Tưởng chỉ có trong phim: Cảnh sát Mexico bị phục kích, 13 người chết

Mới đây, 8 cảnh sát và 5 điều tra viên của Mexico đã tử vong trong một vụ tấn công phục kích khi đoàn xe của họ đi qua một khu vực ở tây nam thủ đô.

Guardian đưa tin, một vụ tấn công đã xảy ra vào chiều 18/3vàođoàn xe chở 8 cảnh sát và 5 điều tra viên Mexico làm nhiệm vụ tuần tra khu vực Coatepec Harinas, cách thủ đô của Mexico khoảng 125 km về phía tây nam.

"Chúng tôi sẽ đáp trả với những gì mạnh nhất trong quy phạm của luật pháp", người đứng đầu cơ quan an ninh bang Mexico, ông Rodrigo Martínez-Celis chia sẻvới các phóng viên sau vụ việc. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào đứng sau vụ phục kích cũng chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Các cuộc tấn công nói trên vào cảnh sát ở Mexico càng nhấn mạnh việc bạo lực hiện đang có xu hướng gia tăng trong bối cảnh chính phủ nước này phải đối phó với các băng đảng ma túy và tổ chức tội phạm nguy hiểm quy mô lớn. Chỉ riêng trong năm 2020, ít nhất 524 cảnh sát Mexico thiệt mạng khi đối đầu với tội phạm ma tuý.

Theo một báo cáo tình báo hồi tháng 9 năm ngoái, tại lãnh thổ nước này, có ít nhất 26 tổ chức tội phạm đang hoạt động tại bang Mexico,cáctổ chức thậm chí còn đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền kiểm soát các khu vực.

Bang Mexico là nơi tập trung nhiều băng đảng ma túy và các tổ chức tội phạm (Ảnh: PA).

Bang Mexico là nơi tập trung nhiều băng đảng ma túy và các tổ chức tội phạm (Ảnh: PA).

Trước đó hồi tháng 6-2020, cảnh sát trưởng Mexico còn bị ám sát hụt,.Đoàn xe của vị cảnh sát trưởng Mexico City Garcia Harfuch đã bị các tay súng nã đạn khiến ông bị thương và hai cảnh sát hộ tống thiệt mạng.Chuyên gia an ninh Gladys McCormick thuộc đại học Syracuse, New York nhận định, các vụ tấn công nhằm cảnh báo "các băng đảng không ngán bất kỳ ai", gợi nhớ các vụ tấn công trước đây nhằm vào quan chức tham gia cuộc chiến chống ma túy ở Mexico.

Khán giả có thể hình dung trận chiến với tội phạm ma tuý ở Mexico qua loạt phim truyền hình Narcos khi các lực lượng và giới chức phải đối mặt với"Vua cocaine" Escobar, tên tội phạm giàu có nhất trong lịch sử, đã tích lũy tài sản ròng ước tính 30 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm qua đời — tương đương 59 tỷ đô la vào năm 2019 — trong khi tập đoàn ma túy của hắn độc quyền buôn bán cocaine vào Hoa Kỳ trong những năm 1980 và 1990.