Tử tù ‘lầy’ nhất thế giới: Chọn ghế ‘điện’ thay vì tiêm thuốc, giây cuối đời còn nói ‘quẩy lên nào’
Tên tử tù này rất thong thả, an nhiên trong quá trình hành quyết, thậm chí còn có nhiều yêu cầu về cách thức thực hiện bản án của mình.
Vào năm 1983, người đàn ông tên Edmund Zagorski đã bị đưa ra tòa xét xử với mức án cao nhất là tử hình, thời gian thi hành án là 34 năm kể từ ngày tuyên án. Tuy nhiên tên tử tù này lại chọn một cách thu hành án khiến nhiều người ngỡ ngàng, ví dụ như yêu cầu về đồ ăn, cách thức thực hiện bản án. Thậm chí Edmund Zagorski còn rất thong thả bước vào căn phòng hành quyết, không quên nở nụ cười với người nhà của các nạn nhân.
Ảnh: Mirror
Vào ngày cuối cùng của tên tội phạm, khi ấy Edmund Zagorski đã là ông lão 63 tuổi, thời gian xử tử được đưa ra là lúc 7h26p tối tại nhà từ Nashville, bang Tennessee, Mỹ. Đây là nhà tù có độ bảo mật cao nhất nước Mỹ, tuy nhiên Edmund Zagorski không chọn hành quyết bằng thuốc độc như những tên tử tù khác mà một mực muốn được thực hiện trên ghế điện.
Ở Mỹ, trước khi “lên đài”, tử tù được quyền yêu cầu bữa ăn cuối cùng theo nhu cầu, mong muốn của bản thân. Tuy nhiên Edmund Zagorski không chọn những món “của ngon vật lạ” như tôm hùm, vi cá,.. mà lại bày tỏ mong muốn được ăn giò lợn ngâm giấm cùng đuôi lợn. Sau khi kết thúc bữa ăn, cuối cùng cũng đã đến giây phút người nhà nạn nhân trông chờ.
Người nhà của 2 nạn nhân cũng được mời tới để chứng kiến. Edmund Zagorski không hề tỏ ra lo sợ, hoảng hốt mà thong thả bước vào phòng hành quyết, thậm chí gã ta còn nhìn thẳng về phía người nhà nạn nhân và nở nụ cười với họ. Kẻ phạm tội sau đó được buộc các loại dây đai cố định vào ghế “tử thần”, kèm theo miếng bọt biển ướt trên đầu để dòng điện có thể truyền đi nhanh hơn.
Ảnh: AP
Tù nhân 63 tuổi đã được cho nói lời cuối trước lúc chết. Khi ấy, ông ta còn khiến mọi người ngỡ ngàng hơn khi nói câu "Quẩy lên nào" ngay trước khi từ giã cuộc đời. Vừa dứt lời, dòng điện đã được kích hoạt, chạy thẳng trong suốt 20 giây liên tiếp khiến tay chân của Edmund Zagorski đỏ lên, co giật. Theo luật sư của người đàn ông này, tên tử tù vẫn còn thở sau lần sốc điện đầu tiên, phải tới lần thứ 2 kéo dài 15 giây, Edmund Zagorski mới ngừng cử động hoàn toàn.
