Trường tiểu học bị tố phạt 3 học sinh úp mặt vào tường tại lớp học vì phụ huynh không đồng ý học thêm

Một phụ huynh tại Hưng Yên đã lên tiếng phản ánh việc con mình phải úp mặt vào tủ sách 35 phút vì không đăng kí học tiếng Anh bổ trợ như các bạn trong lớp.

Những năm gần đây, việc thu các khoản đầu năm học với nhiều phụ huynh Trường Tiểu học An Tảo (Hưng Yên) cùng những câu chuyện xung quanh các khoản thu vẫn được bàn tán sôi nổi.

Empty

Mới đây, một phụ huynh ở Hưng Yên “tố” trên mạng xã hội việc con mình (hiện học tại Trường tiểu học An Tảo, TP Hưng Yên) phải úp mặt vào tủ sách 35 phút vì không đăng kí học tiếng Anh bổ trợ. Theo như chia sẻ, 3 em học sinh lớp 3D đã phải tự xách ghế xuống cuối lớp để không được học ké, khi các bạn khác đang học thêm tiếng Anh ngay tại lớp.

Chị B. đã gửi đơn lên Sở GD&ĐT Hưng Yên cùng các cơ quan ban ngành khác để kêu cứu về việc, con mình bị đối xử không công bằng, thiếu nhân văn từ cô giáo dạy môn tiếng Anh, cô chủ nhiệm lớp 3D và trường An Tảo, nhưng đã hơn 1 năm qua vẫn chưa nhận được sự phản hồi.

Cụ thể, bé Đ.M. P. là con chị B., hiện đang học lớp 3, Trường Tiểu học An Tảo.

Ngày 18/9/2019, chị đi họp phụ huynh và được thông báo về việc trường chỉ tổ chức dạy 2 tiết ngoại ngữ/tuần, 2 tiết còn lại học theo chương trình của Victoria (chương trình bổ trợ), đồng thời mỗi học sinh phải đóng thêm 70.000 đồng/tháng.

Bức xúc vì tiết học chính của con bị thay bằng tiết thu phí ngay tại thời gian học chính thức nên chị N.B. cùng 2 phụ huynh khác đã không đóng tiền và không cho con học.

Tuy nhiên, đến buổi học ngày 1/10/2019, chị N.B được nghe con gái khóc kể rằng mình và 2 bạn khác không đăng ký học đã bị cô giáo tiếng Anh yêu cầu mang ghế xuống cuối lớp, ngồi úp mặt vào tường, quay lưng về phía bảng suốt buổi học.

Theo phụ huynh Đ.N.B., sự việc đã xảy ra một năm qua nhưng gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời bằng văn bản từ phía nhà trường hoặc các cơ quan chức năng.

Hành động thiếu bình đẳng tại Trường Tiểu học An Tảo đã khiến cho các em học rơi vào mặc cảm, trường học với em là nỗi sợ chứ không còn là nơi được nhận tri thức và niềm vui.

Bên cạnh đó, vị phụ huynh còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trước những khoản thu vô lý nhằm móc túi phụ huynh học sinh bên cạnh việc cố tình làm sai quy định để thu tiền học. 

Tấm bảng học sinh chi chít tiền ở lớp 3D trường An Tảo

Tấm bảng học sinh chi chít tiền ở lớp 3D trường An Tảo

Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, năm 2019, phụ huynh Đ.N.B. đã gửi đơn đến Sở GD&ĐT Hưng Yên.

Theo quy định về phân cấp quản lý, sau khi nhận được đơn thư, Sở chuyển lại Phòng GD&ĐT Thành phố Hưng Yên xử lý do Sở chỉ quản lý học sinh cấp 3, còn UBND thành phố quản lý khối mầm non, cấp 1 và cấp 2.

“Tôi đã liên lạc với Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên, được biết các cơ quan ban ngành đã vào cuộc.

Hiện thanh tra đang tiến hành xác minh tất cả các nội dung đơn thư phản ánh. Việc này cần có thời gian, chưa thể kết luận là có hay không.

Bao giờ có kết quả thanh kiểm tra cuối cùng, chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi”, ông Phê cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên Trường Tiểu học An Tảo vướng phải những ồn ào về học phí của học sinh. Trước đó, trường từng bị các vị phụ huynh học sinh lên tiếng chỉ trích về việc thu các loại quỹ lớp nhưng không có danh sách rõ ràng kèm theo để đối chiếu. Thứ duy nhất mà ai cũng biết là khoản tổng thu cuối cùng. Ban phụ huynh chưa được hỏi ý kiến để thông qua các khoản thu. Hơn 20 khoản một năm với tổng số tiền tới hơn 4 triệu đồng, chưa kể các khoản thu theo tháng, được giáo viên trực tiếp yêu cầu thu. Các phụ huynh đã có ý kiến thắc mắc gửi đến Hiệu trưởng nhà trường nhưng câu trả lời nhận được vẫn luôn là sự im lặng.