Tục lệ độc đáo: 25 tuổi mà vẫn 'ế' thì sẽ bị nhận hình phạt siêu lầy này
Ai đang ‘ế’ quá thì đừng đến Đan Mạch kẻo dính đầy bột quế vào người nhé
Sinh nhật chắc hẳn là một điều rất vui đối với mọi người. Thế nhưng, tại Đan Mạch, những ai 25 tuổi mà vẫn độc thân thì quả là “đáng thương” bởi họ sẽ phải chịu một "hình phạt tàn khốc" từ bạn bè.
phần thưởng độc đáo cho những ai độc thân tuổi 25
Những người này sẽ bị trói vào cột điện hoặc trói giữa đường, sau đó là những cơn mưa bột quế đổ vào người, thậm chí có cả trứng và nước nữa.
Hình phạt vừa vui vẻ vừa đáng yêu
Trong ngày sinh nhật lần thứ 25 sẽ trở nên vô cùng đáng nhớ và kèm theo đó là một chút đáng sợ nếu bạn vẫn còn độc thân ở Đan Mạch. Thay vì nhận được lời chúc sinh nhật thì bạn sẽ nhận được những chiếc thùng phuy đựng đầy bột quế.
Bị cả đám đông đóng vào cột thế này thì có kháng cự cũng không giúp ích được gì, chịu trận cho rồi
Những người độc thân này sẽ bị bịt mắt, trói vào cây, cột đèn hoặc ghế ngay giữa phố, sau đó toàn thể bạn bè và gia đình cùng nhau ném tiêu, bột quế lên người. Để bột bám lâu hơn trên người, họ còn ném thêm cả trứng hoặc tạt nước.
Nghe có vẻ đáng sợ nhưng thực ra hình phạt này khá đáng yêu vì sự ý nghĩa và vui vẻ của nó. Mặc dù hành động này được nhiều người ủng hộ, thế nhưng, cũng không ít người cảm thấy hoảng sợ trước màn "tra tấn" này.
Bạn hãy tưởng tượng, trong khi cả đám bạn mình không ai bị ném bột quế, chỉ có mình bạn phải hứng chịu toàn bộ thì cũng đủ biết rằng bạn đang... rất ế rồi.
Có lẽ trò này hơi bị “nhây” vì sau khi “nạn nhân” tắm rửa sạch sẽ, họ vẫn có thể bị tắm bột quế lần 2 ngay sau khi bước ra khỏi cửa phòng tắm. Cơn bão này chỉ dừng lại khi hết bột quế. Hành động này được xem như "chế giễu" những người năm 25 tuổi rồi mà vẫn ế.
Truyền thống từ lâu đời ở nước Đan Mạch
Theo người dân Đan Mạch thì phong tục này được bắt nguồn từ khoảng thế kỷ 16, khi đó những người buôn bán gia vị và tiêu thường phải di chuyển rất nhiều nơi khiến cho họ không thể kiếm được người yêu, do đó rất khó để kết hôn và còn bị xem như là ế cả đời hoặc lập gia đình rất muộn.
Khổ thân cô gái 25 tuổi mà vẫn ế
Có lẽ với nhiều người khi biết đến phong tục này thì sẽ cảm nhận nó giống như một “hình phạt” nhiều hơn là lời chúc mừng sinh nhật, nhưng với người Đan Mạch, đó là một truyền thống rất được yêu thích và họ hưởng ứng rất nhiệt tình.
Nếu xét về mặt tích cực, những ai bị ném bột quế trong ngày sinh nhật thì chứng tỏ họ đang độc thân. Đó chính là dấu hiệu nhận biết của những tâm hồn cô đơn và nó cũng chính là bước đệm hoàn hảo để những người độc thân có thể tìm bên nhau.
Hầu hết mọi người đều khá vui vẻ chấp nhận hình phạt
Có lẽ, bạn sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên khi Đan Mạch lại tồn tại truyền thống ném tiêu và bột quế vào người 25 tuổi độc thân. Hy vọng, những người dân Đan Mạch sẽ tìm thấy được nửa kia của mình trước 25 tuổi để không phải đón nhận "hình phạt" này.
