Tưng bừng tuần lễ tiễn mùa đông ở Nga
Năm nay, tuần lễ tiễn mùa đông (Maslenitsa) ở Nga được diễn ra vào ngày 14/3, thu hút hàng trăm du khách từ nhiều nơi đổ về.
Maslenitsa hay còn được biết đến là tuần lễ tiễn mùa đông, là một trong những lễ hội dân gian lâu đời nhất ở Nga. Năm nay, tuần lễ tiễn mùa đông bắt đầu từ ngày 8/3 và kết thúc vào ngày 14/3.

Suzdal, được mệnh danh là "thành phố bảo tàng" ở phía đông bắc thủ đô Moscow, đã thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi tới tham gia. Ngay từ sáng sớm, người dân đã đổ về các công trình kiến trúc bằng gỗ, nhà thờ cổ... để tham gia tuần lễ tiễn mùa đông. Đây cũng là sự kiện đại chính đầu tiên của Vladimir-Suzdal kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Không khí lễ hội tràn ngập các ngõ ngách. Những bài hát truyền thống vang lên khiến mọi người không ngừng nhún nhảy. Mọi người cùng thi uống trà nóng, với nước sôi được rót ra từ ấm samovar truyền thống nhằm tìm ra người chịu nóng giỏi nhất, được coi khỏe nhất. Ngoài ra, họ cũng thể hiện sức mạnh bằng cách mặc những chiếc áo mỏng manh và thi bẻ đinh, bẻ sắt trước sự khâm phục của người xem.

Năm nay, Suzdal tổ chức chơi bóng dân gian của Nga, một trò chơi khá giống môn bóng bầu dục của Mỹ. Cả 2 đội cùng tranh tài đưa một quả bóng da qua đường chỉ cuối sân của đối phương...

Được biết, tuần lễ mùa đông bắt nguồn từ văn hóa ngoại giáo gắn liền với sự thay đổi mùa và chào đón mùa xuân, tôn vinh thần Mặt trời hay thần gia súc. Thế kỷ 18, Maslenitsa trở thành một phần của văn hóa Chính thống giáo ở Nga. Mặc dù có nhiều cách lý giải về nguồn gốc tên gọi của lễ hội nhưng chủ yếu là liên quan tới dầu, biểu tượng cho sự thịnh vượng trong gia đình.

Tuần lễ tiễn mùa đông của người Nga diễn ra rộn ràng, tiễn mùa đông lạnh giá qua đi và chào đón mùa xuân ấm áp gõ cửa. Vào ngày cuối cùng của tuần Maslenitsa, người dân sẽ rước và đốt hình nộm rơm bởi ánh sáng của lửa tượng trưng cho mặt trời xua tan lạnh giá của mùa đông.
Theo Nhân Dân
