Trường THPT Can Lộc: 60 năm vì sự nghiệp “trồng người” trên miền quê “địa linh - nhân kiệt”
Trường THPT Can Lộc thành lập vào năm 1962, là một ngôi trường có bề dày lịch sử, gắn liền với địa danh Can Lộc – vùng quê nhân văn, cách mạng và anh hùng ở Hà Tĩnh. Đến nay ngôi trường này đã tròn 60 năm vì sự nghiệp “trồng người” trên miền quê “địa linh - nhân kiệt”.
Khuôn viên trường THPT Can Lộc - Hà Tĩnh
Khi mới thành lập, chỉ với vài dãy nhà tranh đơn sơ được dựng lên dưới chân đồi thị trấn Nghèn, trường được giao đảm nhận trọng trách vô cùng to lớn: Đáp ứng nhu cầu học tập cho các em học sinh cấp III thuộc địa bàn huyện Can Lộc, Nghi Xuân và một số xã phía Bắc, huyện Thạch Hà của tỉnh Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ.
Không phải ngẫu nhiên, ngày 12 tháng 9 – ngày “Xô Viết Nghệ Tĩnh” lại được chọn là ngày khai giảng đầu tiên của Trường THPT Can Lộc, đây chính là dấu ấn lịch sử, báo hiệu một sự khởi đầu tốt đẹp của một ngôi trường mang tên Trường cấp III Can Lộc.
Đến năm 1965, khi đế quốc Mỹ thực hiện chiến dịch bắn phá miền Bắc ác liệt, trường được di dời về địa điểm mới tại xã Thanh Lộc, đến năm 1983 trường được chuyển về xã Trường Lộc (hiện nay là xã Kim Song Trường) và ổn định tại đây cho đến bây giờ, trong quá trình xây dựng và phát triển, trường THPT Can Lộc đã có nhiều đóng góp to lớn cho ngành giao dục và đào tạo Hà Tĩnh.
Lãnh đạo nhà trường đón nhận lẵng hoa tươi của cựu học sinh khóa học 1996 - 1999
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, gian khổ, với sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp, các ngành, cùng với sự đồng hành tích cực của nhân dân, cùng với sự phân đầu không ngừng nghỉ của đội ngủ cán bộ, giáo viên, các thế hệ học sinh, trường THPT Can Lộc luôn là lá cờ đầu của ngành giao dục tỉnh Hà Tĩnh.
Với 60 năm hình thành và phát triển, mái trường thân yêu và giàu truyền thống này, biết bao thế hệ học sinh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt khó khăn, gian khổ để thực hiện những khó khăn ước mơ cùng hoài bão lớn lao của mình. Lớp lớp thầy cô giáo và học sinh của trường đã cùng nhau góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Đến nay, qua 60 năm phát triển và hoàn thiện mình, trường THPT Can Lộc là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia. Có hệ thống phòng học khang trang sạch đẹp, có đầy đủ các phòng đặc biệt cho từng bộ môn, khu nhà hiệu bộ, nhà đa năng phục vụ nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học sinh, có phòng thư viện đầy đủ cho học sinh và giáo viên phục vụ nhu cầu học tập. Nhà trường đang ngày ngày tìm hiểu và tự hoàn thiện mình hơn để đáp ứng được nhu cầu dạy và học của các em có thể đạt hiệu quả tốt nhất.
Hàng năm có rất nhiều thế hệ học sinh quay lại ngôi trường thân yêu để hội tụ gặp gỡ thầy cô giáo và bạn bè
Cùng với ký ức về thầy cô, bạn bè và ngôi trường THPT Can Lộc, tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng xúc động gửi gắm mọi tâm tư tình cảm vào bài thơ:
Trở lại trường xưa
Mái trường xưa, nửa phần đời thăm lại
Như đứa con phiêu bạt trở về nhà
Vuốt tóc bạc, tay chạm vào năm tháng
Mới hiểu rằng, bao dâu bể trôi qua
Trong ký ức, lán tranh ngày sơ tán
Giao thông hào lầy lội dưới hàng tre
Không cửa sổ, ghế bàn thô đóng tạm
Giữa giờ thi, tiếng bom dội tứ bề
Dăm quyển vở ráp thô trong xắc vải
Ðầu mũ rơm, chân không dép đến trường
Bài thầy giảng, bao điều chưa hiểu hết
Nhưng mỗi lời đều ấm áp, yêu thương
Bài thơ mới, chuyền tay nhau cùng đọc
Mỗi câu ca, dù lỗi nhịp, sai lời
Thì tiếng hát cất lên trong lớp học
Vẫn trong lành như nắng sớm tinh khôi
Mái trường xưa, cả quãng đời thơ ấu
Trong lán tranh thiếu ánh sáng mặt trời
Chữ trên bảng nhòe giọt mưa thấm dột
Ám ảnh hoài như nỗi nhớ khôn nguôi
Bạn bè xa bao năm rồi vẫn vậy
Mỗi đứa một nghề, kẻ thành đạt, người không
Phút im lặng, nhớ ai không về nữa
Nâng chén hàn huyên thấy nghẹn trong lòng...
(TS. Nguyễn Huy Hoàng, cựu học sinh trường THPT Can Lộc)




