Tự dựng máy 'sống ảo' đẹp như cặp đôi Việt - Hàn tại Đại Nội Huế
Bên cạnh những phong cảnh thiên nhiên, những di tích lịch sử như Đại Nội Huế cũng được giới trẻ ghé thăm và lưu lại nhiều bộ hình đẹp làm kỷ niệm.
Tới Huế, không thể không nhắc đến Đại Nội Huế với thiết kế ấn tượng, cổ kính. Đây là nơi bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm thành - nơi dành riêng cho vua và hoàng gia.
Không chỉ riêng hội bạn thân, các cặp đôi cũng có thể tới check in và cho ra đời bộ hình "tình trong biển tình" tại nơi này. Cùng TravelMag đến với bộ hình của cặp đôi Việt - Hàn hiện đang gây bão trên mạng xã hội, được biết toàn bộ bộ hình của cặp đôi đều được tự dựng máy chụp.

Cặp đôi đáng yêu tại Đại Nội Huế.


Chia sẻ với TravelMag, Nguyễn Thảo Phương - chủ nhân bộ hình cho biết: "Bọn mình đi du lịch rất nhiều nơi, thường thì đi có 2 đứa thôi nên muốn có ảnh lưu lại làm kỷ niệm thì chỉ có cách tự dựng máy chụp...".

"Nhiều chỗ đông người thì nhờ mọi người xung quanh chụp giúp, căn chỉnh góc trước rồi họ chỉ cần ấn chụp giúp thôi. May gặp toàn người có tâm nên ảnh nào cũng đẹp. Lần này đến Huế, vì Huế rộng nên có nhiều không gian để tự dựng máy chụp. Và cũng dịp lễ tết kèm theo mùa dịch bệnh nên bọn mình hạn chế tiếp xúc với người khác. Nên 100% tự dựng máy chụp, không làm phiền đến ai và cũng giữ an toàn cho bản thân cùng người khác".

Bộ hình của cặp đôi được chụp vào dịp Tết Nguyên Đán thế nên vé vào cửa được miễn phí và những người tham quan cũng đông: "Hôm mình đi trời hơi nắng nên cũng chỉ dựng máy chụp nhanh rồi chuyển địa điểm, về nhà mới xem lại ảnh nên bố cục ảnh nhiều cái không được đẹp mắt. Nhưng Huế rất đẹp nên ảnh vẫn ưng lắm".
Nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, Nguyễn Thảo Phương chia sẻ, cả cô và bạn trai đều rất bất ngờ. Bản thân cô nghĩ mình chụp được bộ hình ưng ý nên muốn chia sẻ với mọi người mà thôi.




Ghé thăm Huế vào những ngày Tết, Thảo Phương cùng bạn trai người Hàn hết sức vui mừng: "Mình thấy Tết ở Huế rất vui, các quán xá hầu như hoạt động bình thường, vì vậy trừ những mùa mưa ra thì mùa nào đến Huế cũng sẽ rất đẹp và vui. Con người ở đây thì rất là thân thiện và mến khách,cách phụ vụ của họ cũng rất tốt luôn. Mua cái bánh 5-10k ngàn cũng nhận được lời cảm ơn chứa đầy sự chân thành nên mình thấy rất là mến người dân ở Huế".
Tới Huế cũng không thể quên chọn cho mình một chiếc Homestay đáng yêu, "xịn xò", địa điểm mà cặp đôi Việt - Hàn lựa chọn là "The Chill - Homestay in Hue" với thiết kế tone màu hồng - trắng cực chill rất nhiều góc sống ảo. "Đặc biệt là chị chủ và cô chủ rất là chu đáo, nhiệt tình. Cô và chị chỉ cho mình các điểm đi chơi cùng các quán ăn ngon, nên mình đã trọn vẹn được chuyến đi một cách đầy hài lòng" - Thảo Phương chia sẻ thêm.




Cuối cùng, Nguyễn Thảo Phương cũng gợi ý cho độc giả của TravelMag một lịch trình khi đến Huế có thể tận hưởng trọn vẹn mọi hương vị, mọi cung bậc cảm xúc: "Đến Huế các bạn đừng quên ghé qua: Kinh Thành Huế, Đồi Thiên An-, Làng hương Thuỷ Xuân, Lăng Cô, Đầm Lập An, Đèo Hải Vân, Chùa Thiên Mụ, Lượn lờ công viên gần Cầu Tràng Tiền. Đừng quên thử những món ăn đặc biệt: Bún bò Huế, Cơm Hến, Bánh canh cua, Nem Lụi ông Mệ Già, nem lụi bà Tý, Bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, Chè Huế".

