Trường Mầm non Kính Vạn Hoa, khối lập phương đa sắc bên núi rừng
Trường Mầm non Kính Vạn Hoa là một công trình kiến trúc ấn tượng, dung hòa được sự biến tấu của màu sắc và mang tính biểu tượng của thành phố Thiên Thủy.
Tuổi thơ của mỗi con người là những điều trong sáng và nguyên sơ nhất. Ở độ tuổi mầm non, con người ta luôn rõ ràng với cảm xúc và bản năng của mình, hồn nhiên, vui tươi như những que kẹo ngọt sáng bóng. Đây là độ tuổi khởi đầu, nhưng cũng vô cùng quan trọng để hình thành tích cách và sự sáng tạo của mỗi con người. Tuổi thơ không phải quá nghiêm khắc, nó phải được thả lỏng trong những đường nét bay bổng nhất của cuộc đời. Như hiểu được tinh thần đó, người dân thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đã đồng lòng dựng xây nên một ngôi trường có một không hai ở vùng đất liền cạnh núi rừng này.
Trường Mầm non Kính Vạn Hoa ở Thiên Thủy, Cam Túc. Ảnh: Keiichiro_sako.
Trường Mầm non Kính Vạn Hoa - niềm tự hào của người dân Thiên Thủy
Trường Mầm non Kính Vạn Hoa ở đâu?
Trường mầm non Kính Vạn Hoa tọa lạc tại thành phố Thiên Thủy, thành phố lớn thứ hai thuộc tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là công trình được thiết kế bởi công ty kiến trúc Sako của kiến trúc sư cùng tên, Keiichiro Sako người Nhật Bản. Ông là một kiến trúc sư nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo trên toàn thế giới và đặc biệt là Trung Quốc.
Nguyên lí màu sắc của công trình
Khi thiết kế công trình này, kiến trúc sư Sako và đội ngũ của ông đã sử dụng 10 màu sắc khác nhau để áp dụng cho 438 mảnh kính màu để trang trí phần vòm của cửa ra vào, cửa sổ, cũng như tay vịn hành lanh và cầu thang. Sự sắp xếp có tính toán với 10 màu sắc trên hơn 400 mảnh kính này tạo cho người nhìn cảm giác trường như một khối hộp đa sắc lung linh và xinh xắn.
Những khuôn màu đa sắc được lắp đặt xung quanh trường. Ảnh: Keiichiro_sako.
Nhìn từ xa, với khuôn nhà màu trắng đặc hoàn toàn, kết hợp với những ô vòm màu tạo cảm giác như chiếc bánh kem trắng mịn được phết lên những vệt mứt trong nhiều màu, nhìn dễ chịu và ấm áp. Những em bé mê bánh ngọt chắc chắn sẽ rất thích kiểu kiến trúc đặc sắc này. Song, mọi chuyện không hề đơn giản đến thế.
Tòa nhà nhìn xa như một chiếc bánh kem nhiều màu sắc. Ảnh: Keiichiro_sako.
Những ô màu lắp trên khuôn kính được tính toán một cách kỹ càng, lợi dụng hiệu ứng ánh sáng tạo trên một bữa tiệc ánh sáng màu sắc cực kỳ rực rỡ bên cạnh bạt ngàn núi rừng Cam Túc. Ba tầng của công trình được chiếu sáng bởi một tấm kính lớn và nổi. Các sắc thái của màu sắc kính có thể thay đổi khi các ô màu chồng lên nhau và dần dần thay đổi khi hướng ánh nắng khác đi hay góc nhìn của chúng ta thay đổi. Từ mặt thẳng đứng sang mặt ngang của công trình đều có sự khác biệt lớn nhờ ánh sáng phản chiếu những ô màu hình vòm tạo nên bức tranh vô cùng sống động dù ngày hay đêm.
Những ô màu ngập tràn trong tòa nhà. Ba tầng của công trình được chiếu sáng bởi một tấm kính lớn và nổi. Ảnh: Keiichiro_sako.
Ba tầng của công trình được chiếu sáng bởi một tấm kính lớn và nổi. Ảnh: Keiichiro_sako.
Ánh nắng phản chiếu các ô màu đổ xuống nền gạch. Ảnh: Keiichiro_sako.
Dấu ấn văn hóa miền Hoàng Thổ trong công trình trường Mầm non Kính Vạn Hoa
Công trình này ngoài việc được nhắc đến là một công trình hiện đại sống động, nhưng thật lạ kỳ, đội ngũ kiến trúc sư của Sako đã lồng ghép 1 cách tinh xảo các yếu tố văn hóa vào trong công trình. Những ô cửa lớn hình vòm tượng trung cho cảm hứng từ hình thức cư trú trong hang động truyền thống của người dân khu vực Cao nguyên Hoàng Thổ.
Những ô kính hình vòm trông như những hang động ở cao nguyên Hoàng Thổ. Ảnh: Keiichiro_sako.
Cao nguyên Hoàng Thổ là khu vực thượng và trung lưu sông Hoàng Hà, bao gồm phần lớn của tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và nhiều phần của Ninh Hạ, Nội Mông và Cam Túc. Cao nguyên này là khu vực đất đai dễ bị xói mòn do gió và nước, được mệnh danh là vùng đất dễ bị xói mòn nhất thế giới.
Khu vực này khí hậu khắc nghiệt, đất lại mềm nên người dân khoét sâu và lớp đất, tạo thành các hang động như nhà ở rồi cư trú trong đó. Cao nguyên Hoàng Thổ đã cung cấp nơi cư trú cho người dân nơi đây dù đơn sơ nhưng vô cùng tiện lợi, tránh được khí hậu khắc nghiệt của thiên nhiên bên ngoài. Các hang động ở cao nguyên này có công năng cách nhiệt, giúp người dân có thể sống qua được sau những mùa đông giá rét và mùa hè oi bức. Hình thức cư trú này còn được gọi là "diêu động". Ngày nay, vẫn còn một cái hộ dân sinh sống theo hình thức này
Có thể nói, công trình trường Mầm non Kính Vạn Hoa đã làm bừng sáng một vùng Thiên Thủy vốn chỉ có đất và núi. Với bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ. Công trình hiện ra như một hình ảnh định vị mang tầm vóc lớn lao, mỗi lần nhắc đến công trình này giống như đang nhắc về Thiên Thủy, Cam Túc.
Công trình tỏa sáng lung linh về đêm. Ảnh: Keiichiro_sako.
Từ những ý nghĩa ban đầu tốt đẹp, các kiến trúc sư người Nhật đã thể hiện được khát vọng truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ, các thiên tài nhí được nuôi dưỡng trong môi trường tràn ngập màu sắc, hình thành nên những cảm hứng tốt đẹp cho cuộc sống này. Có thể nói, sự xuất hiện công trình này là một biểu hiện đáng mừng cho niềm tin giáo dục thoát khỏi những khuôn mẫu, định kiến và khô khan.
