừa lo lắng vì e ngại thời tiết sắp chuyển biến xấu.

Bầu trời Sơn Hòa, Phú Yên (Ảnh: Lan Hương)

Bầu trời Sơn Hòa, Phú Yên (Ảnh: Lan Hương)

Sông Cầu, Phú Yên (Ảnh: Bưng Nguyễn)

Sông Cầu, Phú Yên (Ảnh: Bưng Nguyễn)

Bà Rịa Vũng Tàu (Ảnh: Trần Minh)

Bà Rịa Vũng Tàu (Ảnh: Trần Minh)

Vũng Tàu (Ảnh: Mia Mia)

Vũng Tàu (Ảnh: Mia Mia)

Thừa Thiên Huế (Ảnh: Thanh Vân)

Thừa Thiên Huế (Ảnh: Thanh Vân)

TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Huỳnh Loan)

TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Huỳnh Loan)

Trước đó, chiều ngày 21/10, trên bầu trời của Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế - những nơi bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề nhất bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng lạ, màu trời chuyển sang màu tím. 

Theo khoa học, màu sắc của hoàng hôn là kết quả của hiện tượng tán xạ ánh sáng. Các phân tử và các hạt nhỏ trong khí quyển thay đổi hướng của các tia sáng, khiến chúng bị tán xạ. Bình thường, vào lúc hoàng hôn, ánh sáng Mặt Trời sẽ đi qua phần lớn bầu khí quyển Trái Đất. Khi đó, ánh sáng xanh bị tán xạ rất nhiều đến mức biến mất bởi các sol khí trên đường đi nên bầu trời chủ yếu mang sắc cam và đỏ.

Các tỉnh miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu thiên tai. Nhiều người dân mong rằng hiện tượng này không phải là dấu hiệu cho một siêu bão sẽ xảy ra.

Gif chân trang
Bài liên quan