Tu viện Alcobaca: Minh chứng cho chuyện tình 'vụng trộm' nổi tiếng xứ Bồ Đào Nha
Nếu Romeo và Juliet là một trong những câu chuyện tình đẹp nhất trên thế giới thì với người Bồ Đào Nha cũng hết sức tự hào về chuyện tình của Hoàng Tử Pedro I và nàng Inês. Câu chuyện được thêu dệt theo nhiều hướng bi thương khác nhau và Tu Viện Alcobaça chính là minh chứng cho chuyện tình của họ.
Tu viện Alcobaça - tu viện Công giáo La Mã thời Trung
Tu viện Alcobaça là một tu viện Công giáo La Mã thời Trung cổ nằm trong thị trấn Alcobaca, miền trung Bồ Đào Nha.
Tu viện Alcobaça - tu viện Công giáo La Mã thời Trung
Vào năm 1147, nhà vua Bồ Đào Nha và quân đội của ông đã đánh bại người Moors, người ta đã quyết định xây dựng một tu viện để vinh danh chiến thắng này. Nhưng việc xây dựng đã bắt đầu nhiều năm sau đó, cụ thể là vào năm 1178, khi các nhà sư của Dòng Xitô đến vùng Bồ Đào Nha. Lúc đầu, các tu sĩ da trắng sống trong các tòa nhà bằng gỗ, nhưng đến năm 1223, trật tự tu viện chuyển sang các tòa nhà bằng đá. Và đến năm 1252, việc xây dựng ngôi đền đã kết thúc.
Năm 1147, nhà vua Bồ Đào Nha và quân đội của ông đã đánh bại người Moors, người ta đã quyết định xây dựng một tu viện để vinh danh chiến thắng này.
Và đến năm 1252, việc xây dựng ngôi đền đã kết thúc.
Vào thế kỷ XIII, họ đã hoàn thành việc xây dựng ngôi đền theo kiến trúc Gô tích. Đây là nét vẽ cuối cùng trong lịch sử xây dựng tu viện Alcobaça ở Bồ Đào Nha. Vào nửa sau của thế kỷ 13, một trường công lập đã mở trên lãnh thổ của nó. Hầu hết các nhà sư làm việc trên các lĩnh vực nông nghiệp lớn. Và trong các thế kỷ XIII-XIV, các thành viên của triều đại cầm quyền đã được chôn cất trong tu viện này.
Trong các thế kỷ XIII-XIV, các thành viên của triều đại cầm quyền đã được chôn cất trong tu viện này.
Ngày nay, những ngôi mộ của những người như Afonso II, Afonso III, Pedro I, Beatrice of Castile và Iness de Castro vẫn được bảo tồn. Họ ngủ mãi trong những ngôi mộ gothic.
Tu viện Alcobaca minh chứng cho chuyện tình nổi tiếng xứ Bồ Đào Nha
Nếu Romeo và Juliet là một trong những câu chuyện tình đẹp nhất trên thế giới thì với người Bồ Đào Nha cũng hết sức tự hào về chuyện tình của Hoàng Tử Pedro I và nàng Inês. Câu chuyện được thêu dệt theo nhiều hướng bi thương khác nhau và Tu Viện Alcobaça chính là minh chứng cho chuyện tình của họ.
Tu viện Alcobaca minh chứng cho chuyện tình nổi tiếng xứ Bồ Đào Nha
Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1339, khi nàng Inês de Castro - con gái ngoài giá thú của một quý tộc người xứ Galicia, với đôi mắt có thể đốt cháy được cả một hồ đầy nước như trong thi ca và lịch sử thuật lại, trở thành nhân tình của hoàng tử Pedro. Nhưng cuộc tình vụng trộm này không được vua Alphonse IV ưng thuận vì Inês đã có chồng.
Để ngăn cản, Alphonse IV quyết định cho vợ chồng Ines đi đầy. Một thời gian sau, Ines trở thành góa phụ và Pedro cũng tìm được nàng. Hai người sống một cuộc sống rất hạnh phúc và có nhiều đứa con với nhau. Vua Alphonse IV biết chuyện và rất tức giận. Ông cho binh lính ám sát Ines khi Pedro đi vắng. Đau đớn đến mức điên cuồng, vị hoàng tử thề phải trả thù, nhưng cuối cùng đành phải chấm dứt cuộc nổi loạn chống cha. Pedro giả vờ hòa giải và chờ đợi.
Cuộc tình vụng trộm này không được vua Alphonse IV ưng thuận vì Inês đã có chồng.
Vua Alphonse IV cho binh lính ám sát Ines khi Pedro đi vắng.
Pedro lên ngôi 2 năm sau đó, cho bắt những kẻ giết vợ con, mổ sống những người này để moi tim khỏi lồng ngực sau khi đã dùng nhiều nhục hình hành hạ. Việc này đã mang lại cho ông biệt hiệu "O Cruel" (Người dã man). Khủng khiếp hơn, ông còn cho người khai quật xác của Inês, đặt lên ngai vàng với đầy đủ lễ phục đăng quan và toàn bộ triều đình, những người đã lặng lẽ đồng ý giết chết Inês, phải hôn tay xác người vợ đã chết của Pedro.
Vua Pedro đặt Inês nằm trong dãy nhà ngang của nhờ thờ tu viện, trong một quách đá được chạm trổ trang hoàng thật lộng lẫy, được xem là một trong những quách đá đẹp nhất thế giới. Rất đáng tiếc là quân đội của Napoleon đã làm hư hỏng chiếc quách đá này.
Pedro trả thù cho vợ ngay sau khi lên ngôi.
Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nằm trên 6 bức tượng hình ác quỷ đang ngồi: Biểu tượng cho những kẻ giết người đang bị tội lỗi của họ đè nặng xuống mặt đất. Nhiều cảnh tượng trong cuộc đời của Chúa Jesus trang trí cho 2 mặt dài. Ngày phán xét cuối cùng được mô tả đầy lôi cuốn ở phía chân quách. Nhiều thiên thần đang đỡ tượng của Inês trên quách. Người tình của Pedro cầm trong tay trái một chiếc găng tay, tay mặt mang một xâu chuỗi hạt trai.
Đối diện với Inês, Vua Pedro cho đặt một chiếc quách giống như vậy cho chính ông, để hai người có thể nhìn vào mắt nhau ngay khi vừa phục sinh. Trang trí ở đầu chiếc quách của ông là một đóa hoa hồng và 18 cảnh tượng của câu chuyện tình: Chỉ việc Inês bị giết chết là được bỏ qua.
Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nằm trên 6 bức tượng hình ác quỷ đang ngồi: Biểu tượng cho những kẻ giết người đang bị tội lỗi của họ đè nặng xuống mặt đất.
Từ năm 1367, Vua Pedro cũng an nghỉ trong chiếc quách của ông và vị trí của cả hai chiếc quách không hề được thay đổi. Rất nhiều đôi vợ chồng đã đến đây trong ngày cưới để thề mãi mãi chung thủy với nhau, như dòng chữ được khắc trên chiếc quách đá của Pedro: "Cho đến tận cùng của thế giới".
Rất nhiều đôi vợ chồng đã đến đây trong ngày cưới để thề mãi mãi chung thủy với nhau
Đến nay, Tu viện gắn với câu chuyện tình nổi tiếng của của Hoàng Tử Pedro I và nàng Inês được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1989
