Truy lùng info "nữ thần" của kì thi chào 10, cư dân mạng ngậm ngùi nhận "một cú lừa"
Nữ thí sinh chiếm trọn trái tim cộng đồng mạng trong kì thi vào 10 vừa rồi hóa ra lại không phải một học sinh thi vào lớp 10?
Mỗi một kỳ thi đến gần, không chỉ đề thi là chủ đề được bàn tán sôi nổi, mà những gương mặt đẹp trai, xinh gái cũng dần lộ diện. Bởi vậy mới nói, vào những ngày này ngoài việc chuẩn bị kiến thức thì cũng nên chỉn chu diện mạo. Bởi biết đâu phỏng vấn hay chụp vội thì cũng trông thật xinh xắn.
Tại một điểm trường thi lớp 10, đông đảo thí sinh chuẩn bị bước vào bài thi nhưng mọi spotlight đều dồn về một cô nữ sinh. Người được nhắc đến là Đặng Khánh Linh, hiện đang học 1 trường cấp 3 ở Hải Dương.

Chiếc mũi cao, làn da trắng cùng vóc dáng mảnh khảnh là điều khiến người ta không thể rời mắt. Dù diện trang phục đơn giản là chiếc croptop cùng áo khoác ngoài, trông cô nàng vẫn cực kỳ nổi bật. Có người còn ví nữ sinh có gương mặt ấn tượng như 1 idol Hàn khi lọt vào ống kính tay săn ảnh.
Nhiều fanpage ca ngợi Khánh Linh là "thí sinh xinh xắn nhất mùa tuyển sinh lớp 10". Nhưng thực tế, cô bạn cho biết mình chỉ là... team qua đường thôi. Có việc đi ngang qua trường thi nhưng vì đang cầm quyển sách nên mới có sự nhầm lẫn hài hước như vậy.

"Mình bất ngờ lắm khi nhận được nhiều lời khen của mọi người nhưng thực ra chỉ là hôm đó mình có việc đi ngang qua trường thi thôi. Mình hiện đang học lớp 11. Tuy nhiên, cũng có một bình luận lấy ngoại hình mình ra trêu chọc khi bảo xinh xắn thế này thì bỏ học sớm hay là loại con gái chơi bời lêu lổng", cô bạn tâm sự.

Ngoài việc học, Khánh Linh đang nhận làm thêm mẫu ảnh. Cô bạn cho biết cơ duyên là từ năm lớp 10 khi có một số anh nhiếp thấy Khánh Linh xinh xắn nên đã rủ thử chụp một vài bộ ảnh. Tuy nhiên, nữ sinh cũng cho biết chỉ lấy việc chụp làm niềm vui vì muốn đầu tư cho việc học và những niềm đam mê khác.
Cô bạn cũng cho biết chưa quyết định học ngành gì vì thấy kỳ thi đại học sẽ còn nhiều biến đổi nên sẽ lựa từng năm để chọn ngành cho phù hợp. Dự định của Khánh Linh là thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
