Trương Quốc Vinh: Người nằm xuống nhưng tên người vẫn cứ nở hoa
18 năm sau cái chết của Trương Quốc Vinh, người hâm mộ vẫn nuối tiếc cho một đời nghệ sĩ đầy tài hoa. Hãy cùng TravelMag điểm lại những cống hiến của anh trên nền trời nghệ thuật.
Trương Quốc Vinh - cái tên khiến ai cũng buồn man mác khi nhắc đến. Anh là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của giới giải trí Hong Kong thập niên 1990.
Anh đã đạt nhiều giải thưởng, đi đầu trong văn hóa Cantopop (nhạc pop Quảng Đông, Hong Kong, một nhánh của nhạc pop Trung Quốc), đứng đầu các bảng xếp hạng và là biểu tượng LGBTQ+ đình đám châu Á.

Sự tài hoa và sự nghiệp đình đám của anh luôn khiến người đời ngưỡng mộ. Tuy nhiên, giữa những lời tán dương ấy là một Trương Quốc Vinh với nội tâm đầy biến động. Để rồi vào ngày 1/4/2003, anh đã vĩnh viễn từ bỏ thế gian này. Đến hôm nay, Trương Quốc Vinh đã rời xa cõi đời được 18 năm.
Một nét chạm khắc đầy thăng hoa trên nền trời nghệ thuật
Năm 1977, Trương Quốc Vinh có những dấu ấn đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Năm 1978, Trương Quốc Vinh có vai diễn đầu tay trong phimThe Erotic Dream of the Red Chamber, một bộ phim với khá nhiều chi tiết 18+ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến bước đường sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, anh lại không hề biết đến những phân cảnh nhạy cảm này.
Năm 1983, chàng nghệ sĩ tài hoa có bài hit đầu tiên và trở thành đại diện cho một thể loại nhạc mới của Hồng Kông giữa thập niên 1980. Kể từ đó, Trương Quốc Vinh được xem như người đi tiên phong và góp phần đưa dòng nhạc Cantopop của Hồng Kông lên tầm đỉnh cao. Người ta còn ưu ái gọi anh là “Elvis của Hồng Kông”.
Trong khoảng thời gian hoạt động âm nhạc sôi nổi, anh cũng tham gia một số bộ phim và đem về những giải thưởng.

Năm 1982, bộ phim Liệt hỏa thanh xuân do anh đóng vai chính được rất nhiều chú ý từ các nhà phê bình phim lẫn giới truyền thông thời bấy giờ.
Sau khoảng thời gian này, anh đạt đến vị trí đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, đến năm 1989 anh bất ngờ tuyên bố ý định giã từ sự nghiệp âm nhạc khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, sau đó tổ chức Nhạc hội từ giã sự nghiệp tại Đại hí viện Hồng Kông với tổng cộng 33 đêm diễn.
Khoảng thời gian từ 1986 đến 1989, anh còn tham gia vào rất nhiều bộ phim điện ảnh và đạt được những thành công nhất định.

Sau vai diễn trong Thiện nữ u hồn, biệt danh Ca Ca cũng đi theo Trương Quốc Vinh cho đến mãi sau này, người hâm mộ vẫn yêu mến gọi anh bằng cái tên thân mật ấy.
Từ giữa thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990 được coi là thời kì vàng son của nền điện ảnh Hồng Kông, đồng thời cũng là giai đoạn mà diễn xuất của Trương Quốc Vinh đạt đến đỉnh cao.
A Phi Chính Truyện, Đông Tà Tây Độc vàBá Vương Biệt Cơ là những tác phẩm xuất thần của Trương Quốc Vinh.Lối diễn xuất thần trong phim Bá Vương Biệt Cơ đã đưa tên tuổi Trương Quốc Vinh lên hàng ngôi sao quốc tế.
Một cuộc đời đầy những nốt trầm đơn độc của Trương Quốc Vinh
Cuộc đời Trương Quốc Vinh như một cõi mộng với những thăng trầm khó tả. Không ai biết được Trương Quốc Vinh đã phải chịu đựng những gì khi mắc phải căn bệnh tâm lý. Thật ra, việc một người sâu sắc, nhạy cảm như anh gặp những biến chứng thần kinh không phải điều quá bất ngờ.
Anh có một tuổi thơ đầy sóng gió và thiếu thốn tình cảm. Anh đã phải chịu đựng thói trăng hoa của ba mình trong suốt quãng đời thơ ấu.
Anh từng có hai người bạn gái là Mao Thuấn Quân và Nghê Thi Bội, cũng từng có ý định kết hôn với Mao Thuấn Quân khi còn trẻ, tuy nhiên sau đó chuyện giữa hai người lại không thành.
Ngoài ra, Trương Quốc Vinh không có thêm bất kỳ một người phụ nữ nào khác trong cuộc đời, đây chính là lúc mà truyền thông bới móc về mối quan hệ giữa anh và người tri kỷ lâu năm Đường Hạc Đức.

Sau những tổn thương, mất mác cùng những cống hiến hết mình, Trương Quốc Vinh yên nghỉ mãi mãi vào ngày 1/4/2003 với bức di thư:
"Bệnh trầm cảm!
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn giáo sư Felice Lieh Mak. Một năm nay khó khăn quá, không thể chịu được nữa. Cảm ơn Đường Đường. Cảm ơn những người thân. Cảm ơn chị Fat. Cả đời tôi không làm chuyện gì xấu, sao lại thành thế này?
Leslie".
