Truyền thuyết rùng rợn về tên sát nhân đầu thỏ khét tiếng
Chuyện về sát nhân đầu thỏ Bunny Man bắt đầu được kể từ thập niên 70 của thế kỷ trước và dần ám ảnh, khiến cả nước Mỹ rùng mình sợ hãi đến tận ngày nay.
Sự xuất hiện của sát nhân đầu thỏ Bunny Man
Vào năm 1904, chuyến xe chở các bệnh nhân tâm thần của quận Fairfax (Mỹ) sang khu vực khác đã gặp sự cố nghiêm trọng trên đường đi. Những bệnh nhân điên loạn trốn thoát, chạy vào rừng ẩn nấp. Tất cả những người bỏ trốn đều mắc chứng bệnh hoang tưởng, thần kinh không ổn định và có biểu hiện bệnh hoạn cực kỳ nguy hiểm.
Sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức một cuộc truy tìm và bắt giữ được hầu hết các bệnh nhân, chỉ trừ hai người là Marcus Lawster và Douglas Griffen. Cuộc tìm kiếm tiếp tục diễn ra cho đến khi mọi người kinh hoàng phát hiện hai kẻ điên để lại dấu vết là xác một con thỏ bị cắn xé vứt bỏ bên đường.
Lần theo dấu vết dẫn vào sâu trong cánh rừng gần đó, cảnh sát phát hiện một đường hầm tối băng qua con suối. Trên lối vào, đội điều tra thấy xác của Marcus Lawster được treo lên cùng một mẩu giấy được cho là tên sát nhân để lại rằng: “Các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy ta. Ký tên, The Bunny Man”. Từ đó, đường hầm này có tên gọi là Bunny Man.
Sát nhân đầu thỏ xuất hiện và để lại nhiều vụ án rùng rợn.
Có rất nhiều giả thuyết đưa ra về Douglas Griffen, bệnh nhân mất tích còn lại. Người dân địa phương đồn đoán rằng hắn ta đã tự tử khi bị cảnh sát truy đuổi bằng cách nhảy vào đường ray lúc tàu hỏa đi qua, và mỉm cười điên dại đón nhận cái chết.
Xác của hắn bị tàu đâm nát và linh hồn hóa thành bóng ma lang thang, lởn vởn xung quanh khu vực gần cầu Fairfax. Một dị bản khác cho rằng Griffen đã trốn vào trong rừng, sinh tồn bằng cách săn động vật, đặc biệt là thỏ rồi ăn sống chúng và để phần xác vương vãi khắp nơi.
Đường hầm Bunny Man, nơi xảy ra hàng loạt vụ án giết người man rợ.
Từ ngày Douglas Griffen mất tích, các vụ án mạng với hung thủ Bunny Man cứ thế liên tiếp xảy ra khiến dư luận hoang mang, sợ hãi.
Những vụ án liên quan đến sát nhân đầu thỏ Bunny Man
Vụ án đầu tiên được ghi nhận xảy ra vào đêm 20/10/1970 với nạn nhân là Cadet Bob Bennett và cô bạn gái Dusty. Tối đó, hai người đang trên đường trở về nhà và dừng lại trò chuyện ở cánh đồng bên đường Guinea (Fairfax). Một vài phút trôi qua, họ cảm thấy có gì đó bất ổn khi nhìn thấy cái bóng di chuyển đằng sau xe rồi tiến lại gần và đập vỡ cửa kính xe phía trước.
Người đàn ông mặc bộ đồ thỏ, tay cầm chiếc rìu đẫm máu xuất hiện dưới đường hầm khu vực quận Fairfax.
Bennett hoảng sợ tột độ và lập tức chạy đi ngay, trong lúc đó kẻ lạ kia vẫn gào thét và đuổi theo tìm cách nhảy vào xe của anh. Bennett cùng bạn gái đã may mắn chạy thoát và báo cáo vụ việc với cảnh sát, anh nói rằng kẻ tấn công mình mặc một bộ đồ màu trắng, đeo tai thỏ, để lại trên xe của anh chiếc rìu bị rơi khi đập vỡ cửa xe.
9 ngày sau, vào tối 29/10/1970, một vụ tấn công xảy ra tương tự cũng trên con đường Guinea. Nạn nhân là ông Paul Phillips, bảo vệ của công trình xây dựng.
Lần này, hung thủ mặc bộ đồ thú hình thỏ màu xám đen và trắng. Những tuần sau đó, cảnh sát nhận được liên tiếp các cuộc gọi về việc bị kẻ mặc đồ thỏ dùng rìu tấn công. Từ đó, câu chuyện về Bunny Man nổi lên khiến cư dân ở đó sợ hãi tột độ.
Lời đồn ma quái về hung thủ đầu thỏ mình người khiến nhiều người kinh hãi.
Cây cầu vượt có tên Bunny Man như chứng minh sự tồn tại của nhân vật mình người đầu thỏ bí ẩn này. Có lời đồn, nếu ai đi bộ xuống con đường hầm phía dưới cầu lúc nửa đêm thì sẽ bị Bunny Man giết chết bằng rìu. Hắn sẽ chặt xác nạn nhân ra từng mảnh và treo trên lối ra vào đường hầm. Những vụ án mạng có thật và hiện tượng quái lạ từng xảy ra khiến dư luận càng tin thêm về lời đồn ma quái đó.
Có người kể, từng có hai nam và một nữ ở lứa tuổi thanh thiếu niên liều lĩnh đến cầu Bunny Man để kiểm chứng lời đồn có thật hay không vào đêm Halloween. Sau đó, cảnh sát phát hiện xác của ba người treo trên cây cầu, với tình trạng bị phanh thây và đang thối rữa dần.
Cũng tại đây, một thanh niên đến từ Clifton, Virginia đã sát hại cha mẹ mình và treo xác họ lên rồi tự sát. Trong năm 2001, 6 sinh viên địa phương đã đến cây cầu để tìm kiếm Bunny Man và sợ hãi tháo chạy khi nhìn thấy các bộ phận cơ thể thỏ bị cắt xén vương vãi xung quanh.
Những nạn nhân bị Bunny Man bắt được sẽ có một cái chết bi thảm.
Từ đó, cầu Bunny Man trở thành một địa điểm rùng rợn nổi tiếng. Người ta đồn rằng vào dịp Halloween lúc nửa đêm, khi đi xuống dưới chân cầu, bạn sẽ nhìn thấy bóng dáng của Bunny Man.
Hắn hiện lên với cái bóng trắng toát khổng lồ, đôi tai thỏ cùng chiếc rìu dính đầy máu. Tên sát nhân sẽ đuổi theo con mồi của hắn và nếu nạn nhân không chạy thoát được thì phải nhận một kết cục bi thảm là chết trong nỗi đau đớn tột cùng.
Bunny Man có thật hay không đến nay vẫn là một bí ẩn.
Cảnh sát phải cảnh báo người dân không nên lại gần khu vực cầu Bunny Man vì có quá nhiều vụ án mạng xảy ra tại đây. Hàng năm cứ vào đêm Halloween, cảnh sát sẽ lập các chốt canh giữ, cấm trẻ em và hạn chế người lại gần phía cây cầu nhằm tránh những sự việc không hay xảy ra.
Bunny Man là nhân vật trong truyền thuyết đô thị nhưng nhiều người tin rằng hắn là có thật vì những chuyện xảy ra tại cầu Bunny Man - nơi có đường hầm chết chóc đã từng là địa điểm diễn ra hàng loạt vụ án giết người man rợ, mà hung thủ luôn xuất hiện với hình dáng đầu thỏ mình người.



