Từ điển của con gái: Loài vật này thực sự sống trên hành tinh sao?
Thích thì chịu không thích thì chịu thôi, yêu người ta rồi thì đành chịu chứ biết làm thế nào?
Con gái là sinh vật khó hiểu nhất trần đời. Tưởng chừng việc nói có là không nói không là có đã là khủng khiếp rồi, từ điển của con gái còn có những level bất bại hơn cơ. Vì vậy các chàng hãy nằm lòng những dòng dưới đây để hiểu hơn về con gái nhé, mà hiểu thì hiểu không hiểu cũng phải hiểu nha!

Ảnh minh hoạ.
1. "Em ổn, em không sao mà"
Tạm dịch: Là có sao, rất có sao đó. Anh thử kệ em xem rồi biết thế nào là "lễ hội".
2. "Anh cứ đi đi, em ở nhà cũng được"
Tạm dịch: Anh đi luôn đi, đi được thì đi luôn nhé chứ đừng quay về nữa.

Ảnh minh hoạ.
3. "Em này xinh nhỉ"
Tạm dịch: Em này anh đã like ảnh vào hôm kia, thả tim vào story hôm thứ 3, chiều hôm qua anh còn đi qua lớp con bé đó đó. Thử khen xinh hay léng phéng gần xem, biết mặt tôi!
4. "Sao cũng được"
Tạm dịch: Khi em nói sao cũng được, là anh có sao rồi đấy!

Ảnh minh hoạ.
5. "Đợi em 5 phút"
Tạm dịch: Nếu người ấy nói bạn đợi 5 phút, hãy nhẹ nhàng tìm một quán ăn nào đó đá lẹ bát phở, vào quán cà phê đá tạm ly nâu đá rồi quay lại thì nàng xuống là vừa nha, khỏi đợi dưới nhà mất công.
6. "Đi đâu cũng được/ ăn gì cũng được"
Tạm dịch: Đâu là nơi em thích, ăn cũng phải thứ anh thích. Không phải chọn bừa là được đâu nha. Ủa mà anh là người yêu em kiểu gì mà không biết em ăn gì đi đâu thế yêu đương kiểu gì thế?
7. "Em có béo không"
Tạm dịch: Anh thử nói "có" xem. Chuyện tình mình chấm hết từ đây luôn nha.

Ảnh minh hoạ.
8. "Anh thích thế nào cũng được"
Tạm dịch: Khi con gái nói điều này thì bạn đã làm tội lỗi gì to lớn lắm rồi đấy. Suy nghĩ kỹ rồi bù đắp cho nàng đi.
9. "Em có chuyện muốn nói"
Tạm dịch: Chuẩn bị tinh thần dần đi cưng, mồ hôi tim đập loạn nhịp lục loạn trí nhớ xem đã làm gì có lỗi với nàng, xem like ảnh con nào, thả thính con nào...
10. "Em sai rồi, em xin lỗi..."
Tạm dịch: Tưởng thế mà không phải thế. Thực tế là em sai rồi, anh xin lỗi em điiiii!

Ảnh minh hoạ.
Hazz con gái ấy mà, họ chỉ muốn nũng nịu người mình yêu thôi. Vì vậy hãy thương cô gái của bạn thật nhiều nhé, vì là con gái đều xứng đáng được yêu thương!
